TỔNG KẾT HỘI THI KỂ CHUYỆN ĐẠO ĐỨC BÁC HỒ
Sau khi nhậm chức Trưởng Ban Tuyên Giáo TW đảng, đ/c Thượng Tướng Nguyễn Trong Nghĩa nhận thấy mình chưa có dấu ấn công trạng gì để ‘lập công dâng đảng’ cho nên mới nhìn vào các cuộc thi “Kể chuyện bác Hồ” trên toàn quốc và tổ chức một ngày lễ long trọng để chấm điểm xem tỉnh, thành nào là ‘quán triệt tư tưởng một cách tuyệt đối’
Buổi lễ diễn ra vô cùng long trọng tại Trung Tâm Hội Nghị Quốc Gia Hà Nội với Ban giám khảo toàn là các vị tai to nhưng óc chuột ngồi ghế chánh chủ khảo, tất nhiên trong đó không thể thiếu mặt đ/c Võ Văn Thưởng, nguyên Trưởng Ban Tuyên Giáo nhiệm kỳ vừa rồi, đ/c GS. Tờ Sờ Hoàng Chí Bảo, người đã bốc phét thành công giáo trình bác Hồ biết... chửi thề bằng 29 ngoại ngữ, nhà sư Thích Chân Quang, dòng dõi hoàng thân cháu ruột của bác ngồi chễm chệ…
Đầu tiên là Trưởng Ban Tuyên giáo Thành hồ Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu về luận án của mình:
- Kính thưa các đ/c qua nhiều năm nghiên cứu về đạo đức của bác, tôi nhận thấy bác là một tấm gương tiêu biểu về tính “lưu manh kách mạng” qua sự việc đấu tố người dân trong Cải Cách Ruộng Đất mà nổi bật nhất là bác đã quyết định đấu tố bà Mạnh Thường Quân - Cát Hanh Long, dù biết đó là người ơn của mình nhưng vì chủ trương lớn của đảng và nhà nước… Tàu cho nên bác đã gạt tình riêng mà ra tay giết chết. Do đó tinh thần của bác tôi suy nghĩ mãi mới tìm ra được cụm từ này. Kính chuyển lên các cấp lãnh đạo xem xét và thông qua.
Kế đến đ/c Trần Hải Yến, Trưởng ban Tuyên Giáo TP. Huế cất cái giọng trọ trẹ đất thần kinh đăng đàn:
- Kính thưa các đồng chị, người dân xứ Huệ chụng tôi thấm nhuần tấm gương đạo đức của bác qua cạc bài nói chuyện, chiệu phim, tuyên truyền cho nên đều sống và học tập theo gượng bác, riêng tôi là phụ nữ nhưng rất khâm phục tính hào hoa phong nhã của bác như đa thê, có nhiệu vợ nhưng bác không có công khai vợi bà nào cạ, nào là bác Tăng Tuyết Minh, bác Nông Thị Xuân, Nông Thị Ngạt, đó là còn chưa nọi đến những bà khạc mà bác đã cấy hạt giống đỏ vào người, cho nên qua nhiều ngày trăn trở suy nghị tôi rất tâm đắc với luận án “Đạo đức Đĩ Bợm” của bác, bởi vì bác chơi xong rồi chạy mất dép thì đó chính là đạo đức sáng ngời chứ còn gì nựa, kính mong các đ/c xem xét.
Cuối cùng đến đ/c Bùi Huyền Mai, Trưởng Ban Tuyên Giáo Thành Phố Hà Nội cất tiếng:
- Kính thưa các đ/c, qua luận án của hai đ/c Khuê và Yến về đạo đức lưu manh và đĩ bợm của bác, tôi cũng rất tâm đắc, về phần mình sau nhiều năm nghiên cứu về bác thì nhận thấy rằng ngoài lưu manh và đĩ bợm ra bác còn một tố chất vô cùng cao quý là “Đạo đức giả Kách mạng”, điển hình là bác ra tay giết bà Cát Hanh Long và hàng chục ngàn người dân miền Bắc xong bác rút mù soa ra chậm nước mắt thương tiếc, nói chung khóc là một động thái vô cùng quen thuộc của bác, nhưng các đ/c nên nhớ rằng bác của chúng ta không phải là một kịch sỹ có thể khóc bất cứ lúc nào cũng được, cho nên khi bác khóc là bác đau khổ ghê gớm lắm, nhưng nếu đã biết đau khổ mà vẫn cố tình phải làm để rồi sau đó lại phải khóc thì quả nhiên bác của chúng ta có tinh thần đạo đức giả bẩm sinh, một tố chất đáng quý mà đảng chúng ta phải học hỏi, tựu trung chỉ gói gọn lại là nhổ ra rồi liếm lại đấy các đ/c.
Sau khi nghe cả ba thí sinh của ba miền đất nước dự thi, đ/c Nguyễn Trọng Nghĩa đứng lên phát biểu với vẻ mặt đần đần của Chí Phèo, nguyên văn như sau:
- Kính thưa các đ/c, tôi rất lấy làm vui mừng khi cuộc đời của bác chỉ túm gọn có mất chục năm thôi, thế nhưng qua miệng lưỡi thêm mắm thêm muối, dựng đứng nói xuôi, câu chuyện của các đ/c đã vẽ bác trở thành một thiên tài của đất nước, một “ranh nhân’ của nhân loại. Vì thế tôi xin tổng kết lại hội nghị như sau, cả ba đ/c trưởng ban Tuyên Giáo, Huế, Sài Gòn, Hà nội đều đoạt giải đồng hạng Huy Chương Vàng, cả ba luận án của các đ/c đều được đánh giá cao và đưa về Ban Tuyên Giáo trung ương để in thành sách phổ biến cho toàn đảng, toàn quân và toàn dân học hỏi về cái tố chất cao quý lưu manh, đĩ bợm, và đạo đức giả của bác, để chúng ta lúc nào cũng có thể tự hào là mình đã sống, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của bác hồ.
Cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay, người nào người nấy tranh thủ ra về, ai cũng hân hoan với gói quà to đùng trên tay cùng cái phong bì màu trắng có để tên người gửi là “Ban Tuyên Giáo TW”…