Chu Mộng Long
FB. HNNCBCĐ
FB. HNNCBCĐ
(Tranh luận học thuật với Giáo sư tiến sỹ chỉ thêm căng thẳng, vì đối tác luôn dị ứng với sự đùa cợt, mỉa mai. Tất nhiên, họ không thích đùa cợt với họ, phải xem họ là Thánh, nhưng lại hoan hô khi đùa cợt với quan chức. Viết chuyện này để họ giảm stress đã. Mai viết tranh luận tiếp!)
Ôn dịch hoành hành. Giãn cách, cách ly ráo riết để tóm cho bằng được tên giặc Covid. Dân nào không chết dịch thì coi chừng chết đói. Phải nhìn một cách toàn diện là nhà nước đã nỗ lực không để dân đói bằng các gói cứu trợ, nhưng nhiều khu dân cư vẫn kêu ca vì từ đầu mùa dịch đến giờ không nhận được một xu nào.
Quan trên gõ xuống, quan dưới tâu lên là dân đông quá nên bị sót. Quan trên chỉ thị phải xin lỗi dân.
Quan dưới họp dân của khu dân cư mình quản lý, cúi đầu đọc trơn một bài xin lỗi. Đọc xong nhấn mạnh: "Chỉ vì di biến động dân cư, cho nên chính quyền đã bỏ sót nhiều hộ gia đình. Thành thật xin lỗi..."
Nói đoạn quan dưới nhìn xuống dân. Nhiều người gật đầu thân thiện. Quan dưới vui mừng kết luận luôn: "Rất cảm ơn nhân dân đã chia sẻ khó khăn của lãnh đạo!"
Một người dân đứng dậy nói: "Ai chia sẻ chứ tôi không chia sẻ. Xem ra những người gật đầu ở đây đều là bà con của lãnh đạo mới chia sẻ dễ dàng như vậy!"
Quan dưới mặt xanh như chàm. Người dân kia tiếp: "Lãnh đạo biết khó khăn không gánh nổi mà sao không từ chức? Khi được đề cử để dân bầu, có thấy ông nào kể lể khó khăn đâu hè?"
Một trong những người gật đầu ủng hộ lãnh đạo phản ứng: "Lãnh đạo biết lỗi rồi thì thôi, làm gì mà căng thẳng vậy. Dân số đông, lại di biến động dân cư, làm sao không sót được?"
Người dân phát biểu chống đối trên kia quắc mắt sang nhóm người ủng hộ lãnh đạo: "Gói hỗ trợ các người chia cho nhau cả rồi, nên bây giờ tiếp tục chia sẻ là phải. Chúng tôi đói rã họng thì cứt tươi cũng không có để chia sẻ!"
Đến đây thì thêm nhiều người dân không cần giơ tay phát biểu nữa mà bật dậy ầm ầm, Một người hỏi: "Vậy sao hôm ngày hội non sông, khi vận động chúng tôi đi bầu cử, lãnh đạo không bỏ sót trường hợp nào? Trong khi bây giờ cứu trợ thì lại bỏ sót?"
Quan cứng hết cả cổ họng. Nhiều người lại nhao nhao lên: "Hỏi hay lắm! Trả lời đi! Trả lời đi!" Quan phải vuốt cổ họng mấy lần mới nhả ra được một câu: "Hỏi như bóp cổ người ta thì làm sao trả lời được?"
Chu Mộng Long
------
Ảnh chia sẻ từ nguồn FB Mạc Văn Trang
Gửi ý kiến của bạn