TỔNG BÍ LÚ CHÚC MỪNG BẮC TRIỀU TIÊN
C.B
Nghe bọn thế lực thù địch, phản động nói ĐÚNG quá về lãnh đạo ta cho nên ban Chuyên Láo chúng em đành phải dựng hồn ma sống dậy, à không người hấp hối sắp chết sống lại nhằm phản truyên truyền luận điệu của bọn chúng.
Theo đó, sau khi được Ráo Sư Tờ Sờ Nguyễn Quốc Triệu cậy miệng đổ...hai tô cháo to và mấy cái đùi gà, ngài Tổng Tịt của chúng ta đã hồi dương, ngay sau đó ngài với lấy cây Trảm Đầu Heo múa vù vù và nhắn qua xứ Cao Ly rằng " Anh chưa chết đâu em, anh mới vừa...trúng độc hôm qua..."
Sau đó ngài lăn đùng ra...tắt thở.
Hết phim!
Khán giả la ó dữ dội vì sau màn quảng cáo hoành tá tráng của báo lề đảng thì rõ ràng đây là một bộ phim Tồi sao chép nguyên si bộ phim trước có tên"Chủ Tịt Trần Đại Quang chúc mừng năm học mới" trong lúc ngài đã hui nhị tì.
https://tuoitre.vn/tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-gui-dien-mung-cac-lanh-dao-moi-cua-trieu-tien-20190418204519234.htm
Gửi ý kiến của bạn