AI NÓI CHỊ DẬU LÀ KHỔ?!*
Phạm Thanh Nghiên
Facebook
Phạm Thanh Nghiên
Dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng, nhân dân ta được sống sung sướng, hạnh phúc thế này đây. Mấy chục triệu dân è cổ ra làm không kịp cho bọn lãnh đạo, quan chức tham nhũng. Số phận cũng trớ trêu, khi con người ta đến bước đường cùng, không còn cách nào khác phải quyên sinh cả nhà, mà vẫn không được toại nguyện. Truy tố người chồng tội giết người à? Pháp luật nhà sản cũng nghiêm minh nhỉ? Truy truy cái ccc. Đứa cần phải truy tố, bị lôi đầu ra khỏi hang là tên tham quyền cố vị họ Lú tên Trọng kia kìa, dám động đến hắn không?
Thời mà người ta nói bị Pháp đô hộ, chị Dậu bán chó, chưa đến mức bán con. Thời xã nghĩa, cả nhà rủ nhau chết, “vinh quang nào bằng”.
Nói thêm kẻo một vài quý vị đạo đức cao vời lại chụp cho cái mũ là khuyến khích, ủng hộ người ta quyên sinh cả gia đình để giải thoát bể khổ. Thảm cảnh ngày hôm nay là hệ luỵ của cái lão tự nhận vơ là biết 29 thứ tiếng đang nằm trong lăng Binh Đà vào Việt Nam và nảy nòi ra bè lũ hèn với giặc Tàu ác với dân Việt đang cày nát quê hương này.
Cầu cho những linh hồn khốn khổ được giải thoát.
* Tựa do QĐB
* Tựa do QĐB
Gửi ý kiến của bạn