BỘ TRƯỞNG BỘ 'NGẠI GIAO' TRẢ LỜI PHỎNG VẤN
Hình Internet
C.B
Được tin nước Cộng Hòa Chuối Ziệt Nôm được bầu vào chiếc ghế 'thành viên Ủy Ban Nhân Quyền LHQ' trang tin Quyền Được Biết đã 'chỉ đạo' cho phóng viên C.B tức là Cùi Bắp tìm cách liên lạc và phỏng vấn người đứng đâu nghành Ngại Giao Bùi Thanh Sơn.
Sau đây là nguyên văn bài phỏng vấn được phóng viên C.B gửi về trung tâm:
- C.B (Cùi Bắp): Thưa bọ trưởng, lý do vì sao và đất nước của ông là một đất nước toàn trị, phát xít, phi dân chủ, phản nhân quyền mà lại mong muốn có chân trong Ủy Ban Nhân Quyền LHQ (UBNQLHQ)?
- Bùi Thanh Sơn (BTS): - Ông là nhà báo mà không biết cái chó gì về văn hóa của đảng chúng tôi, văn hóa của chúng tôi là bản chất mọi rợ của 1000 năm Hán hóa, chết giả nhân giả nghĩa theo phong cách Âu Châu của 100 năm nô lệ bọn Phú Lang Sa, phần còn lại là cái bản ngã Tôi lúc nào cũng quan trọng, cho nên dù có là một quốc gia toàn trị đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn phải có mặt trong UBNQ này, để ra đường còn ngước mặt lên trời mà hỏi: "chúng mày có biết bố mày là ai không...?"
- C.B: Nhưng nếu đã muốn là một thành viên UBNQLHQ thì các ông phải cải thiện tình hình cai trị, đâu có phải muốn bắt ai là bắt, muốn bỏ tù ai là bỏ tù trong khi các tù nhân chính trị họ chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của mình một cách ôn hòa?
- BTS: - Lày, tớ lói cho mà biết nhá, ở Việt Nam không có tù chính trị, nếu có thì chúng ông cũng sửa tội danh chúng nó thành tội hình sự, mà hình sự thì bỏ tù hiểu chưa?!, còn trong đất nước tớ là không ai được phép nói sai với ý đảng, đảng là chân lý, cho dù mỗi khi nói bọn tớ phải bịt mũi cho bớt thối, thế nhưng phải như vậy mới tạo được trên dưới một lòng mà bọn thế lực thù địch chúng ló lói nà "duy ý chí" đấy...
- C.B: Nói như vậy là cho dù các ông có là thành viên của UBNQLHQ thì các ông vẫn dùng tư duy rừng rú của mình để cai trị người dân sao?
- BTS: Phải, chúng ông nà như vậy, các đ/c não thành kách mạng đã lói "dân nà con, con mà hư thì cho roi cho vọt nà chuyện thường tình..." à mà cái câu lói này hình như nà của đ/c Tôn nữ thị Nịnh thì phải, dân là con thì đảng là vua, mà vua thì nghiêm cấm bọn dân đen phạm thượng, nếu lói bậy lói bạ nà phám húy, ngày xưa nà tru di tam tộc tức nà giết cả ba họ, ngày nay đảng nhân ái không có truy cứu mà chỉ phạt vài chục năm tù là nhân đạo quá rồi còn gì nữa...
- C.B: Thế còn những cái chết bất minh trong đồn công an mà người dân nói là do những tên công an giết người và tạo bằng chứng giả, mới đây nhất một nhân viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lăn đùng ra chết sau 2 ngày tạm giam, không lẽ những hành vi thú tính đó của các ông là hợp pháp và quốc tế đồng tình?
- BTS: lày, anh không được lói bậy nhé, ở đất nước tôi các đ/c công an tiếng thì lói nà của dân, nhưng thực ra là của đảng, cho nên đảng chỉ đạo sao thì làm thế, còn những người treo cổ trong đồn mà chết nà do họ... áy náy quá, chán sống quá cho nên tự lao đầu vào... nắm đấm của các đ/c côn an, phạm vào chỗ hiểm thì lăn đùng ra chết, họ nàm cho các đ/c công an phải vất vả tạo hiện trường giả và tìm những công cụ gây án cho họ như "tự tử bằng giây nịt, tự tự bằng quần đùi..." và sắp tới đây sẽ có đ/c côn an nàm nuận án tiến sỹ "tự tử bằng bít tất" nữa cơ đấy, đất nước nghìn năm văn vật mà lị...
- C.B: Với tư duy mọi rợ như thế thì các ông vào UBNQLHQ để làm gì?
- BTS: Thì như đã lói lúc đầu, trước là ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ để họ biết chúng tôi là ai, sau là lòe bọn dân đen trong nước: "đấy chúng mày thấy không, đảng ta phải thế lào cuốc tế người ta mới bầu cho chứ..." để cho bọn chúng tâm phục khẩu phục với sự cai trị của chúng tôi và không còn ngoác mõm gào nên: "dân chủ, nhân quyền, tự do..." nữa.
- C.B: Bó toàn thân với suy nghĩ của các ông, bây giờ thì tôi mới hiểu vì sao người ta nói "người ta có thể đem con khỉ ra khỏi khu rừng, nhưng không thể nào đem khu rừng ra khỏi con khỉ", đáng buồn hơn bọn khỉ đó lại chễm chệ ngồi vào cái ủy ban danh giá của thế giới, chắc mấy người bầu cho Việt Nam mù hết rồi cũng nên...
- BTS: Tất nhiên rồi!
