LỄ VATENTINE XUẤT PHÁT TỪ VIỆT NAM ?
Nguyên Anh
Tình cờ dạo nét phát hiện ra một công bố chấn động thế giới loài…khỉ khi được biết lễ tình yêu-một ngày lễ mới được du nhập gần đây vào Việt Nam của giới trẻ sính ngoại-đã được cơ quan nghiên cứu văn hóa Việt trực thuộc bộ nghiên cứu văn hóa Việt Nam cho biết có xuất phát từ nước Việt Nam (!)
để minh chứng cho điều này bộ NCVHVN đã lý giải như sau:
Va = va chạm-gặp gỡ-tiếp xúc (!)
Lăn = lăn lộn-lăn lóc ( lăn búa xua) (!)
Thai = tượng trưng cho có thai sau khi lăn lộn(hahaha)
Và như vậy từ xa xưa con người Việt Nam đã có lễ Valentine và ngày nay sự kiện này là do thế giới ăn cắp và sao chép bản quyền của nước chúng ta !
thật là bó tay chấm com mà không những bó tay chúng ta còn phải bó chiếu đem chôn những tên tiến sỹ giấy ngu ngốc của triều đại csvn.
http://www.tinparis.net/vn_index.html
vì sống trong một quốc gia ngu ngốc cho nên chúng đã đầu độc giới trẻ thành một tầng lớp ngu dân,nói sao nghe vậy,thông qua đó chúng còn lồng ghép niềm tự hào VN một cách mù quáng để cho những người trẻ tuổi hôm nay cái gì cũng có thể tự hào mà quên mất đi dân tộc chúng ta dưới sự điều hành của bọn chúng đã trở nên nghèo nàn,xơ xác,nhân phẩm bị rẻ rúng,nhân cách không tồn tại mới có thể phiên âm chữ Valentine thành Va lăn thai…!
Trở lại với lễ valentine, đó được gọi là ngày lễ tình yêu có xuất phát từ thời Trung cổ và bắt nguồn từ Mỹ và Anh quốc, đó là ngày tôn vinh tình yêu của các quốc gia phương tây mà ngày nay VN sao chép ý tưởng và cho là của mình !
Giáo án học sinh ngữ tại Mỹ có nói về ngày lễ tình yêu,tuyệt nhiên không có một lời nào cho thấy họ có liên hệ gì với VN và đời vua Hùng Vương thứ 8 !
Trích : VALENTINE ‘ DAY
Ferbruary 14th is Valentine Day.Valentiene’day is a day for romance and love.Valentine’day is celebrated in many contries around the world,including Japan,United States,and the United Kingdom.
You see a lot of romantic symbols on Valentine’day.For example,many couples give each other roses.To give someone flowers at any time of year is romantic,and as roses are a symbol of romance,roses on Valentine’s day are especially popular.
Another symbol of romance that is seen frequently on Valentine’day is Cupid.In romance mythology,Cupid was the son of Venus,the godness of love.Cupid was often shown as a smaller,more playful version of his mother.His golden arrows were magical and even slight contact with one of the arrow tips could make a person fall madly in love.
One understanding of romantic love,called courty love,dates back to medieval times,and sending cards on Valentine’day dates back equally far.In 1415,a prisoner in the Tower of London sent a poem to his wife.This is considered to be one of the earliest recorded valentines by writing poems like this.
In the Victorian era,in the mid-1800s,companies started producing valentines for people to buy.Now many people buy,rather than make,their valentines.Almost one billion valentines are sent very year.According to the Greeting Card Association,85% of the Valentines are bought by women.
Of course,people don’t just buy cards.Poeple buy candles and baloons are many other things,often in the shape of a heart.You can find boxes of candy that are shaped like heart,or candy that is itself in the shape of a heart !
The present might be something small and sweet or something big and dramatic.Some people get engaged(promise to marry each other)on Valentine’s day.Although Valentine’day is generally romantic,many people like to use the day to celebrate any kind of love-including love of friends and family.
Some school have Valentine parties.The student give each other valentines.They eat heart-shaped candy.Some schools have other valentine calebrations,such as dances.
Như vậy đã rõ,ngày lễ tình yêu xuất phát từ thời Trung Cổ với truyền thuyết thần Cupid con trai của thần Venus( Vệ nữ )bắn mủi tên tình yêu mà hình thành cho đến ngày hôm nay trên toàn thế giới tuy nhiên điểm xuất phát của ngày lễ này đến từ Nhật Bản,Mỹ và Anh Quốc chứ không phải từ Việt Nam !
giới trẻ trong nước hôm nay đã có một ngày lễ tình yêu nhưng qua sự tuyên truyền láo lếu của bọn chuyên viên ngu dốt trong nước họ cũng ảo tưởng và tự hào đó là ngày lễ của nước Việt Nam,tuy nhiên điều nguy hiểm nhất của chúng khi phiên âm Valentine là va chạm,lăn lộn,có thai dường như ngầm cổ súy cho nam thanh nữ tú nước Việt bỏ qua những bước tiến cần thiết phải có của một tình yêu,mà hãy yêu cuồng,sống vội dẫn đưa lớp trẻ băng hoại từng ngày từng giờ….
từ đám tang cho chó,nghĩa địa cho thú cưng hay đánh chết các người dân nghèo hèn đi ăn trộm chó,ngày lễ tình yêu lại cũng là một phiên bản sao chép đầu cua tai nheo dành cho giới trẻ vọng ngoại của một quốc gia nghèo hèn và thiếu những giá trị cao cả như những người dân tại các quốc gia khác,tại đó họ kiêu căng hãnh tiến về con pet cưng của mình,chết phải ở nghĩa địa,có thầy chùa tụng kinh,lễ tình yêu cũng phải có nến,có hoa,có những vật phẩm ngọt ngào trong không gian riêng của mình,còn ngoài kia là hình ảnh cụ già ăn xin,em thơ bán vé số,những mãnh đời bất hạnh không nơi nương tựa họ không cần phải quan tâm vì xét cho cùng đó cũng không phải là chuyện của mình.....
đó là di hại nặng nề của chính sách ngu dân của tập đoàn csvn !