Lú Tây Du!
hình Internet
Tư Bến Nghé
Lú Tây Du!
Nhìn phía nhà nước An Nam cộng thì đó là một chuyến đi đình đám, Trọng Lú dẫn hơn 20 mạng từ phó chủ tịch cuốc hội, phó thủ tướng kiêm bộ trưởng ngọai giao, trưởng ban đối ngọai, thứ trưởng, vụ trưởng. Nghe nói có cả đám nhà báo được ăn theo, chắc mẫm chuyến Lú Tây du này sẽ có nhiều đề tài để viết, với gần ngàn báo đài truyền thông truyền hình nhà nước… Lú muốn thằng dân xã nghĩa tất cả đều phải được nghe, tiếng chuông Lú đấm nơi điện Élysee, đem vẻ vang về cho đảng!
Sân bay Orly, một sân bay nhỏ nội địa, chiều hôm 25/03/2018 đã đón Lú cùng đám bộ sậu rình rang hạ cánh, nhưng hổng chào cờ, hổng quốc ca, cũng hổng thảm đỏ, và cũng hổng tiếng đại bác đón Lú, vậy đây hổng là nghi thức như thường vẫn dành riêng đón khách cấp cao, cấp nhà nước. Ở chân cầu thang máy bay, vài nhân viên lễ tân Phú Lăng Sa đón Lú, báo đảng đăng là có hẳn một đoàn đại diện nhà nước Pháp, nhưng lại hổng nêu tên cùng hình ảnh. Còn dân mạng nói đón Lú là bà đầm bộ trưởng đỡ đẻ… Lạ!
Sáng 26/03/2018 tại sân Hôtel des Invalides, chỗ vẫn kêu là nhà nghỉ thương binh, được chọn mần nơi tổ chức nghi thức đón Lú, nói theo chữ nghĩa vịt cộng, thì nhà nước Pháp đã thiếu ‘trọng thị’ Lú. Tấm hình Lú mặt bí xị đi bên Jacques Mézard, bộ trưởng bộ đất đai là trưởng trung đội nghi lễ, rồi cũng chỉ ông Tây này bắt tay đám bộ sậu nặng ký của Lú, Pháp đã tiếp Lú, tổng bí đảng An Nam cộng, chứ hổng là tiếp nguyên thủ quốc gia, lãnh đạo một đất nước. Tội cho Lú cứ tưởng mình được mần cây đinh!
Chiều 26 Trọng Lú được hội kiến chủ tịch Quốc hội François Rugy, sáng 27 lại hội kiến với Thủ tướng Edouard Philippe, sau đó là gặp Chủ tịch Thượng viện Gerard Larcher, gặp mặt hổng là bàn bạc đàm phán gì ráo, mà chỉ để serrer la main và bonjour. Trong chuyến Tây du lần này, cái vinh hạnh nhứt của Lú là được cùng buổi ăn (nhẹ) trưa ngày 27, với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhưng cũng vẫn hổng có diễn văn chào đón lẫn tiễn đưa, mà sau bữa ăn một tuyên bố chung sơ sài, được phát cho báo chí.
Người ta thấy được mục đích của chuyến di, tuyên bố chung nói rằng cả hai bày tỏ mong muốn sớm ký kết và phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu trong năm 2018 và đưa Hiệp định vào thực hiện nhanh chóng, hiệu quả. Chắc hổng một ai quên, các chóp bu nhà nước xã nghĩa đã rộn ràng sang châu Âu, với hồ hởi tuyên bố Thụy Điển, Bỉ, Séc… hoan nghinh VN tham gia EVFTA, và EVFTA sẽ thông qua vào cuối 2017 hay đầu 2018. Lú dài cổ chờ tới nay EVFTA vẫn im re!
Khi đó cũng là lúc xảy ra cuộc đụng độ ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội, vì vụ Lú cho mật vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh ngay tại Berlin (07/2018), mà phía ngoại giao Đức kêu là ‘như phim trong thời chiến tranh lạnh’. Hổng chỉ tạm ngừng quan hệ đối tác chiến lược (10/2017), mà còn hủy luôn cấp chiếu khán cho quan chức xã nghĩa vào Đức, và mới đây (03/2018) nhà nước Đức, đã đích danh cáo buộc trung tướng tổng cục phó cục An ninh, bộ Công an (Đường Minh Hưng), là kẻ đã đến Đức chỉ huy vụ bắt cóc.
Đến nay ngoại giao giữa Berlin và Hà Nội vẫn bế tắc, chưa có bất cứ cuộc đàm phán nào, trong khi vấn đề nhân quyền tại Việt Nam ngày càng thêm nóng bỏng nơi các nghị trường châu Âu. Vài ngày trước chuyến Tây Du của Lú, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH), Uỷ ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam (VCHR), và Hội Nhân quyền Pháp quốc (LDH), cùng ký chung thư ngỏ gửi TT Pháp Emmanuel Macron, yêu cầu đặt vấn đề nhân quyền với Hà Nội, đòi trả tự do cho tù nhân lương tâm bị giam giữ.
