Mới đây, trên mạng xã hội đang lan truyền một văn bản do Đoàn Tấn Dũng- Chánh văn phòng HĐND-UBND TP Thuận An –Bình Dương ký về việc xin “hỗ trợ chi phí chăm lo tết” và đề nghị một doanh nghiệp trên địa bàn thành phố hỗ trợ 500 triệu đồng với lý do “giúp đơn vị xử lý hoàn thành công việc cần thiết và tập thể Văn phòng HĐND-UBND thành phố đón tết vui tươi, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ”. Văn bản này được ký vào tháng 12-2021.
Vì quá bức xúc vì do sự sách nhiễu của đám quan chức địa phương, nhiều doanh nghiệp đã đem lên mạng để phơi bày bản chất của sự việc.
Đây là hành vi ăn mày mà tồn tại từ khi đảng cộng sản Việt Nam ra đời, trước đây thời Pháp, tới Mỹ, đang đêm cộng sản chui trên rừng xuống dí súng vào đầu dân bắt nộp tô thuế, người dân Việt Nam thời đó quá khổ cực, ai mà chống đối thì bị bắn bỏ. Nay nắm được quyền, thì văn minh hơn là soạn được cái văn bản có mộc đỏ đóng lên. Dù bất cứ lĩnh vực nào cũng hành xử theo cách rừng rú như thế này.
Từ cướp đất cũng ra văn bản thu hồi, tư liệu sản xuất của người dân bao đời sống từ đất tự nhiên rơi vào tay của một nhóm người. Họ nhân danh phát triển kinh tế quốc gia, mặt khác đem súng đặt lên bàn các doanh nghiệp để gửi cái văn bản ăn mày như thế này.
Năm nào cũng thế, tới gần Tết là Nhân dân Việt Nam lại nín thở xem đám cầm quyền giở trò đồi bại ra sao. Gần tết thì một mặt xua quân đi cướp đất, như chạm tết mấy năm trở lại đây thì có Vườn Rau Lộc Hưng, Đồng Tâm.
Năm nay thì Tịnh Thất bồng lai đã bị cộng sản lên kế hoạch xoá sổ tinh vi, để đạt được 2 mục đích một là loại bỏ Thiền Am này vì không nằm trong sự kiểm soát của bọn cầm quyền, có nhiều nhân vật bày tỏ bất đồng với giáo hội quốc doanh, hai là dựng lên hàng loạt kịch bản bôi nhọ để mục đích cuối cùng kéo dư luận ra ngoài lề để đảng cộng sản rảnh tay cướp đất (khu đất vàng).
Đảng ta thật là đạo đức, thật là vĩ đại. Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản, thì ăn mày từ nước này tới nước khác, từ doanh nghiệp này tới doanh nghiệp khác… vinh quang thay!
Gửi ý kiến của bạn