CÓ KẺ ĐANG MUỐN BÁC TRỌNG TỪ TRẦN.
Hoa Mai Nguyen.
Trong thời gian qua chúng ta đã nhận thấy rằng tình đồng chí đảng viên csVN đang bị rạn nứt và chúng tìm đủ mọi cách triệt hạ lẫn nhau. Ví dụ như đợt Tô Lâm đớp thịt bò dát vàng tại nhà hàng bên Anh Quốc cũng là do cấp dưới của hắn ta đi cùng và quay đoạn video clip dài 41 giây nhằm tung lên mạng với mục đích triệt hạ uy tín và đạo đức của tên Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Chúng ta quá hiểu rằng hôm đó chỉ có người trong đoàn cán bộ đảng viên cao cấp đi cùng chứ thành phần người lạ sẽ không được phép tham gia.
Giờ đây lại thêm một kẻ khác đang cố tình chơi xỏ bác TBT Nguyễn Phú Trọng, như thể treo tấm băng rôn bác Trọng ra đi đột ngột và không có lời trăn trối.
Điều đó chúng ta cũng có thể nhận định một điều rằng, đứng trước ống kính truyền thông chúng nó tỏ ra đoàn kết trong công tác, nhưng thực chất chúng nó sẵn sàng triệt hạ nhau bằng mọi thủ đoạn.
Một chế độ chẳng có gì là tốt đẹp, bọn chúng tìm mọi cách để tranh giành quyền lực nhằm làm lợi cho cá nhân và gia đình bọn chúng. Cứ nhìn vào Trọng Lú bệnh tật, già nua, hắn ta đi đứng không vững nhưng vẫn tìm đủ mọi thủ đoạn để tiếp tục ôm ghế.
Qua tấm băng rôn tưởng niệm đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng, hy vọng đi đến thực tế mà kẻ viết ra đã đoán ra được rằng bác Trọng Lú sẽ chết trong một ngày sớm nhất.
Nếu bác Trọng Lú chết và kéo theo chế độ CS sụp đổ thì nhân dân ta vui sướng biết bao nhiêu, tương lai dân tộc ta có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, qua thể chế dân chủ và đa nguyên. Đó là ước mơ của nhân dân ta và hy vọng sẽ trở thành hiện thực.
23.11.2021
HMN.
Ảnh copy FB. Lưu Trọng Văn.
Hoa Mai Nguyen.
Trong thời gian qua chúng ta đã nhận thấy rằng tình đồng chí đảng viên csVN đang bị rạn nứt và chúng tìm đủ mọi cách triệt hạ lẫn nhau. Ví dụ như đợt Tô Lâm đớp thịt bò dát vàng tại nhà hàng bên Anh Quốc cũng là do cấp dưới của hắn ta đi cùng và quay đoạn video clip dài 41 giây nhằm tung lên mạng với mục đích triệt hạ uy tín và đạo đức của tên Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Chúng ta quá hiểu rằng hôm đó chỉ có người trong đoàn cán bộ đảng viên cao cấp đi cùng chứ thành phần người lạ sẽ không được phép tham gia.
Giờ đây lại thêm một kẻ khác đang cố tình chơi xỏ bác TBT Nguyễn Phú Trọng, như thể treo tấm băng rôn bác Trọng ra đi đột ngột và không có lời trăn trối.
Điều đó chúng ta cũng có thể nhận định một điều rằng, đứng trước ống kính truyền thông chúng nó tỏ ra đoàn kết trong công tác, nhưng thực chất chúng nó sẵn sàng triệt hạ nhau bằng mọi thủ đoạn.
Một chế độ chẳng có gì là tốt đẹp, bọn chúng tìm mọi cách để tranh giành quyền lực nhằm làm lợi cho cá nhân và gia đình bọn chúng. Cứ nhìn vào Trọng Lú bệnh tật, già nua, hắn ta đi đứng không vững nhưng vẫn tìm đủ mọi thủ đoạn để tiếp tục ôm ghế.
Qua tấm băng rôn tưởng niệm đồng chí TBT Nguyễn Phú Trọng, hy vọng đi đến thực tế mà kẻ viết ra đã đoán ra được rằng bác Trọng Lú sẽ chết trong một ngày sớm nhất.
Nếu bác Trọng Lú chết và kéo theo chế độ CS sụp đổ thì nhân dân ta vui sướng biết bao nhiêu, tương lai dân tộc ta có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc, qua thể chế dân chủ và đa nguyên. Đó là ước mơ của nhân dân ta và hy vọng sẽ trở thành hiện thực.
23.11.2021
HMN.
Ảnh copy FB. Lưu Trọng Văn.
Gửi ý kiến của bạn