... CHÚNG NÓ XÓA HẾT...!
Đỉẻng xây chùa tháp kinh doanh
Ra bao rừng luật để hành hạ dân
Chẳng quan tâm thứ dân cần
Cũng chưa thấu rõ thánh thần cao sâu
Ta bà cõi tạm nương sầu
Nào ai biết trước nơi đâu sẽ về
Người đau khổ kẻ hả hê
Trời cao đổ lệ bốn bề trần ai
Sống mua danh thác tượng đài
Tâm linh thời thế đếm ngày siêu thăng
Thượng vàng hạ cám nhố nhăng
Cưỡng chiếm bất chính đất đai
Tài sản chẳng dám kê khai rõ ràng
Quyền chức hèn nhục ác gian
Ký sinh chui rúc bầy đàn bẩn dơ
Tương lai đất nước mịt mờ
Tự do Dân chủ đợi chờ ai cho
Trẻ thơ chưa đủ ăn no
Người già còn phải co ro vỉa hè
Thượng cướp hợp pháp lộng che
Hạ loạn tất biến nhóm phe giang hồ
Phân chia tha hóa xô bồ
Chúng Nó xóa hết cơ đồ văn minh
Bich Nguyen
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Hình từ bài chủ
Bich Nguyen
Hội Những Người Cầm Bút Can Đảm
Hình từ bài chủ
Gửi ý kiến của bạn