Quyền Được Biết
Đào Minh Quân, một tên vỹ cuồng biến thái lại tiếp tục giở trò mèo ăn theo cuộc bầu cử tín nhiệm giữa nhiệm kỳ của Hoa Kỳ.
Theo đó y đã cho in băng rôn quảng cáo treo khắp phố phường Little SaiGon để trưng cầu dân ý nhưng dù chưa nhận được ý kiến của người dân y đã tự xưng là “Tổng Thống Đệ Tam VNCH” (!), sau đó là làm lễ thắp hương tại tượng đài chiến sỹ Việt Mỹ và thô bỉ hơn khi y tổ chức tiệc khoản đải nhân dịp lên ngôi “Tổng Thống trong nhà bếp” của y.
Đây là một trò bịp bợm vì hoàn toàn không có cuộc bầu cử nào diễn ra và hoàn toàn không có các ứng viên cạnh tranh chức vị nào ngoài chính y, chuyện làm Tổng Thống nước Việt Nam của y cũng na ná như chuyện Nguyễn Phú Trọng leo lên ngôi chủ tịch nước nhưng Trọng Lú vẫn cao thủ hơn vì còn có 4 triệu tín đồ, có quốc hội tay sai hưởng ứng.
Làm Tổng Thống nước Việt Nam thì xin hỏi 100 triệu người dân trong nước có bao nhiêu người biết về tên ba trợn này? Chúng tôi thách thức Đào Minh Quân trưng ra bằng chứng minh bạch về con số trưng cầu dân ý công khai.
Ngoài ra xin nhắc lại cho bạn đọc được rõ cũng chính hắn đã xúi giục ông Vương Văn Thả chửi bới cộng sản và bảo đảm rằng quân đội của y sẽ bảo vệ, cuối cùng ông nông dân Vương Văn Thả bị bắt ở tù, còn y thì phủi tay vô trách nhiệm.
Còn những tên tướng mạo danh quân lực VNCH, tự phong chức tước chỉ là bọn tướng nhà đòn, không có súng ống, không có binh sỹ, chỉ là một lũ âm binh theo đóm ăn tàn, các hội cựu chiến binh cần phải quan tâm lên tiếng khi bọn chúng sử dụng màu cờ sắc áo, xương máu anh linh anh hùng liệt sỹ đã nằm xuống để mưu đồ cá nhân.
Chúng tôi xin cảnh báo đến các Cộng Đồng Người Việt Hải Ngoại, với Dân Tộc Việt Nam rằng:
“Trang tin Quyền Được Biết phủ nhận tư cách của tên bịp Đào Minh Quân và cái chính phủ giây leo của nó và chúng tôi sẽ chống đối không chỉ riêng với ĐMQ mà bất kỳ tên nào tự nhận mình là nguyên thủ của nước Việt Nam mà không thông qua cuộc trưng cầu dân ý công khai và minh bạch của người dân trong nước.”
Đừng ngụy biện là yêu nước, mà việc làm tiên quyết cần thiết hiện nay là lật đổ đảng cộng sản sau đó mới nói đến việc thành lập chính phủ, mà cũng không thể ép buộc người dân phải công nhận mình là nguyên thủ khi mình không có chính danh.
Những tên bịp bợm tại hải ngoại có hiểu hai chữ “Dân Chủ” là gì không?
Nếu không hiểu thì đừng khoác lác hô hào, tư cách quá thấp thì làm sao có thể làm nguyên thủ quốc gia?
xem thêm:
https://www.quyenduocbiet.com/p139a1064/34/thu-tuong-nha-bep