BỊ ẢNH HƯỞNG NGHỀ NGHIỆP CHO NÊN BÁNH MỲ
KHÔNG PHẢI LÀ THỰC PHẨM.
KHÔNG PHẢI LÀ THỰC PHẨM.
Khi nói đến những tên Công an và cùng một lũ bậu xậu thường đi kiếm bánh mỳ ngoài đường phố thì người ta nghĩ ngay rằng đó là chúng nó đi kiếm tiền phạt trên đường phố giao thông, vì lý do đó bọn chúng không bao giờ nghĩ rằng bánh mỳ là thực phẩm.
Thực phẩm mà bọn chúng nghĩ tới là những đồng tiền hồ tệ, cho nên tên Trần Lê Hữu Thọ Phó chủ tịch phường Vĩnh Hoà -Tp Nha Trang đã dùng mọi cách bắt giữ anh thanh niên ra ngoài đường mua bánh mỳ, tạm giữ xe máy để xử lý vi phạm hành chính. Thế là thực phẩm thực sự là mấy triệu đồng sẽ kiếm được trong vụ nộp phạt hành chính, đó mới là nguồn lương thực, thực phẩm đó sẽ trôi vào dạ dày của đám công an bất lương của bọn chúng. Loại thực phẩm bằng tiền hồ tệ mà bọn chúng kiếm được sẽ xây nhà cao cửa rộng, ăn sung mặc sướng trên những giọt nước mắt của bà con ta.
Luật lệ xuất phát từ cửa miệng bọn chúng, cho dù những lời nói phát ra không mang tính thuyết phúc, đầy phản cảm và thiếu văn hóa, nhưng bọn chúng cứ áp dụng để kiếm bánh mỳ trên đường phố và chẳng ai làm gì được bọn nó khi mà chỉ tiêu cấp trên đã ban hành cho bọn chúng phải làm bằng mọi cách để nộp cống theo định kỳ hàng tháng đối với các trạm giao thông ngoài đường phố.
Chế độ độc tài tại VN còn đè đầu cưỡi cổ người dân để kiếm những đồng tiền xương máu của bà con ta còn lâu dài, đồng tiền sẽ làm cho bọn chúng mờ mắt và mất hết lương tâm của một con người, vì vậy đối với bọn chúng bánh mỳ làm bằng từ bột sẽ mãi mãi không phải là lương thực chính mà bọn chúng cần.
Chế độ CS độc tài và tham nhũng, chúng ta cần phải xóa bỏ một cách nhanh chóng thì người dân mới có cuộc sống yên bình, ấm no, hạnh phúc, xã hội công bằng và văn minh dân chủ
19.07.2021
HMN.
Gửi ý kiến của bạn