Lú đến rồi đi hổng một ai hay, chỉ có dân Pháp quận 8 Paris thấy anh em cờ vàng biểu tình, mới biết Lú dẫn đám vịt cộng vừa ghé, vì truyền thông Pháp hổng một giây đưa hình, một lời đưa tin về chuyện Lú Tây Du. Cũng hổng có lấy được một cuộc trao đổi đàm phán nào với nhà nước Pháp, có thể nói đây là một chuyến đi thất bại hoàn toàn, hổng chỉ mỗi Pháp mà là toàn khối EU, tất cả các nước đã đánh giá thấp uy tín, của Lú cùng xứ An Nam xã nghĩa, nhất là từ sau cái màn rừng rú bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
Lú nay đã bảy lăm, người tuổi già dễ bị tổn thương thông thường là vậy, huống chi Lú lại là con người tự cao tự đại, luôn cái tôi là ngon: Mình như thế nào nên người ta mới nể trọng, xử sự như thế chứ, nay bị Pháp đối xử lạt lẽo Lú bị sốc, sốc nặng là khác, liệu có hôn vì mắc cỡ mà từ nay hết dám mở miệng lập lại câu nói đó? Thôi cứ để rồi coi, chứ thiên hạ vẫn thường hay nói, cộng sản chúng khác con người thường ở chỗ, là chúng hổng có giây thần kinh mắc cỡ, mà da mặt của chúng thì lại quá dầy!
Ngày 27/03/2018 nhật báo Le Monde, một tờ báo uy tín và nổi tiếng nhất của Pháp đã đăng trọn một trang bài viết trên hai ngàn chữ của Lú ‘Viễn ảnh tươi đẹp cho bang giao Việt Pháp’, có hình chân dung Lú ở giữa trang. Để gỡ gạc cho chuyến thăm bị chủ nhà rẻ rúng, mà đánh bóng Lú, nhưng lại vướng một sợi tóc… Báo chí xứ người có sao mần vậy, cái gọi là bài viết của tổng bí thư đảng An Nam cộng trên báo Le Monde, đã đem đăng ở trang 11, bên phải trên đầu có ghi Publicité, sự thực đã bị lột truồng.
Đây là bài cậy đăng phải gọi là vậy, nếu hỏi ai cậy đăng thì còn ai đã trồng khoai đất này, nghĩa là Le Monde đăng bài do Lú cậy đăng, đương nhiên là phải trả tiền, vì nó là trang mục quảng cáo (publicité). Xem link: http://www.tarifspresse.com/PDF/00551_20151030.pdf, để thấy giá đăng trọn trang chưa thuế là 147 900 €, cộng thêm thuế dành riêng cho quảng cáo báo chí (2,1%), thì số tiền phải trả là 151 000 €, theo hối suất hiện hành (26/03/2018) thì 1 €=28 000 tiền Hồ, tức 4228 triệu hay là hơn 4,2 tỷ bạc.
Tiền thuế dân là để xây cầu đường cho trẻ đến trường, hay thêm giường cho bệnh viện, nay lại đem ra xài mà theo một bạn sống bên Pháp kêu là, vén tay áo xô đốt nhà táng giấy. Theo bạn này thì số tiền để đăng bài của Lú hổng là 4,2 tỷ, vì điều kiện được hưởng mức thuế 2,1% (TVA) rất khó để được chấp thuận, trường hợp này phải trả mức thuế bình thường 20% của 147 900 € là 29.580 €, tổng cộng 177 480 €, tức 4969 triệu tiền Hồ. Bạn nói: Chỉ có quân khốn nạn, mới lấy tiền dân gần năm tỷ đồng, cho một cú đánh bóng!
Lú Tây Du, vì Đức và Pháp là trụ cột của EU, mà Lú nghĩ rằng vận động được cảm tình của Pháp sẽ nói giúp một tiếng mà giảm đi sự căng thẳng hiện nay giữa Hà Nội và Berlin, và EVFTA có thể sẽ được ký kết trong năm 2018. Nay tay trùm đảng An Nam cộng ôm lấy cái bẽ bàng, cũng bởi Lú hổng biết mình biết người, trong khi Pháp thì lại biết quá rỏ Việt Minh, con cờ tự nguyện của Tầu cộng, trận Điện Biên năm xưa Pháp biết mình thua bởi ai. Mong rằng từ rày vịt cộng ráng tập mần người văn minh!
