Đã nghe đổ nát từ Trời
Trên ngai Thiên tử nói lời cuồng ngôn
Sống ư? Cái xác không hồn!
Tranh nhau từ cái lai quần
Váy đụp khô máu cũng lần cho ra
Mồ hôi nước mắt chan hoà
Mẹ ơi! Cướp giữa quê nhà mẹ ơi!!!
Xứ người chết sợ mồ côi
Mẹ thêm lận đận như thời tìm cha
Ngờ đâu Bầu Bí một nhà
Mẹ ơi! Mặt nạ bọc da mặt người
Giờ con giã đám cuộc chơi
Thiên đường giẻ rách - chân trời hư vô
Bồi mồm - bồi bút - bồi thơ
Chuyến bay giải cứu cuối bờ âm dương
Trắng tay dồn đến chân tường
Thi nhau róc thịt chẻ xương đồng bào
Ngôi cao thì ác càng cao
Đồng tiền hai mặt, mặt nào cũng thiêng
Đến vua còn chết vì tiền
Nữa là đồng nát quan viên ...một bầy
Súc sinh uống máu để say
Mẹ ơi! “ Đầy Tớ “ ngất ngây: vì tiền
18/ 7/23
Phạm Xuân Trường
HNNCBCĐ
Phạm Xuân Trường
HNNCBCĐ
Gửi ý kiến của bạn