Dân bị vặt hết lông rồi
Mấy trăm thứ thuế bỉ bôi tháng ngày
Danh sách tích tụ hàng dài
Nợ công dân trả oằn vai giữa trời
Dân bị vặt lông nghẹn lời
Thở than còn ít cọng đời tượng trưng
Mấy ngày Tết chẳng kịp mừng
Lật trang đời khổ góc rừng vực sâu
Dân bị vặt lông thảm sầu
Đòn tù tra khảo canh thâu tơi bời
Sống đời đói rách tả tơi
Địa ngục trăn trối khắp nơi oan hồn
Dân bị vặt lông hết khôn
Bóc lột lao động tích tồn bất nhân
Lưu dân hong xác phơi thân
Cúi đầu dưới ách thiệt thân hoang tàn
Dân bị vặt lông dã man
Phe nhóm lợi ích moi gan giật giành
Đỉẻng che xảo quyệt gian manh
Đỉẻng giấu chủ nghĩa trời hành diệt vong
Dân bị vặt lông chỉ mong
Phơi bày sự thật viển vông dị thường
Xóa hết cờ máu bất lương
Đừng vẽ liềm búa quê hương chết mòn
Bich Nguyen
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn