TRUMP DÍNH COVI.
Các mạng xã hội lại nóng lên. Những người phò Trump thì lo lắng, cầu nguyện. Hơn hai trăm ngàn người Mỹ chết, họ vẫn bình thản. Họ vẫn cho bệnh này là trò lừa, con số chết thực sự là không quá 10 ngàn.
Những người chống Trump thì mừng rỡ. Và lắm người lại tỏ ra ngờ vực, chứ không tin sự thực. Phải chăng ông muốn tránh hai cuộc tranh luận còn lại? Phải chăng ông sẽ tái hiện và làm chứng sống rằng CoVi chả là gì? Phải chăng ông muốn Pence kịp thời thế chỗ.
Cá nhân tôi, tôi vui khi nghe tin này.
Trước tiên, tôi không tin Trump chơi một cú lừa như thế, dù rằng Trump đã chứng tỏ chuyện gì Trump cũng có thể làm. Vì còn bao nhiêu người xung quanh ông, chẳng lẽ họ đặt cược hết cái tự trọng và danh dự họ vô ván bài lừa này sao. Sáng nay, nghe con tôi nói điều tương tự - có thể Trump chỉ giả bệnh, tôi bỗng tá hoả. Phải chăng tôi vẫn còn quá ngây thơ chăng?
Tôi có quá độc ác để vui khi nghe tin Trump dính CoVi? Tuỳ bạn phán xét, nhưng tôi nghĩ tôi không độc ác. Những con số vô tình vẫn tiếp tục tăng từ chục, trăm, nghìn, ... và giờ hơn 200 nghìn. Mỗi một đơn vị trong đó là một mạng người, có tên, có hình hài, có gia đình, có cuộc sống, như bạn như tôi. Nếu bạn chưa từng đau lòng vì 200 nghìn nhân mạng đó, tôi không hiểu được tại sao bạn có thể đau lòng hôm nay?
Tôi vui vì sau sự việc này, cả quốc gia này (hay đúng hơn là cái nửa thứ hai) sẽ thức tỉnh. Đừng coi thường CoVi nữa, đừng đổ thừa cho Tàu nữa (bây giờ là tháng 10 rồi!), đừng buộc trẻ con tới trường học lúc này nữa, đừng buộc mấy người lớn tuổi phải đi tới phòng phiếu nữa, đừng chống chuyện đeo khẩu trang nữa. Sau vụ này, tôi tin các chính sách công ở các cấp sẽ có ảnh hưởng tốt, và sẽ tích cực giúp giảm số tử vong hiện vẫn ở mức 1000 người mỗi ngày.
Tôi tin Trump sẽ vượt qua. Tôi cũng mong ông ta sẽ vượt qua. Dù ông ta thuộc trong nhóm dễ bị biến chứng nhất do tuổi tác và căn bản sức khoẻ, cả nền y khoa Mỹ sẽ dư sức cứu sống ông. Tôi không mong ông ta tái cử, nhưng tôi muốn ông ta kết thúc nhiệm kỳ, vì điều đó tốt hơn cho nước Mỹ.
Trong một quá khứ đã xa, có một lần tôi nghe ĐTQ - anh nhà thơ ốm như cây sậy đó - nói "Đời người nên có một lần nằm bệnh viện ..." Có lẽ anh dẫn lời ai đó mà tôi không rõ. Với Trump, tôi chúc ông ta qua khỏi, và cũng muốn gởi cho ông câu nói đó. "Đời người nên có một lần nằm bệnh viện," để biết cuộc sống còn nhiều điều quý hơn các giá trị vật chất và hư danh, để bớt ích kỷ và ngông cuồng, để biết vị tha và độ lượng.
Gửi ý kiến của bạn