“KIỀU BÀO, KHÚC RUỘT NGÀN DẶM,…”
Khi khó khăn thì các vị kêu gọi sự đóng góp, giúp đỡ của kiều bào và các vị cũng thường hô to “hoà hợp hoà giải dân tộc” nhưng năm nào trước ngày 30/4 các vị cũng luôn có những chương trình với những từ “chiến thắng”, “giải phóng” và vẫn gọi họ là “kẻ địch”, là “ngụy quân, ngụy quyền”.
Thử hỏi bao phần trăm trong số kiều bào có liên quan với VNCH? Tôi không biết con số chính xác nhưng tôi đoán phải trên 90%. Muốn có sự giúp đỡ thì cũng nên thay đổi thái độ với họ. Kết thúc chiến tranh đã bao năm mà lòng người vẫn ly tán, ấy là lỗi của các vị, những người “chiến thắng” đầy “ngạo nghễ”.
Đề nghị đảng cho đám dư lợn viên 3 củ này đi học tập cải tạo.
Đề nghị đảng cho đám dư lợn viên 3 củ này đi học tập cải tạo.
Chưa kể là số tiền kiều bào gửi về trong mấy chục năm qua đã đóng góp rất lớn cho kinh tế của đất nước. Hãy biết ơn họ vì điều ấy và nên làm gì đấy để tỏ lòng biết ơn.
Các vị cũng nên dạy bọn DLV, bò đỏ là đừng gọi họ là “đu càng”, là “ba que", là "ăn cơm thừa canh cặn của Mỹ”. Không nên thuê một bọn ngu xuẩn, mất dạy làm lá chắn chính trị, nó chỉ làm xấu thêm những gì vốn đã không đẹp.
Nguồn truy cập: HNNCBCĐ
Gửi ý kiến của bạn