TẠI SAO RỘN RÀNG KHUYẾN KHÍCH XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG
HNNCBCĐ
Nước Việt Nam hiển nhiên là đang nghèo đi. Dân Việt có thể có một thiểu số đã giàu lên và giờ này còn khá giả, rủng rỉnh so với xung quanh. Song từ độ Covid tới nay có lẽ ngay cả thiểu số giàu đó cũng đang nghèo đi. Vì tài sản không tiếp tục phình to lên được như trước đây nữa, rủng rỉnh tiêu pha song nguồn tiền vào xem ra cũng bị thắt bớt, chi tiêu giờ cũng phải biết nhìn trước ngó sau vì giá cả đều tăng mà đầu vào không tăng kịp.
Tại sao lại nghèo đi? Là bởi cái bọn ăn không chừa thứ gì. Bọn đó như con quái thú mấy đầu, đầu quan chức, đầu tư bản đỏ được quan chức thông đồng chống lưng, đầu trọc ma tăng là công cụ làm tiền của liên hiệp tư bản đỏ và quan chức.
Con quái thú nhiều đầu nhiều dạ dày đầy móng vuốt đó ăn gì? Ăn đất đai và công cụ sản xuất cướp được của dân. Ăn tài nguyên móc rỗng ruột sông núi. Ăn máu thịt quê hương, ngả ra bán dần từng khúc từng mảnh cho kẻ thù truyền kiếp, China.
Vì thói ăn tham cộng kiến thức manh mún chắp vá nên bóc ngắn cắn dài. Vì cơ cấu làm vua tập thể nên ghế bán quay vòng rất nhanh, khiến mỗi đối tượng vừa ghé mông vào ghế là hối hả cạp lấy cạp để vì chưa biết mông sẽ tuột ra khỏi ghế khi nào.
Đã lắm cái mồm ăn tham ăn tạp, không nhai chỉ nuốt thì chớ, miếng đớp được lại mau chóng lộn vòng ra khỏi dải đất hình chữ S để tuồn đi tậu biệt thự trung tâm thương mại ở các xứ tư bản giãy chết, phần cho vợ, cho con, phần cho bồ già bồ nhí. Hỏi trong nước còn gì?
Còn người dân! Vậy thì ăn dân! Bằng cướp đất, bằng lường gạt bất động sản, trái phiếu. Bằng sưu cao thuế nặng phí giá cước mỗi bước chân, mỗi mét đường. Bằng in tiền vung vãi khiến đồng tiền mất giá. Bằng xăng bằng điện tăng vùn vụt làm người dân và doanh nghiệp ngột thở.
Vừa ăn vừa phá nên không khí, đất và nước ô nhiễm trầm trọng. Vừa ăn vừa phá nên đường xá tệ hại tắc nghẽn lưu thông hàng hoá, tai nạn giao thông mỗi ngày mỗi giờ. Dân phần thì chết non, phần thì bệnh nặng. Cạp hết tiền, nên y tế trơ xương lấy gì chữa bệnh cho dân. Sức lao động và khả năng tái sản xuất của cải cho xã hội đã thấp càng sụt giảm. Sụt giảm thì dù có hội đầu trọc ma tăng lừa phỉnh rút túi nhân dân đi nữa, túi dân rỗng ngoác rồi, moi móc được mấy xu?
Gặp lúc kinh tế toàn cầu bế tắc, suy giảm qua đại dịch rồi chiến tranh, tài tình và sáng suốt đã sáng suốt nhìn ra quả tạ treo trên đầu. Khi thái bình, cả thế giới nổi mình đã chìm rồi, giờ suy thoái kinh tế toàn cầu chắc chắn mình sẽ chìm ngập cổ. Đói khổ thiếu thốn kéo dài, thất nghiệp rảnh rỗi nguy cơ bạo loạn đang lù lù tiến tới. Bạo loạn tự phát từ đám đông bị bóc lột rơi vào đường cùng. Có cách gì để né không?
Tài tình và sáng suốt đã nghĩ ra giải pháp lý tưởng: Kích thích xuất khẩu lao động. Lao động đi ra khỏi chữ S sẽ gửi kiều hối về. Mà ngay cả trước khi bước ra khỏi chữ S, lao động cùng mẹ cha đã bị đẽo sạch vốn, nộp cho các khâu thủ tục hành chính, giá cắt cổ. Kiều hối gửi về phần sẽ để trả nợ phần để chi tiêu rồi mau chóng chui lại vào một trong mấy cái mồm của quái thú nhiều đầu. Rồi lại tức tốc chảy ngược ra nước ngoài mua nhà tậu cửa cho quan tham đại gia mafia đỏ. Vậy nên cái dây chuyền lột lông vịt không bị đình trệ. Vịt được bị bán ra thế giới làm culi thấy đời sống được cải thiện nên sẽ vui vẻ không kêu ca ta thán.
Nhưng tài tình sáng suốt thực sự sáng suốt thực sự tài tình. Ai là người đi xuất khẩu lao động? Các cụ lụ khụ hay thanh niên trai tráng, thanh nữ trẻ trung? Đi hết rồi thì có khổ có nhục đến chừng nào các cụ lụ khụ cũng chẳng bạo loạn nổi. Đã già đã yếu lại còn phải phụ con nuôi dạy lũ cháu để lại quê hương.
Gọn đẹp đủ đường. Trùng luôn với thời điểm các nước công nghiệp muốn thoát sự lệ thuộc hàng hoá (và cả lương thực) vào nước bạn kẻ thù truyền kiếp của ta, tức China, và thằng bạn quý của nó tức đại Nga gấu, đang rất cần nhân công làm đủ mọi nghề sản xuất công nông nghiệp, công nghệ truyền thông. ..
Một lần nữa tài tình và sáng suốt lại đi trước nhân dân một nước cờ. Tài tình và sáng suốt luôn luôn chiếu tướng nhân dân, đẩy dân vào thất bại.
Kể từ thời phong kiến hà khắc lẫn thực dân Pháp, đế quốc Mỹ sài lang, chửa có nhà nước và đội ngũ lãnh đạo nào thành công bằng đảng cộng sản Việt Nam, chư hầu của Trung Quốc, trong việc HUỶ DIỆT SỨC SỐNG CỦA DÂN TỘC như hôm nay.
GAI
- Tất cả các hình minh hoạ đều trích từ báo lề đảng, kẻo lại bảo xuyên tạc chính sách nhá.
Gửi ý kiến của bạn