Hình Internet
C.B
Được tin nước Cộng Hòa Chuối Ziệt Nôm được bầu vào chiếc ghế 'thành viên Ủy Ban Nhân Quyền LHQ' trang tin Quyền Được Biết đã 'chỉ đạo' cho phóng viên C.B tức là Cùi Bắp tìm cách liên lạc và phỏng vấn người đứng đâu nghành Ngại Giao Bùi Thanh Sơn.
Sau đây là nguyên văn bài phỏng vấn được phóng viên C.B gửi về trung tâm:
- C.B (Cùi Bắp): Thưa bọ trưởng, lý do vì sao và đất nước của ông là một đất nước toàn trị, phát xít, phi dân chủ, phản nhân quyền mà lại mong muốn có chân trong Ủy Ban Nhân Quyền LHQ (UBNQLHQ)?
- Bùi Thanh Sơn (BTS): - Ông là nhà báo mà không biết cái chó gì về văn hóa của đảng chúng tôi, văn hóa của chúng tôi là bản chất mọi rợ của 1000 năm Hán hóa, chết giả nhân giả nghĩa theo phong cách Âu Châu của 100 năm nô lệ bọn Phú Lang Sa, phần còn lại là cái bản ngã Tôi lúc nào cũng quan trọng, cho nên dù có là một quốc gia toàn trị đi chăng nữa thì chúng tôi vẫn phải có mặt trong UBNQ này, để ra đường còn ngước mặt lên trời mà hỏi: "chúng mày có biết bố mày là ai không...?"
- C.B: Nhưng nếu đã muốn là một thành viên UBNQLHQ thì các ông phải cải thiện tình hình cai trị, đâu có phải muốn bắt ai là bắt, muốn bỏ tù ai là bỏ tù trong khi các tù nhân chính trị họ chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của mình một cách ôn hòa?
- BTS: - Lày, tớ lói cho mà biết nhá, ở Việt Nam không có tù chính trị, nếu có thì chúng ông cũng sửa tội danh chúng nó thành tội hình sự, mà hình sự thì bỏ tù hiểu chưa?!, còn trong đất nước tớ là không ai được phép nói sai với ý đảng, đảng là chân lý, cho dù mỗi khi nói bọn tớ phải bịt mũi cho bớt thối, thế nhưng phải như vậy mới tạo được trên dưới một lòng mà bọn thế lực thù địch chúng ló lói nà "duy ý chí" đấy...
- C.B: Nói như vậy là cho dù các ông có là thành viên của UBNQLHQ thì các ông vẫn dùng tư duy rừng rú của mình để cai trị người dân sao?
- BTS: Phải, chúng ông nà như vậy, các đ/c não thành kách mạng đã lói "dân nà con, con mà hư thì cho roi cho vọt nà chuyện thường tình..." à mà cái câu lói này hình như nà của đ/c Tôn nữ thị Nịnh thì phải, dân là con thì đảng là vua, mà vua thì nghiêm cấm bọn dân đen phạm thượng, nếu lói bậy lói bạ nà phám húy, ngày xưa nà tru di tam tộc tức nà giết cả ba họ, ngày nay đảng nhân ái không có truy cứu mà chỉ phạt vài chục năm tù là nhân đạo quá rồi còn gì nữa...
- C.B: Thế còn những cái chết bất minh trong đồn công an mà người dân nói là do những tên công an giết người và tạo bằng chứng giả, mới đây nhất một nhân viên của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lăn đùng ra chết sau 2 ngày tạm giam, không lẽ những hành vi thú tính đó của các ông là hợp pháp và quốc tế đồng tình?
- BTS: lày, anh không được lói bậy nhé, ở đất nước tôi các đ/c công an tiếng thì lói nà của dân, nhưng thực ra là của đảng, cho nên đảng chỉ đạo sao thì làm thế, còn những người treo cổ trong đồn mà chết nà do họ... áy náy quá, chán sống quá cho nên tự lao đầu vào... nắm đấm của các đ/c côn an, phạm vào chỗ hiểm thì lăn đùng ra chết, họ nàm cho các đ/c công an phải vất vả tạo hiện trường giả và tìm những công cụ gây án cho họ như "tự tử bằng giây nịt, tự tự bằng quần đùi..." và sắp tới đây sẽ có đ/c côn an nàm nuận án tiến sỹ "tự tử bằng bít tất" nữa cơ đấy, đất nước nghìn năm văn vật mà lị...
- C.B: Với tư duy mọi rợ như thế thì các ông vào UBNQLHQ để làm gì?
- BTS: Thì như đã lói lúc đầu, trước là ngẩng cao đầu nhìn thiên hạ để họ biết chúng tôi là ai, sau là lòe bọn dân đen trong nước: "đấy chúng mày thấy không, đảng ta phải thế lào cuốc tế người ta mới bầu cho chứ..." để cho bọn chúng tâm phục khẩu phục với sự cai trị của chúng tôi và không còn ngoác mõm gào nên: "dân chủ, nhân quyền, tự do..." nữa.
- C.B: Bó toàn thân với suy nghĩ của các ông, bây giờ thì tôi mới hiểu vì sao người ta nói "người ta có thể đem con khỉ ra khỏi khu rừng, nhưng không thể nào đem khu rừng ra khỏi con khỉ", đáng buồn hơn bọn khỉ đó lại chễm chệ ngồi vào cái ủy ban danh giá của thế giới, chắc mấy người bầu cho Việt Nam mù hết rồi cũng nên...
- BTS: Tất nhiên rồi!
Gửi ý kiến của bạn