KHI TƯỚNG KHỈ ĐÒI LUẬT LOÀI NGƯỜI
Sau khi lặn mất dép về cái vụ đi ăn thịt bò dát vàng trong khi mình chỉ là một quan chức xứ nghèo và bị bàn dân thiên hạ chửi cho thúi đầu, thì vừa qua Tô Lâm, Bộ Trưởng Bộ An Ninh Côn Đồ Luật Rừng Việt Nam đã xuất đầu lộ diện, thẻ thọt dụ khị Hoa Kỳ ký vào ‘Hiệp định dẫn độ tội phạm’ giữa Việt Nam và Mỹ.
Nếu Mỹ mà ký vào Hiệp định này thì ngay lập tức Việt Nam sẽ tru tréo lên về những tổ chức, hội đoàn, cá nhân chống đối mình và yêu cầu FBI bắt giữ và trục xuất họ về Việt Nam, sau đó bọn chúng sẽ tra tấn, kêu án và tống giam những người bất đồng chính kiến, (chứ còn gì nữa(!)).
Mỹ có lẽ sẽ không ký vì giá trị của mỗi quốc gia đều khác nhau, Hiến Pháp của họ quy định rõ ràng về quyền tự do của công dân bao gồm, phát ngôn, báo chí và súng đạn. Nếu Việt Nam yêu cầu Mỹ dẫn độ những người đang sử dụng quyền tự do hợp pháp của mình để chỉ trích nhà cầm quyền csVN thì cơ quan hành pháp của Mỹ sẽ vi Hiến và có khả năng bị khiếu kiện ra tòa, chứ không phải như tại cái Thiên Đường Mù Việt Nam nơi công an có quyền sinh sát toàn dân với tư duy ‘Luật là Tao – Tao là Luật’.
Trong thực tế Mỹ vẫn trả về cho Việt Nam nhiều người từ trong quá khứ cho đến hiện tại, và con số phía Mỹ trao trả về Việt Nam không hề nhỏ, thế nhưng Hà Nội lại chém vè không chịu nhận và đang mặc cả giá đối lưu có lợi cho mình trong những vấn đề này.
Những người bị phía Mỹ trao trả cho Việt Nam là những ai?
Là những tên tội phạm băng đảng, lưu manh, xì ke, hút sách, đĩ điếm, ăn bám những chính sách an sinh của Mỹ mà không chịu làm việc. Tuyệt nhiên không có việc trao trả người bất đồng chính kiến, lên tiếng cho Việt Nam bởi vì nếu làm như thế thì Mỹ đã chà đạp lên Hiến Pháp của nước mình.
Do đó Việt Nam cứ việc nhận những công dân có án tích của mình lại, để họ được sinh sống trong cái thiên đường đầy rẫy tội phạm giết người như ngóe, những tên lừa đảo, ấu dâm về cho nó đông vui, tuyệt nhiên cái ước mơ dẫn độ những người bất đồng chính kiến thì đừng có mà mơ.
Một quốc gia phi dân chủ, chà đạp nhân quyền, ngăn cấm tự do mà lại đòi được cư xử bình đẳng như một quốc gia văn minh thì cũng như là một thằng Chí Phèo mà mơ tưởng Hằng Nga, thật đúng là yêu cầu của những quốc gia độc tài, độc đoán và lúc nào cũng muốn làm cha thiên hạ.
Tư duy loài khỉ có khác, chúng nó chuyên xài luật rừng cho nên nghĩ ai cũng như mình, nhưng Mỹ là ai? Là thị trường lớn nhất thế giới đem đô la về cho Việt Nam, còn Việt Nam chỉ là một quốc gia nhỏ bé xun xoe bợ đỡ anh nhà giàu để kiếm bạc thì đừng có hòng yêu với sách làm gì cho mắc công.
Chỉ còn một cách cuối cùng là cử cái lực lượng côn đồ an giỏi nhất thế giới qua xứ người mà bắt cóc như đã làm tại nước Đức vừa qua, thế nhưng Mỹ không phải là Đức bởi vì ai cũng có sẵn súng trong nhà, và bất cứ ai xâm nhập gia cư bất hợp pháp là bị bắn chết tại chỗ, trên mặt đất, chứ không phải là cái kịch bản rớt xuống hố rồi bị châm lửa đốt chết như bọn chúng đã dựng nên trong vụ án Đồng Tâm.
À mà Tô Lâm có qua Mỹ thi hành điệp vụ thì nhớ ngụy trang cho kheo khéo đấy nhé, chứ cứ đưa cái mặt mốc của mình ra trước camera khách sạn như tại Đức vừa qua thì an ninh Việt Nam nên sửa lại là ‘lỡm nhất thế giới’ là đúng nhất.
Còn nữa, người Việt tại Mỹ không lạ gì cái bản mặt của ông, cho nên có qua đây thì nhờ mang theo nón bảo hiểm, kẻo chúng nó phang cà chua thối vào mặt thì cả đoàn chỉ có nước chia nhau… ăn… cho mà hết!