Lời chia tay của Thủ tướng với Chính phủ
Quyền Được Biết
Chỉ còn vài ngày nữa Đảng, Nhà nước, Quốc hội cho tôi thôi nhiệm vụ Thủ tướng, nghỉ chính sách. Tính tới 6/4, tôi làm nhiệm vụ thủ tướng được 9 năm 10 tháng, làm phó thủ tướng 2 nhiệm kỳ. Phiên họp tới tôi và 19 người nữa không có mặt vì…phải về vườn.
Tôi cám ơn các thành viên Chính phủ, thủ trưởng các cơ quan chính phủ đã ủng hộ, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho tôi thực hiện nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao với tư cách người đứng đầu Chính phủ. Chúng ta đã đoàn kết, đồng lòng trong 10 năm qua, trên tình đồng chí nhưng nghĩa đồng bọn cùng nhau chia chác làm giàu trên đều dân tộc.
Sự đánh giá của Đảng, Nhà nước với Chính phủ và Thủ tướng đã có. Trung ương đánh giá có tín nhiệm đánh giá trình độ điếm đàng nhất là tôi, đó cũng là sự ghi nhận, đánh giá của Đảng, Nhà nước với Thủ tướng và Chính phủ để…viết thành giáo án cùng nhau học tập.
Tôi cám ơn Văn phòng Chính phủ suốt 20 năm tạo điều kiện cho tôi làm việc. Cám ơn các chuyên gia tư vấn đóng góp rất tích cực. 12 chuyên gia trong tổ tư vấn của Chính phủ cũng xin nghỉ hôm nay vì…tôi đã hạ cánh mà họ còn ở lại thì thế nào cũng bị khui ra các phi vụ trong bóng tối.
Trong hai nhiệm kỳ của mình với tất cả trình độ được đảng trang bị chưa đầy chiếc lá mít, tôi đã làm cho nền kinh tế Việt Nam tuột dốc không phanh, hai quả đấm thép đi đời nhà ma, nợ quốc tế bổ đều trên đầu mọi công dân mỗi người hơn 1.000 usd và có thể sẽ mất khả năng chi trả, lạm phát gia tăng do in tiền nội tệ vô tội vạ, sinh mạng con người bị rẽ rúng, nhưng tôi cũng có công vì đã đưa đất nước…đi lên sánh vai cùng các cường quốc năm châu bốn biển với…giá xăng dầu, điện nước của các quốc gia phát triển tuy rằng thu nhập đầu người của Việt Nam thuộc loại bộ lạc trong thời kỳ tiến hóa…
“Một số đồng chí được giao trọng trách nặng nề hơn như đồng chí Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình, Trịnh Đình Dũng… Rất mong các đồng chí tiếp tục phát huy hoàn thành tốt trọng trách” (để làm cha mẹ nhân dân, cùng phát huy tấm gương đạo đức già hồ và nhân cách bẩn thỉu của tôi.)
Chúc 15 người nghỉ chính sách, trong đó có tôi (!) cố gắng giữ gìn sức khỏe, “ráng giữ gìn sức khỏe, làm công dân tốt, đảng viên tốt, ráng được vào chương trình Sống tử tế. Mỗi người mỗi hoàn cảnh đóng góp hết sức mình cho đảng, cho dân“ .(nói thì nói cho vui vậy thôi chứ không có sức khỏe thì làm sao mà đi du hí hưởng thụ khối tài sản khổng lồ mà chúng ta phải lao tâm khổ trí mới có được đúng không các đồng chí…à không các đồng bọn…)
Trong dịp này, tôi tặng mỗi người 1 bộ ấm chén gốm sứ với Quốc huy, chữ ký của Thủtướng. “Có hai thứ có thể tồn tại nghìn năm là vàng và gốm sứ. Vàng thì không có, tôi tặng mọi người gốm sứ có chút lòng“. (chứ không nhẽ tôi không có vàng, chỉ khác là vàng của tôi là vàng tấn đúc nguyên khối, nếu cho các đồng bọn một chút thì mất đẹp, hơn nữa tôi chỉ để nhìn ngắm chứ thời buổi này ai mà xài vàng nữa đâu các đồng chí, tôi chỉ xài ngoại tệ mạnh thôi, không tin thì làm sao thằng con rễ Nguyễn Bảo Hoàng của tôi làm sao mà có cả trăm triệu đô mua đội bóng bên Mỹ để làm…vinh danh đảng ta, đồng bọn ta, còn mấy thằng con Thanh Nghị, Minh Triết học hành bên xứ tư bản giãy hoài không chết không nhẽ đóng học phí bằng vàng?)
Cuối cùng trước khi dứt lời tôi kính chúc các đồng chí cũng như còn ở lại, đứng đầu là bác Trọng Lú cùng các đồng bọn Xuân Phúc, Thị Ngân, Đại Quang hãy tiếp tục con đường độc tài đảng trị, sinh sôi nẩy nở thêm hàng triệu con giòi để cùng nhau phá nát cái đất nước này theo tinh thần của lão hồ thổ tả.
Kính chào đoàn kết và quyết thắng….à không quyết cắn
(không cắn ngập mặt thì chúng nó cho là mình khùng đấy!)
Nguyễn Tấn Dzũng
Thủ tướng Bộ Lạc Thiên Đường
Nick name: Ba Ếch Bean
Đã ký
http://nguyentandung.org/loi-chia-tay-cua-thu-tuong-voi-chinh-phu.html