NỔ
Thằng số 1: "Thời đại hcm là thời kỳ rực rỡ nhất trong giòng lịch sử VN (!)"
Thằng số 2: "Cuba ngủ, VN thức, chúng ta canh giữ hòa bình thế giới (!)"
Thằng sổ 3: "Tôi sẵn sàng tranh luận với bất cứ ai về dân chủ của VN (!)"
Song Chi
Bệnh hoang tưởng, “nổ” như bom hay nói một cách thô thiển hơn, chứng “thủ dâm tinh thần” ở VN ngày càng phổ biến như một loại dịch, từ quan chức, cán bộ các cấp cho tới giới kinh doanh và đặc biệt là từ một số nhà báo bị “đứt dây thần kinh xấu hổ”. Cũng như “bệnh” tham nhũng không thể chữa trị thành công khi nào còn chế độ độc tài độc đảng, bệnh “nổ” hay chứng “thủ dâm tinh thần” không thể được chữa trị dứt khi nào Việt Nam còn là một quốc gia thất bại, được lãnh đạo bởi một chính phủ thất bại, một đảng cầm quyền tồi dở và thất bại.

Thằng số 2: "Cuba ngủ, VN thức, chúng ta canh giữ hòa bình thế giới (!)"
Thằng sổ 3: "Tôi sẵn sàng tranh luận với bất cứ ai về dân chủ của VN (!)"
Song Chi
Bệnh hoang tưởng, “nổ” như bom hay nói một cách thô thiển hơn, chứng “thủ dâm tinh thần” ở VN ngày càng phổ biến như một loại dịch, từ quan chức, cán bộ các cấp cho tới giới kinh doanh và đặc biệt là từ một số nhà báo bị “đứt dây thần kinh xấu hổ”. Cũng như “bệnh” tham nhũng không thể chữa trị thành công khi nào còn chế độ độc tài độc đảng, bệnh “nổ” hay chứng “thủ dâm tinh thần” không thể được chữa trị dứt khi nào Việt Nam còn là một quốc gia thất bại, được lãnh đạo bởi một chính phủ thất bại, một đảng cầm quyền tồi dở và thất bại.
Nghe những lời phát biểu "chém gió phần phật" của các quan, đọc những bài báo với những cái tít “đùng đoàng ngạo nghễ” của báo chí VN mà chỉ biết thở dài.
Phải chăng, đứng trước hiện thực đất nước còn nghèo, còn thua sút các nước khác về mọi mặt, nhưng lại không nhìn thấy lối thoát, nên người ta chỉ còn cách “nổ” cho sướng?
Gửi ý kiến của bạn