Hình ảnh người chết phải buộc tạm thành giường sợ trôi, cụ già em bé khánh kiệt sức để sắp hàng nhận cứu trợ, và có hình ảnh một thanh niên quỳ xuống vái trời mà khóc vì chứng kiến cảnh vợ mình chết tức tưởi khi bị lật ghe trên đường đến viện vì trở dạ. Đau vô cùng, tang thương vô cùng bao trùm cả miền trung.
Nguyên nhân gây thiệt hại kinh tế ấy là do Thủy điện xả lũ đồng loạt khi bão vào. Với mức độ thủy điện bậc thang, nghĩa là một con sông có khi lên tới 5-7 dự án thủy điện bâu vào đó, chỉ riêng lưu vực sông Hương, lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn, lưu vực sông Cả rất nhiều đập thủy điện cóc, tạo ra một rủi ro cực kỳ lớn khi chỉ một trận bão tất cả các đập cùng xả lũ thì những cột mốc tang thương như 2020 vẫn còn tiếp diễn.
VN hiện có hơn 800 thuỷ điện các loại, trong đó có hơn 600 đang vận hành, tập trung nhiều ở Miền Trung. Các công trình thủy điện khoảng 10 năm gần đây mọc lên như nấm, xẻ rừng, phá sạch hệ sinh thái tự nhiên để triển khai. Vì lợi nhuận của nó rất lớn khi nhà nước độc quyền kinh doanh mặt hàng này, thì các quan trung ương móc nối, hay lập công ty để triển khai các dự án thủy điện một cách hợp pháp, cho dù sai phạm trắng ra.
Riêng Quãng Ngãi có tới 27 dự án thủy điện cấp phép mặc dù có cả sai phạm, phá ít nhất 4000 ha rừng.
Với hệ thống thủy điện bậc thang dày đặc như ở miền Trung, nếu cứ liên tục khởi công mà không có sự nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường theo hướng bền vững ắt sẽ xóa sổ rừng, làm triệt tiêu chức năng phòng hộ đầu nguồn của rừng, dẫn đến hậu quả sạt lở núi và những trận lũ lụt lịch sử nối tiếp, nhấn chìm vùng đồng bằng hạ lưu, mà trên thực tế, trận mưa bão năm 2020 là một minh chứng.
Hôm qua, đọc tờ VTC đưa một bài viết nói về vụ gần 5.000m2 rừng phòng hộ bị xẻ để mở đường thi công thủy điện.
Cách đây hơn 10 ngày, người ta thấy gần 5.000m2 rừng phòng hộ ở xã Ba Ngạc - huyện Ba Tơ bị tàn phá không thương tiếc. Nhiều cây bị cưa hạ với dấu tích còn rất mới, cả khu rừng phòng hộ bị đào bật gốc, nằm trơ trọi.
Không hiểu bằng cách nào, những người có trách nhiệm lại cho phép những dự án mà nó sẽ tước đoạt hàng trăm sinh mạng của dân một cách thản nhiên như thế?
Đây là việc làm gây tội ác với nhân dân cần bị lên án, hầu hết các dự án thủy điện ở Miền trung đều liên quan đến chủ tịch nước nhà ta phần nhiều. Cho nên, năm nào bị thiệt hại, dân đi kiện đều bị từ chối nhận đơn kiện.
Quá căm phẫn bọn quan chức không coi sinh mạng nhân dân ra gì, cùng với bọn tư bản đỏ. Lợi nhuận chúng lấy để xây dựng thiên đường ở trời Âu trời Tây, nhưng khi thiệt hại thì chỉ mỗi dân gánh.
Đau đớn hơn, tiền cứu trợ lúc ngặt nghèo nhất thì bị bỏ lơ. Đám văn nghệ sĩ chẳng bao giờ chịu lên tiếng để ngăn chặn các dự án này lại, mà cứ chờ bão vào, thủy điện xả lũ gây chết người thì mở miệng xin cứu trợ, xin thì ít mà cất thì nhiều. Quan ăn kiểu quan, tư bản đỏ ăn kiểu tư bản đỏ, nghệ sỹ ăn theo kiểu nghệ sỹ...
Cuối cùng, dân đen như một miếng bánh cho chúng xâu xé, thật đau đớn nào hơn?
Hôm qua, trong lúc miền trung hạn hán, vô tình nhận tiền cứu trợ, câu chuyện thật hài hước như từng xem cuốn băng hài HL.
Nhưng, nghĩ xa hơn, pha lẫn trong đó là sự trầm luân một nỗi đau khó nguôi ngoai, lẫn day dứt trong mỗi người dân Miền trung, nhất là ai được nhận quà cứu trợ. Có khi, đó không phải là thứ họ cần.
Vì, thứ họ cần là sắp tới không ai phải bị chết vì thủy điện xả lũ nữa!
Day dứt này... bao giờ mới thôi?
* Tựa bài do QĐB
* Tựa bài do QĐB
Gửi ý kiến của bạn