Khôi Hài Thật, Chữ Đức Của Nguyễn Phú Trọng
Hình Chân Trời Mới Media
Mỹ Linh
Quán Văn
Nghe Trọng nói: “chọn nhân sự cao cấp phải có đức”, làm mình sực nhớ lại 2 câu thơ của ông Bùi Minh Quốc:
Quay mặt vào đâu cũng phải ghìm cơn mửa
Cả một thời đểu cáng đã lên ngôi
Một nhân sự cao cấp đứng đầu nước chính là Nguyễn Phú Trọng với chức vụ tổng bí thư ĐcsVN, Trọng được coi là người cầm quyền vì Điều 4 trong Hiến pháp đã khẳng định như thế. Thành ra, lời Trọng nói nó mang tính cách rất khôi hài, vì Trọng là một tên vô cùng thất đức, đến thế là cùng.
Trong suốt 2 nhiệm kỳ Trọng làm tổng bí thư. hàng trăm, hàng ngàn người yêu nước đã bị Trọng bắt giam vô cớ, bởi những điều vu vơ như Điều 258, Điều 79, Điều 88, Điều 245…, mà cả quốc tế, những tổ chức nhân quyền đều lên án như Human Rights Watch, Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, Tổ Chức Freedom House, Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới…, mà anh Nguyễn Văn Đài, chị Bùi Thị Minh Hằng, anh Trần Huỳnh Duy Thức, anh Trần Anh Kim, anh Lê Thanh Tùng, anh Nguyễn Hữu Vinh… đều là những nạn nhân. Đây là điều vô cùng thất đức của Trọng, gây chia rẽ gia đình, giữa vợ chồng, giữa các anh chị em, giữa cha mẹ con… Đây cũng là tội ác vô cùng nghiêm trọng của những tên cầm quyền như Trọng.
Thật là buồn cười, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng cộng sản Việt Nam bị liệt vào danh sách 35 nhân vật bị tố cáo là kẻ thù của tự do báo chí trên thế giới. Danh sách này do tổ chức Phóng viên Không Biên Giới (RSF) đưa ra hôm 2/11/2016. Trọng chà đạp quyền tự do báo chí và áp dụng những tội ác tồi tệ nhất đối với các nhà báo. Nó chà đạp quyền tự do báo chí, nó bỏ tù những nhà báo dám nói lên sự thật, bỗng dưng ngày hôm nay nó lại đổi giọng đòi hỏi “những nhân sự cao cấp phải có đức”. Nói ngay, mình chẳng biết cái “đức” của ông Trọng được gọi là “đức gì?” nữa.
Thật tình mình chẳng dám nói đến “đức cống”, “đức cạp”, “đức cầu”, “đức cầy”, “đức cớp”, “đức cồ”, “đức cong”… âm thì trại trại nhưng chỉ khác nhau có chữ t, nhưng tự nhiên nó ẩn chứa ở trong đầu rồi phụt ra tự nhiên thôi. Mình là con người, nhận thấy sự dối trá trơ trẽn của Trọng, tự nhiên nó phọt ra những điều không muốn nói, mong quý anh chị thông cảm cho.
Một kẻ tham nhũng, ăn cướp tiền của đồng bào mình thì làm sao có đức được, Miệng Trọng chống tham nhũng, nhưng nó đập chuột tham nhũng thì lại sợ bị vỡ bình. Thà đừng chống, chống kiểu đó làm chuột càng thêm lộng hành. Chống riết, chuột tham nhũng càng nhiều, Trọng bèn thở than: “Chống tham nhũng rất khó, vì ta chống ta”. Té ra chính Trọng cũng tham nhũng, làm sao tát tai vào mặt mình đây, hay bỏ tù chính mình, hay xử tử hình chính mình, khi Bộ Luật Hình Sự còn ghi rõ tội tham nhũng trên tỉ bạc Hồ sẽ bị xử tử hình. Trong khi đó, Trọng chẳng tham nhũng, nhưng nhận sự bố thí phong bì, nhận 2 căn nhà ở Ciputra, nhận tượng vàng 50 kí lô (tổng cộng lại chắc hơn 1000 tỉ). Tội ác của Trọng bằng 1000 lần xử tử hình ấy.
Một kẻ miệng hô “đạo đức” như Trọng lại suốt ngày ca tụng Hồ Chí Minh, một tên đồ tể giết người trong thời Cải Cách Ruộng Đất, con số lên đến 172,008 người, đó là theo sách vở ghi lại của CS. Thực ra, con số phải là 5% dân số lúc đó tức bằng 500.000 theo chỉ thị của Mao Trạch Đông, copy cùng sách vở của Mao. Nếu chúng ta tìm đọc những tài liệu như “HCM bịt râu” để đi xem phát súng đầu tiên bắn bà Nguyễn Thị Năm (Cát Hanh Long) trong cuốn sách “Đèn Cù” của Trần Đĩnh, hay “Địa Chủ Ác Ghê” của CB (của bác) sẽ tìm thấy tội ác kinh hoàng của HCM mà Trọng đã tiếp tục thờ lạy và ca tụng. Những bức hình về những bài báo phía dưới là những bằng chứng lịch sử mà chẳng ai có thể chối cãi được. Chẳng lẽ Trọng chẳng biết được sự thật này???
Một kẻ mang tội phản quốc như Trọng làm sao có đức được. Tội 4 đứa cầm quyền Trọng, Sang, Hùng, Dũng như trong bức hình vẽ dưới đây. Theo tôi hiểu 4 tên cầm quyền đều phải chịu trách nhiệm hay đồng lõa với nhau, nhưng Trọng mang tội chủ mưu vì mang quyền hành cao nhất. Lúc Trọng sang Trung Quốc, đài VTV1 chiếu lá cờ 6 ngôi sao , và lúc Tập Cận Bình sang VN, các em nhỏ cũng mang cờ 6 ngôi sao.
Facebook: Free Vietnam Now