TREO CỜ "KÉ" TÔN GIÁO
Hình TTcs.
Quyền Được Biết
Ở quốc gia csVN việc treo cờ là chuyện thường ngày ở Huyện, cứ có lễ là đảng bắt toàn dân phải treo lá cờ máu của chúng lên đỏ lòm nhìn bắt gớm, nào là sinh nhật đảng, đại hội đảng, ngày quốc tế lao động, quốc tế thiếu nhi, ngày phụ nữ, ngày nhà giáo, ngày chó nào mà lễ là cứ việc thượng cờ.
Chuyện của nhà khỉ chúng nó xưa nay là vậy, có dịp là la chí chóe giành nhau treo cờ, từ cơ quan, xí nghiệp cho đến thằng, con, tổ trưởng, tổ phó đi từng nhà nhắc nhở treo cờ, thậm chí ngày Tết Cổ Truyền cũng phải treo cờ, rồi rủi có thằng ma lãnh đạo nào lăn đòm ra chết cũng phải treo cờ rủ để tang.
Cái đảng này nó vậy, trong ruột thì bầy hầy thối hoắc nhưng ngoài mặt cứ phải bốc thơm cho nên bây giờ đến ngày Lễ Phật Đản, ngày sinh nhật của Đức Giáo Chủ Thích Ca Mầu Ni thì bọn thày chùa, ni cô mang thẻ đảng hè hụi nhau đứa cắm cờ Phật Giáo còn lũ tuyên láo thì cắm cờ đỏ sao vàng đầy đường.
Ủa, ông Phật ổng đâu có phải là đảng viên?
Ổng cũng đâu có phải quốc tịch Ma Zè Ziệt Nôm đâu mà chúng mày làm lố quá xá vậy?
Lễ Phật Đản năm 1964 trong chế độ VNCH hoàn toàn không có một lá cờ Vàng ba sọc đỏ nào cả - Hình Internet.
Đức Thích Ca nguyên quán tại Ấn Độ không có ăn nhập gì đến Việt Nam cả, và ngày ngài hiện hữu đã cách đây hơn 2.000 năm, khi chúng mày còn là cát bụi thì cớ sao lại cắm cờ tôn giáo của ngài cùng với lá cờ máu của Việt Nam?
Nếu nói đây là niềm vui chung của dân tộc thế sao đảng không treo cờ ngày Giáng Sinh?
Sao đảng không treo cờ những ngày lễ của các tôn giáo khác như Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành?
Thật là một lũ khỉ làm trò mà chẳng có ra cái đám đách gì hết, chỉ tổ tốn tiền mua vải may cờ để rồi sau đó là đem liệng và chấm hết!
Hình TTcs.
Quyền Được Biết
Ở quốc gia csVN việc treo cờ là chuyện thường ngày ở Huyện, cứ có lễ là đảng bắt toàn dân phải treo lá cờ máu của chúng lên đỏ lòm nhìn bắt gớm, nào là sinh nhật đảng, đại hội đảng, ngày quốc tế lao động, quốc tế thiếu nhi, ngày phụ nữ, ngày nhà giáo, ngày chó nào mà lễ là cứ việc thượng cờ.
Chuyện của nhà khỉ chúng nó xưa nay là vậy, có dịp là la chí chóe giành nhau treo cờ, từ cơ quan, xí nghiệp cho đến thằng, con, tổ trưởng, tổ phó đi từng nhà nhắc nhở treo cờ, thậm chí ngày Tết Cổ Truyền cũng phải treo cờ, rồi rủi có thằng ma lãnh đạo nào lăn đòm ra chết cũng phải treo cờ rủ để tang.
Cái đảng này nó vậy, trong ruột thì bầy hầy thối hoắc nhưng ngoài mặt cứ phải bốc thơm cho nên bây giờ đến ngày Lễ Phật Đản, ngày sinh nhật của Đức Giáo Chủ Thích Ca Mầu Ni thì bọn thày chùa, ni cô mang thẻ đảng hè hụi nhau đứa cắm cờ Phật Giáo còn lũ tuyên láo thì cắm cờ đỏ sao vàng đầy đường.
Ủa, ông Phật ổng đâu có phải là đảng viên?
Ổng cũng đâu có phải quốc tịch Ma Zè Ziệt Nôm đâu mà chúng mày làm lố quá xá vậy?
Lễ Phật Đản năm 1964 trong chế độ VNCH hoàn toàn không có một lá cờ Vàng ba sọc đỏ nào cả - Hình Internet.
Đức Thích Ca nguyên quán tại Ấn Độ không có ăn nhập gì đến Việt Nam cả, và ngày ngài hiện hữu đã cách đây hơn 2.000 năm, khi chúng mày còn là cát bụi thì cớ sao lại cắm cờ tôn giáo của ngài cùng với lá cờ máu của Việt Nam?
Nếu nói đây là niềm vui chung của dân tộc thế sao đảng không treo cờ ngày Giáng Sinh?
Sao đảng không treo cờ những ngày lễ của các tôn giáo khác như Cao Đài, Hòa Hảo, Tin Lành?
Thật là một lũ khỉ làm trò mà chẳng có ra cái đám đách gì hết, chỉ tổ tốn tiền mua vải may cờ để rồi sau đó là đem liệng và chấm hết!
Gửi ý kiến của bạn