ĐỐI THOẠI CÙNG BỌ TRƯỞNG...
Đau chân này cắt chân kia hả cháu? không sao đâu mai mốt cô cho con làm...bác sỹ một giò...!
FB.Trần Khải Thanh Thủy
- Phóng viên: Tại sao chị từ chức?
Kim Tiến: -Ờ thì...sau vụ Phama lậu...dân tình đồn thổi ầm ĩ qúa...
PV: - Nói tóm lại chị ...đầu cơ cái chết vượt chỉ tiêu của bộ ngành và chính phủ đề ra rồi, đúng không? Mỗi năm số người Việt Nam sang thế giới bên kia " tị nạn y tế" cao nhất thế giới còn gì?
KT:- Ô, cô cứ nói qúa , đúng là nhà văn nói láo, nhà báo nói phét...
PV- Xin hỏi thật , khoản tiền đầu tư để mua ghế bộ trưởng chị cũng đã san bằng tỷ số rồi đúng không?
KT:- Này đừng có mà ăn ốc nói mò nhé. Không phải càng quen càng lèn cho đau đâu?
PV- Cá tôm chết hết, làm gì còn ốc mà ăn hả chị? Tin nhau đi. Đây nói thẳng ruột ngựa chứ không ruột ốc quanh co như chị đâu...Chỉ tính riêng giá trị cái nhà Việt Nam Pharma tặng đã gấp 60 lần rồi đúng không?
KT:- Ơ, tiền thời ấy khác chứ, đâu có lạm phát theo tốc độ phi mã như bây giờ .
PV-Cứ cho là trượt giá gấp hai thì cũng lãi chán. 60 tỷ VND có ít đâu? Nhờ thế , con trai chị mới “giãy chết” ở xứ Tư bản được chứ?
KT:- Ừ... thì cá chuối đắm đuối vì con. Cũng phải để cháu nở mày, nở mặt với đời , với người chứ.
PV- Ồ thế mà tôi nghe thiên hạ đồn “ở Việt Nam bộ trưởng Kim Tiến đắm đuối vì cung quăng... còn cậu con trai ở trời tây lại đắm đuối vì...ăn chơi , gái gú và lăng quăng.
KT:- Ôi giời! họ ghen ăn tức ở đấy mà. Chức danh của tôi đường đường là bộ trưởng bộ y tế , mà sau vụ soi lu nước tìm bọ gậy, cung quăng, họ cố tình lấy mất dấu “ô” trong chức vụ của tôi đi, để gọi chệch thành BỌ TRƯỞNG, cứ như thể tôi là con bọ gậy hoặc cung quăng to nhất , đứng đầu các loại bọ không bằng.
PV - Ô trời! Đây còn nghe lỏm người nhà bệnh nhân ở bệnh viện gọi chị là kim tiêm kia.
KT:- Họ ám chỉ mũi kim của tôi tiêm thuốc độc chứ gì?
PV- Còn các nhân viên y tế trong ngành lại gọi chị là Kim Tiền, Kim Tiếm...
KT:- Lại còn thế nữa? Họ nghĩ rằng tôi dùng tiền và mọi mối quan hệ để mua ghế nên không có thực lực mà chỉ là tiếm quyền thôi, đúng không?
PV- Vâng, có lần tôi nêu thắc mắc thì họ bảo Kim Tiếm tức là người đàn bà họ Kim tiếm quyền.
KT:- Trời ơi là trời họ muốn tôi phải tức ói máu đến ung đầu lên đấy mà.
PV- Yên tâm đi. Ung thư nhờ thuốc giả nên giãy chết nhanh lắm , chứ ung thủ chưa có thuốc giả, nên chị cứ vô tư mà đầu cơ và hưởng thụ...cùng lắm có “giãy chết” thì cũng vài trăm năm như bọn Tư bản “bóc lột” ấy .
KT:- Thôi đi cô! Vợ chồng tôi đã quyết định theo gương bác Nguyễn Tấn Dũng rồi, tự nguyện từ chức để làm người tử tế, kẻo lại như các bác Trần Đại Quang, Đinh Thế Huynh hay bộ ba( Bá Thanh, Quang Thanh, Xuân Thanh) thì uổng mạng...
PV- cũng phải, họ chỉ vì tham quyền cố vị mà thành ... qúa cố ... À chị vừa nhắc đến Anh Hòa chồng chị ...thì sao? Không tham gia Ban Lãnh đạo Công ty Việt Nam Pharma, thì làm gì? Thành lập công ty trách nhiệm Vĩnh Hằng, chuyên buôn bán các loại quan tài, hòm gỗ à?
(KT Trợn trừng mắt lòi cả vài triệu...cung quăng đỏ hỏn ra ngoài ):
-Này...đừng có mà cậy có thẻ phóng viên báo ngành mà nói láo nhé. Chỉ một cú điện thoại của tôi là cô bị đuổi khỏi báo đấy.
PV: - Rõ ràng bác sĩ, y tá, nhân viên dưới quyền chị khẳng định: "Cho dù vợ chồng họ có mở công ty vĩnh hằng thì cũng chỉ đủ cho các con bệnh ung thư thôi, còn các đối tượng khác, chắc chắn Diêm Vương chỉ đạo qua Nam Tào, Bắc Đẩu không cấp giấy phép đâu vì số lượng người chết qúa đông, ông bà ấy ôm sao xuể"
KT:( lại văng thêm mấy chục triệu cung quăng ra khỏi lòng trắng mắt)
- Này này vợ chồng nhà này chưa mạt vận đến mức phải đầu tư tiền của, vàng bạc vào nghĩa địa, bãi tha ma đâu nhé. Phỉ thui cái miệng họ đi. Rõ là thói đời thật, dậu chưa đổ mà bìm đã leo.
PV - Thì từ xưa các cụ nhà mình đã có câu: “Xưa nay vợ giống tính chồng. Đời nào đầy tớ giống ông chủ nhà” mà. Là vợ chồng thì cái gì cũng phải có đôi, đặc biệt trong lĩnh vực đầu cơ cái chết càng cần có đôi chứ.
KT:- Nói chuyện với cô như thọc kim tiêm vào cổ họng...Thà là tôi ra ngoài bắt cung quăng còn hơn. Chào cô nhé. Lần sau đừng đến làm phiền tôi nữa.
PV - Ấy chết, khi nào chị thành người tử tế sẽ có nhiều thời gian. Lúc ấy tôi sẽ đến gặp chị để nói chuyện nhiều hơn. Hoặc trong phiên tòa xử, hoặc tại vụ kiện nào đấy trong văn phòng luật sư ...Miễn không phải âm ty là được rồi.
Bọ trưởng ngúng nguẩy bỏ đi, mắt có đuôi, lưng õng ẹo, mông đong đưa, chân cao thấp, hệt cung quăng đang bơi trong lu nước. Phóng viên chỉ còn biết phóng ánh mắt nhìn theo, tiện thể chụp vài cái ảnh làm tư liệu cho vui. Thật là một cuộc nói chuyện lý thú và bổ ích trước khi BỌ thành người tử tế. Mà cho dù có thành đi chăng nữa thì sự...TỬ của bọ, chẳng có ma nào thèm TẾ đâu. Kiếp sau chắc chắn sẽ thành cung quăng lọai bự bơi trong vũng nước thôi...
Sacramento 26 -8- 2017
TKTT