ĐỂ SỐNG "SANG, CHẢNH" Một trong 4 em con buôn tử thần trong áo VN Airline - Nguồn hình TTV+
C.B
Truyền thông V+ loan tin đã bắt 4 tiếp viên hàng không của VN Airline vì tội buôn có hơn... chục kg ma túy và thuốc lắc từ Pháp về VN.
Nghe đâu hồi xưa bọn thực dân Pháp cũng lén lút cho dân Việt hút thuốc phiện cho chúng nó nghiền và hết chống đối.
Nay 4 cháu ngoan bác hồ này lại theo chân thực dân Pháp đầu độc thế hệ trẻ VN. Chúng dấu ma túy trong ống kem đánh răng chứng tỏ bọn này có tổ chức hẳn hoi.
Tiếp viên VN Airline đâu có dễ vô, một là lý lịch, hai là chung chi bạc tỷ mới có cửa làm con Osin phục vụ trong lúc máy bay đang bay chứ.
Số ma túy này bán ra thị trường chắc cũng vài trăm ngàn đô la, chia đều cho 4 chị em thì mỗi đứa cũng có vài chục xấp bỏ túi, tha hồ lái xe hơi, vi vu thiên hạ, ngoác mặt nhìn đời để cổ súy cho lối sống 'sang, chảnh' mới bùng lên trong thời gian gần đây.
Thôi cho chúng nó đi 'dựa cột' đi cho nó lành, chứ để bọn lưu manh giả danh phú quý này sống chi cho chật đất?!
Mà hỏng biết là ngoài 4 đứa này ra, bao nhiêu vụ đã trót lọt về VN dưới tay bọn con buôn trên trời này?!
Và bao nhiêu đứa trẻ đã trở thành con nghiện với tội ác bọn chúng gây ra?
Tin giờ chót từ vỉa hè FB cho biết trong 4 em này có một em là cháu của anh trưởng ban Chuyên Nói Láo Chủ tịt xứ Mù Võ Văn Thưởng, để xem ảnh binh làm sao cho cháu mình nhen.