HAI THẰNG TÂY NÀY PHE TA

Phạm Thanh Nghiên
Trong ánh đèn dầu leo lét tranh sáng tranh tối mà chỗ sáng nhất được ưu tiên cho đồng chí chính trị viên đang đứng trên bục giảng giải nghị quyết đảng cho quần chúng nhân dân. Khoảng hai chục quần chúng nhân dân kẻ thì ngáp, người thì đập muỗi, có cụ nhổm nhoảm nhai chầu. Hàng cuối cùng có một đôi tình nhân vừa cấu véo tán tỉnh nhau, vừa liếc đồng chí chính trị viên như sợ bị lộ tẩy. Đúng là chẳng coi đảng ra cái thể thống gì.
- Xin đồng chí cho biết hình thù bọn thế lực thù địch để nhân dân nhận biết ạ.
- À, ví dụ như bọn tây da trắng cao lớn, mũi lõ, mắt xanh, nhiều thằng còn có dâu quai nón nữa. Đó chính là bọn đế quốc sài lang mà điển hình là bọn Mỹ, bọn Pháp ác ôn. Đồng bào thấy là phải đi báo cáo đảng ngay.
Một bà ngồi hàng thứ 2 reo lên đầy phấn khích:
- Có phải hai thằng phía sau đồng chí không? Chúng đích thị là bọn đế quốc sài lang ác ôn da trắng, mắt xanh, mũi lõ và râu ria xồm xoàm.
Nói đoạn, bà ta đưa tay chỉ lên hai bức chân dung Các Văn Mác và Lê Văn Nin treo trên tường, ngay sau lưng đồng chí chính trị viên.
Đồng chí chính trị viên cuống quýt:
- À, hai thằng tây này là phe ta.
Quần chúng nhân dân thở phào nhẹ nhõm. May là hai thằng tây ấy « phe ta » chứ nếu là phe địch thì không biết trốn đâu cho thoát. Nó mà nhảy từ trong tranh ra ăn thịt quần chúng thì có mà gay to.
(Viết theo lời kể của David Cún Tu)
Gửi ý kiến của bạn