Các bài viết (164)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Hoa Mai Nguyen.
Mới nhất
A-Z
Z-A
Tên cảnh sát giao thông đường phố.
22 Tháng Hai 2021
8:07 CH
Anh cảnh sát đáng thương Anh bị ngã giữa đường Chẳng ai thèm nâng đỡ Nhìn thấy anh thêm sợ Giữa đường mất tiền oan Anh là thằng Công an Làm việc chẳng đoàng hoàng Luôn tính chuyện kiếm chác Moi túi tiền của dân
Kẻ thù của nhân dân là ai?
19 Tháng Hai 2021
10:26 CH
Bọn chúng chính là kẻ thù của nhân dân, trong suốt nhiều năm qua, nếu trong quần chúng nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng đất nước của một tập thể, hay một cá nhân nào đó đều bị bọn chúng bác bỏ và chúng coi như là một thế địch chống đối, là phản động. Cái mà gọi là Tòa án nhân dân, chính là nơi để bọn chúng dành cho nhân dân những bản án tù đầy nặng nề. Nếu ai đó vẫn còn tin vào chế độ CS thì cần phải suy nghĩ lại, đừng để bọn chúng lợi dụng và mãi mãi còng lưng đóng thuế để nuôi bọn chúng, trong khi đó chúng ta vẫn đói nghèo, còn bọn chúng đang hưởng thụ một cuộc sống giàu sang phú quý với những khối tài sản...
Nhân dân rất phẫn nộ tên trọng lú
17 Tháng Hai 2021
10:47 CH
Nhân dân đang rất bất bình Trận chiến phía bắc cố tình hắn quên Chiến sĩ mồ mả chưa yên Hy sinh bảo vệ biên cương quê nhà ThằnglLú là giặc gian tà Nghe theo thằng T.ập quê nhà hiến dâng trọng ơi sao quá bất nhân Lương tâm chó cắn ôm chân giặc Tàu
Vui đón Tết, nhưng xin đừng quên những người tranh đấu dân chủ đang bị giam cầm nơi ngục tù đen tối.
16 Tháng Hai 2021
9:44 CH
Bước sang năm mới, tôi hy vọng rằng người dân chúng ta sẽ thức tỉnh sau nhiều năm tháng bị chế độ CS lừa gạt, nay đã đứng dậy tranh đấu để đòi lại tự do, dân chủ, nhân quyền và những tài sản đã bị nhà cầm quyền VN chiếm đoạt nhiều năm nay. Đó cũng là một điều không phụ lòng với những người tù nhân lương tâm, chỉ vì quê hương, đất nước mà cất lên tiếng nói tự do, dân chủ đã bị giam cầm nơi ngục tù đen tối của một chế độ CS bán nước hại dân.
Báo Tuổi Trẻ đã nhìn ra sự thật trong guồng máy lãnh đạo mới.
07 Tháng Hai 2021
9:11 CH
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, một tên lãnh đạo vui tính, hắn ta luôn đọc những bài diễn văn do người khác viết cho, rồi sau đó cứ theo đó mà đọc không cần phải động não. Nhân dân ta rất ấn tượng với ông Phúc qua bài đọc diễn văn Cờ Lờ Mờ Vờ, cùng với nhiều bài diễn văn mà ông Phúc hay ví von các Thành phố trên cả nước sẽ phát triển kinh tế để trở thành ĐẦU TẦU trong khu vực, ông phúc bị cấp dưới chơi khăm, viết đểu để rồi không suy nghĩ cứ thế mà đọc, cuối cùng nhân dân đánh giá ông Phúc chỉ là thằng đầu TÔM. Thời gian tới đây ông Phúc giữ cương vị CTN thì nhân dân ta tiếp tục có những trận cười khó cỏ thể....
Đố biết hắn là ai?
06 Tháng Hai 2021
11:34 CH
Có một thằng già nọ. Tiến đến nhiệm kỳ hai. Hắn nói về tương lai. Chỉ làm thêm nửa nhiệm. Sẽ tìm người thay thế. Thời gian cứ thế trôi. Hắn ngồi luôn đôi ghế, Bây giờ hắn chỗm trệ. Sang nhiệm kế thứ ba. Ngồi lỳ ra ghế đó...
Đảng cộng sản Việt Nam
03 Tháng Hai 2021
10:32 CH
Nhân dân cùng cực. Gồng mình đóng thuế. Món nợ dân gánh. Các khoản chi tiêu. Hợp đồng ký kết. Vào hết túi đảng Đảng quá vĩ đại. Đảng của nhân dân. Đảng sống nhờ dân. Nếu ai bất tuân. Đảng cho vô khám.
Những gương mặt sẽ phá nát kinh tế và nền tư pháp VN.
02 Tháng Hai 2021
10:58 CH
Nhìn vào dang danh đó chúng ta có thể khẳng định một điều rằng, những kẻ như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Hòa Bình đều là những kẻ cơ hội, trình độ năng lực hạn chế, nhưng bọn chúng tham nhũng thì rất tinh vi và xảo quyệt. Nếu cứ để bọn chúng điều hành đất nước ta thì sẽ phát nát kinh tế đất nước và nền tư pháp VN. Đất nước không thể phát triển lên được, mãi mãi tụt hậu, vì lợi ích cá nhân, bọn chúng sẵn sàng bán rẻ lương để cấu kết với các tập đoàn TQ trở thành tay sai cho giặc trên quê hương ta.
Mở lớp đào tạo cho các cán bộ lãnh đạo trong ngành giáo với chương trình lớp 1 cải biên.
31 Tháng Giêng 2021
7:54 CH
lúc này gương mặt hắn ta ủ rũ buồn rầu và nhận ra rằng từ đây cấp dưới của hắn không còn khúm lúm nịnh bợ hắn nữa, cuộc đời trong một guồng máy CS độc tài nó là như vậy, lúc lên voi nay lại xuống chó và giờ đây sẽ chẳng còn ai để ý, nhòm ngó tới hắn nữa.Phùng Xuân Nhạ lầm lũi đi một mình trên con đường vắng vẻ không một bóng người, hắn cảm thấy cô đơn và cay đắng trong một bầy chọi chó, hắn thở dài ngao ngán rồi nói rằng cuộc đời của hắn giờ đây tan nát như chiếc lá đa, đen như mõm chó, thối tha của một bầy đều là đểu cáng tranh giành lên ngôi.
Lão già tham danh vọng
01 Tháng Hai 2021
10:55 CH
Năm nay hoa đào nở Vẫn cái tên Lú già Ung dung ngồi ghế Tổng Bằng đôi mông bọc bỉm Đôi mắt nó lim dim Chân tay đi không vững Đứng ngồi người dắt trông
Quay lại