Muốn người ta trọng thì khó, chứ để bị người ta nhổ nước miếng vô mặt thì dễ thôi, nhìn cảnh đám An Nam cộng hôm nay đi đến đâu, rước lấy cái khinh ra mặt của thế giới đến đó, thấy ra cũng chỉ bởi bản chất chúng đáng khinh. Thiên hạ vì ngoại giao, mà tránh lời đốp chát vô mặt, chứ hổng phải đui điếc mà hổng thấy chế độ cùng cái đảng An Nam cộng, đang mần gì với đất nước và người dân Việt ra sao. Ngay cứ đem so sánh giữa thực dân pháp đô hộ khi xưa, và nhà nước xã nghĩa cai trị hôm nay là thấy!
Thực dân Pháp, từ năm 1867 Vua Nguyễn phải cắt cho Pháp sáu tỉnh Nam Kỳ, đó là lãnh thổ đầu tiên Pháp chiếm được, và đặt nền đô hộ nước Việt trong 78 năm, còn nhà nước xã nghĩa, cướp chính quyền từ tay Chính phủ Trần Trọng Kim tháng 09/1945, nay là 73 năm và chúng vẫn còn tồn tại. Chế độ thực dân Pháp 78 năm và chế độ xã nghĩa 73 năm, nhìn lại một đàng nước ngoài xâm lăng đô hộ, và một đàng vỗ ngực xưng là cắt mạng ‘giải phóng’ đất nước, xin hỏi người dân và đất nước đã được gì mất gì?
Cả hai đều cướp tài nguyên thiên nhiên của nước Việt, Pháp thì mần giàu cho bổn quốc, còn nhà nước xã nghĩa thì dùng nuôi đảng, chế độ và bỏ túi cá nhân… Pháp cướp rừng nhưng cho trồng rừng lại, vịt cộng thì mặc cho rừng tàn… Pháp xây cầu đường, nhà thương thí, trường học công, cho dân thuộc địa, vịt cộng lấy đó để sinh lời, thu tiền mãi lộ QL.1A đã đặt gần trăm cái BOT chốt chận, nhà thương thí khi xưa, nay dân bệnh hổng tiền miễn vô, nếu có tiền vô được, thì cũng ba bốn người nằm chung giường.
Văn hóa giáo dục, Pháp muốn dân Việt thành một thứ công bộc cho mẫu quốc, còn vịt cộng lại muốn tất cả là tay sai cho thiên triều, vậy khác gì nhau? Nhưng với Pháp người Việt có chữ Quốc Ngữ, còn vịt cộng để Hán hóa mà sai Hán nô Bùi Hiền xóa chữ Việt… Thời Pháp báo chí hổng nhiều nhưng vẫn có báo của người Việt, còn vịt cộng truyền thông báo chí là của đảng, cấm tư nhân… Pháp cai trị Chính Sử Việt Nam vẫn được trung thực ghi chép, nay vịt cộng xóa chính sử thay bằng sử xã nghĩa theo Tầu.
Thực dân đô hộ nhưng còn biết bảo vệ người dân lành, còn vịt cộng thì lại mần ngơ để ngư dân bị ‘người nước lạ’ đập đầu. Pháp giết và cầm tù hàng chục ngàn người Việt yêu nước, còn vịt cộng từ khi nắm quyền, chỉ riêng cách mạng điền thổ đã là 172 008 người bị giết, và sau 1975 miền Nam hàng trăm ngàn người, bị tù, bị đày nơi rừng thiêng nước độc. Về luật pháp, vụ án ‘Đồng Nọc Nạn’ của Pháp, và vụ xử ‘Đầm tôm Tiên Lãng’ của vịt cộng, xét coi giặc Pháp và vịt cộng, kẻ nào ác hơn, tàn độc hơn?
Nói về lãnh thổ trong 78 năm đô hộ, Pháp đã mất bao nhiêu tấc đất, vào tay giặc truyền kiếp phương Bắc, hay Pháp là nhà nước đô hộ, nhưng lại luôn giữ gìn lãnh thổ đất liền cho VN từ thời Thanh? Chính Sử còn ghi, Tầu Tưởng yêu sách chủ quyền Vạn Lý Trường Sa ngoài biển Đông (1930-1932) đã bị Pháp thẳng thừng bác bỏ, còn vịt cộng thì biển đảo đã bị Hồ cúng Tầu bằng cái công hàm Phạm văn Đồng 1958.
Chuyện phải nói tuần này đã đủ dài, xin được kết nơi đây! Cứu vãn cái túng ngặt, do Mỹ đánh thuế nặng các mặt hàng Hà Nội bán cho Bắc Kinh ăn tiền cò, mà Lú đi Tây mong khai thông Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu Âu, đang dậm chân tại chỗ. Nghĩ mình là vua xứ xã nghĩa, mà quên mất cái cốt khỉ Lú chỉ là đảng trưởng cái đảng An Nam cộng thổ tả, nên rước lấy cái ê chề… Đáng đời Lú!