BỌN ĂN PHÂN!
Một trang tin của bọn phản động chống phá tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam - nguồn Internet.
Quyền Được Biết
Thời gian vừa qua trong nước nổi lên nhiều trang tin của bọn dư lợn viên rẻ tiền đu theo đảng.
Bọn khốn này là một bọn giả bộ đui mù, câm điếc, cốt yếu được cho phép thành lập những trang tin ca tụng đảng, giói thì được đảng cho mấy miếng cơm thừa canh cặn, bởi đảng đã nuôi hơn 800 cơ quan truyền thông quốc doanh ca tụng mình hàng ngày, nếu có thêm bọn dư lợn viên hạ cấp này chỉ là thừa mứa, cho nên đứa nào làm báo, làm tin, thì trước nhất phải chui qua mấy cái cửa kiểm duyệt dưới bức màn sắt toàn trị để xem xét.
Lũ ngu muội của thế hệ 1000 năm tăm tối này dù đang ở trong một quốc gia cộng sản, phi dân chủ, phản nhân quyền và độc tài toàn trị nhưng bọn chúng lại khoái nổ cho to, cho chảnh, nào là Nhân Văn, Nhân Quyền, Tầm Nhìn, Đấu trường dân chủ, trong khi dưới sự toàn trị cai trị của đảng csVN thì người dân làm gì mà có nhân quyền, làm gì mà có dân chủ để có đấu trường khi chỉ một đảng duy nhất làm lếu làm láo và không có nền tự do ngôn luận tự do?!, đời sống giành giật cướp bóc lẫn nhau để mà sống thế nhưng chúng nó lại lấy làm tự hào, cá biệt có thằng Nhân Quyền lấy cái đuôi website là org cũng đủ hiểu rằng bọn chúng nó thuộc loại ngu lâu dốt bền không thể nào cải tạo, trang tin này cũng bị đám quản lý truyền thông cs đánh cho trồi lên sụt xuống, lúc ẩn, lúc hiện như ma trơi, ấy thế mà bài đăng của bọn chúng chỉ toàn giọng điệu cuồng tín, ngu đần duy ý chí.
Chúng nó không biết rằng tại các quốc gia dân chủ văn minh, muốn làm một trang tin, làm tờ báo thì không cần phải xin phép ai cả, muốn nói gì thì nói không có cái Bộ nào được gọi là chủ quản để kiểm duyệt, quản lý hay cắt xén bài viết của các tác giả như tại cái xứ mọi rợ mang tên nước CHXHCNVN, bởi vì bọn chúng chỉ là một lũ ếch ngồi đáy giếng, nhìn lên khoảng trời xanh nhỏ bé trên đầu mà kêu oàm oạp chứ làm gì mà biết đất rộng trời cao ngoài cái hang của mình?!
Cho dù bọn chúng có ngụy biện tên mình là dân chủ, nhân quyền, tự do gì đi nữa thì tất cả bọn chúng chỉ là một bọn tay sai cúc cung làm bút nô cho đảng để được cho phép có vài góc nhỏ nhận tiền quảng cáo, vì thế phải gọi bọn chúng nó là một bọn 'ăn phân', ăn cái thúi tha nhất mà đảng thải ra để kiếm sống qua ngày, hay nói đúng hơn bọn truyền thông bất lương này chính là 'một bọn phản động đang điền cuồng chống phá tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam!.'

Quyền Được Biết
Thời gian vừa qua trong nước nổi lên nhiều trang tin của bọn dư lợn viên rẻ tiền đu theo đảng.
Bọn khốn này là một bọn giả bộ đui mù, câm điếc, cốt yếu được cho phép thành lập những trang tin ca tụng đảng, giói thì được đảng cho mấy miếng cơm thừa canh cặn, bởi đảng đã nuôi hơn 800 cơ quan truyền thông quốc doanh ca tụng mình hàng ngày, nếu có thêm bọn dư lợn viên hạ cấp này chỉ là thừa mứa, cho nên đứa nào làm báo, làm tin, thì trước nhất phải chui qua mấy cái cửa kiểm duyệt dưới bức màn sắt toàn trị để xem xét.
Lũ ngu muội của thế hệ 1000 năm tăm tối này dù đang ở trong một quốc gia cộng sản, phi dân chủ, phản nhân quyền và độc tài toàn trị nhưng bọn chúng lại khoái nổ cho to, cho chảnh, nào là Nhân Văn, Nhân Quyền, Tầm Nhìn, Đấu trường dân chủ, trong khi dưới sự toàn trị cai trị của đảng csVN thì người dân làm gì mà có nhân quyền, làm gì mà có dân chủ để có đấu trường khi chỉ một đảng duy nhất làm lếu làm láo và không có nền tự do ngôn luận tự do?!, đời sống giành giật cướp bóc lẫn nhau để mà sống thế nhưng chúng nó lại lấy làm tự hào, cá biệt có thằng Nhân Quyền lấy cái đuôi website là org cũng đủ hiểu rằng bọn chúng nó thuộc loại ngu lâu dốt bền không thể nào cải tạo, trang tin này cũng bị đám quản lý truyền thông cs đánh cho trồi lên sụt xuống, lúc ẩn, lúc hiện như ma trơi, ấy thế mà bài đăng của bọn chúng chỉ toàn giọng điệu cuồng tín, ngu đần duy ý chí.
Chúng nó không biết rằng tại các quốc gia dân chủ văn minh, muốn làm một trang tin, làm tờ báo thì không cần phải xin phép ai cả, muốn nói gì thì nói không có cái Bộ nào được gọi là chủ quản để kiểm duyệt, quản lý hay cắt xén bài viết của các tác giả như tại cái xứ mọi rợ mang tên nước CHXHCNVN, bởi vì bọn chúng chỉ là một lũ ếch ngồi đáy giếng, nhìn lên khoảng trời xanh nhỏ bé trên đầu mà kêu oàm oạp chứ làm gì mà biết đất rộng trời cao ngoài cái hang của mình?!
Cho dù bọn chúng có ngụy biện tên mình là dân chủ, nhân quyền, tự do gì đi nữa thì tất cả bọn chúng chỉ là một bọn tay sai cúc cung làm bút nô cho đảng để được cho phép có vài góc nhỏ nhận tiền quảng cáo, vì thế phải gọi bọn chúng nó là một bọn 'ăn phân', ăn cái thúi tha nhất mà đảng thải ra để kiếm sống qua ngày, hay nói đúng hơn bọn truyền thông bất lương này chính là 'một bọn phản động đang điền cuồng chống phá tiến trình dân chủ hóa cho Việt Nam!.'
Gửi ý kiến của bạn