LÀM NGHỀ BÁNH CANH QUÁ NHỤC NHÃ VÀ XẤU HỔ.
Hình từ bài chủ
Hoa Mai Nguyen.
Tiếp theo
Sau khi cậu an ninh trẻ bị quát mắng và tiếp tục phải ngồi yên một chỗ để canh chừng thêm hai giờ nữa mới được cấp trên cho phép rời khỏi vị trí để người khác tiếp tục thay phiên nhau canh gác trước cửa nhà của một người tranh đấu vì tự do dân chủ và nhân quyền cho VN cho đến ngày 16.12.2021 khi kết thúc 3 phiên tòa xét xử sơ thẩm mới thôi.
Hắn mừng quá vì được rời khỏi vị trí canh gác và được nghỉ một ngày làm việc, hắn ta liền vội vã về nhà tắm gội qua loa để đến thăm cô bạn gái.
Bạn gái của hắn tên là Lan Hương, mà hắn mới làm quen, đó là một cô gái xinh đẹp đã có bằng tốt nghiệp đại học Ngoại Thương nhưng chưa xin được việc làm.
Mới hơn 8 giờ sáng mà hắn đã đến nhà cô bạn gái. Bước chân vào tới nhà của cô bạn gái thì hắn gặp ông bố vợ tương lai, miệng hắn chào hỏi, nhưng mắt đảo như rang lạc, thưa bác em Lan Hương có nhà không ạ.
Bố của Lan Hương vui vẻ trả lời, em nó mới ngủ dậy chắc đang ở đâu đó, mời cậu vào đây uống cốc nước chè cùng tôi, và từ đó cậu ta bắt đầu có những câu chuyện miên man về đủ mọi chuyện trên đời.
Thấy cậu ta nói chuyện rất láu cá như một tên du côn đầu đường xó chợ, ông bố vợ tương lai liền hỏi cậu ta tên tuổi và làm việc ngành nghề gì.
Hắn trả lời, cháu tên Hùng và hiện đang làm ở việc Quận Công an.
Ông bố vợ tương lai hỏi tiếp: Trong Quận Công an có rất nhiều phòng ban, vì vậy đang làm công việc cụ thể gì?.
Cuối cùng hắn đành phải trả lời rằng, cháu làm công việc ở ngoài đường phố đi canh chừng những thành phần mà cấp trên cho rằng phản động, thế địch thù địch, luôn góp ý phê bình đường lối chính sách sai trái của đảng và nhà nước VN.
Nghe tới đó ông bố vợ tương lai tỏ ra không hài lòng và nói với cậu ta rằng. Thì ra là anh làm công việc mà người dân hay gọi là cái đám bánh canh, luôn ngồi canh chừng và theo dõi từng cử chỉ trong cuộc sống hàng ngày đối với người cất nên tiếng nói tự do dân chủ nhân quyền cho VN, sau đó báo cáo lại cho cấp trên phải không?
Nếu thế thì anh về hãy xin phép cấp trên, từ ngày mai đến trước cửa nhà tôi để canh chừng gia đình tôi khỏi bị kẻ gian hay lảng vảng qua lại có ý định trộm đồ vật và trộm chó mèo, hoặc xả rác bừa bãi trước cửa nhà tôi, giúp cho gia đình nhà tôi an tâm trong giấc ngủ đêm.
Tôi cũng đang nghĩ rằng, đảng và nhà nước VN cần phải nhìn lại các chính sách vừa qua đã ban hành xem có phù hợp với sự mong muốn của người dân hay không. Phải chăng đảng csVN vẫn nói một đằng, nhưng làm một nẻo, làm cho người dân ngày một chán ghét chế độ, nhiều người còn đang quan tâm đến xã hội, đất nước, và họ góp ý kiến xây dựng lại đất nước phát triển tốt đẹp hơn thì bị những người như các anh làm công cụ cho cấp trên để đến canh giữ cửa nhà, và chính các anh là những vật cản trên con đường tiến trình xây dựng phát triển đất nước, một cái nghề bánh canh, nhận lương từ đồng tiền thuế của nhân dân, nhưng phục vụ đảng cs chẳng nhẽ anh không thấy xấu hổ cho những việc làm như đàn áp dân, phản bội nhân dân hay không?
Khi nghe những lời nói của bố vợ tương lai giảng dạy thì hắn ta liền xin phép đứng dậy và vội vã ra về, cũng không kịp chào hỏi em Lan Hương.
Qua câu chuyện trên, các bạn trẻ nên chọn cho mình một cái nghề nào đó để sao cho xứng đáng và tự hào về nó khi giới thiệu về bản thân. Đừng biến mình trở thành công cụ để phục vụ cho một chế độ CS độc tài, nhất là nghề BÁNH CANH rất nhục nhã khi mà bạn bè biết đến, và xấu hổ cho tương lai con cháu sau này.
Bài viết mang tính Phiếm luận