BÁC TRỌNG GIẢI CỨU NÔNG SẢN
Bay qua đoạn Mai Dịch, thấy bên dưới trải một màu xanh chất từng đống, đang dịch mà bên dưới nhoi nhúc.
bác trọng liền hỏi anh 7:
- Chú xem bên dưới có gì đông vui thế?
- Chú xem bên dưới có gì đông vui thế?
Anh 7 thưa:
- Đó là nông sản của bà con dưới Hải Dương lên nhờ người Hà Thành giải cứu ạ!
- Đó là nông sản của bà con dưới Hải Dương lên nhờ người Hà Thành giải cứu ạ!
Anh cả gật gù nhấp ly trà tàu rồi rung đùi nói:
- đồng bào ta thật có tấm lòng bao la.... Rồi rút trong túi áo tờ 500k đưa Anh 7 nhờ mua ít nông sản sạch về cho chị Mân nấu cơm. 7 vỡ oà và rưng rưng đưa 2 tay cầm lấy.
- đồng bào ta thật có tấm lòng bao la.... Rồi rút trong túi áo tờ 500k đưa Anh 7 nhờ mua ít nông sản sạch về cho chị Mân nấu cơm. 7 vỡ oà và rưng rưng đưa 2 tay cầm lấy.
Sau khi về phủ chủ tịch, mới đáp xuống sân, 7 đưa cho Chị đuông dừa 400k và nói; ra Mai dịch đi mua cho Anh cả ít rau về cho Thị nấu canh.
Chị Ngân mắt lườm và chạy ra đưa cho chị xuân Lịch đang tập bắn súng bên ngoài 300k nói mau ra Mai Dịch mua cho ổng ít rau dưới Hải Dương lên. Chị Lịch tới đưa cho Tô Lâm 200k và nhờ mua rau.
Lâm chạy ra cổng gọi điện cho công an phường Mai Dịch tới và đưa 100k bảo đi mua rau cho Anh cả 10B.
Công an phường kéo sai nha, còi xe cộ hú rầm trời, chạy ra chỗ bán hàng nông sản giải cứu, súng ống lăm lăm giật băng rôn ghi dòng “Hàng nông sản của nông dân Hải Dương cần giải cứu 30k 1 túi 3kg”. Rồi các đồng chí xông tới hốt hết lên xe và quát:
- Đang dịch mà tụi mày bán bán gì ở đây, chúng mày sẽ bị phạt tù, hoặc không đưa hết rau củ đây.
10 Tên lính đem hết hàng tấn nông sản lên xe chở về phường, rồi đưa cho Lâm 5 túi nói do dịch nên rất đắt đỏ.
Lâm chạy vào đưa cho anh 7 ba túi và nói, mùa này rau củ hiếm nên hơi đắt đỏ.
7 sai lính cất 2 túi mang về nhà ăn, vào đưa cho Anh cả 1 túi và nói rau của Cụ đây.
Anh cả cầm túi rau lên và nói:
- Lạy cõi bác hồ ơi! 500k mà mua được có 1 túi rau. Đắt như thế mà dân xúm đông xúm đỏ để mua. Thế tức là dân rất giàu. Phải tiếp tục tăng xăng, giá điện, tăng gas, tăng thuế lên thôi.
- Lạy cõi bác hồ ơi! 500k mà mua được có 1 túi rau. Đắt như thế mà dân xúm đông xúm đỏ để mua. Thế tức là dân rất giàu. Phải tiếp tục tăng xăng, giá điện, tăng gas, tăng thuế lên thôi.
Gửi ý kiến của bạn