THÊM MỘT CON KHỈ PHÁT NGÔN

C.B
Vừa mới lên thay cho Trương Minh Tuấn, bọ trưởng bọ 4 Tê, thì con khỉ Nguyễn Mạnh Hùng, sếp của tập đoàn truyền thông quân đội Vietel đã thòi ra cái thói lưu manh Khỉ và láu cá chó của mình khi phát biểu: "Muốn trở thành cường quốc kinh tế thì phải trở thành cường quốc an ninh mạng".
FB. AnhCaLu chua một câu sắc nét: "Hai việc này liên quan éo gì đến nhau" thật chính xác.
Muốn trở thành cường quốc kinh tế thì việc đầu tiên phải bắt đầu bằng giáo dục, tiếp thu công nghệ hiện đại của thế giới; nhưng VN thì có em nào đoạt giải Đường lên đình Olympia thì những cường quốc đều hốt hết cho qua du học và chúng chẳng buồn trở về cái quốc gia èo uột của mình.
Còn cường quốc an ninh mạng lại là một câu nói đánh bùn sang ao " Cường quốc phát triển mạng" là đỉnh cao công nghệ hiện nay của thế giới.
"Cường Quốc An Ninh Mạng" chỉ ra đó là một quốc gia độc tài, độc đảng và toàn trị, ngăn cấm, bóp nghẹt quyền tự do ngôn luận của người dân thì làm sao mà trở thành một cường quốc về kinh tế?
Xin nhắc lại cho con khỉ tân bọ trưởng bọ 4 Tê hiện nay được biết trước đây dưới thời Trương Minh Tuấn y đã bịp người dân cá biển Fommosa an toàn và sau đó y đã xâm phạm quyền tự do của công dân khi bắt buộc chủ sở hữu thuê bao di động phải cung cấp hình ảnh, thông tin cho y quản lý.
Tưởng hay lắm vài hôm thấy bất khả thi lại loại bỏ; vì thế tân bọ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nên cẩn thận với những phát ngôn và việc làm của mình.
Gửi ý kiến của bạn