Các bài viết (16)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Thạch Đạt Lang
Mới nhất
A-Z
Z-A
Dự luật gắn chip theo dõi hành trình xe gắn máy của chế độ CSVN
25 Tháng Mười Một 2023
5:20 CH
Theo con số do các ĐBQH đưa ra, cả nước có khoảng 73 triệu xe gắn máy đang lưu hành. Nếu dự thảo được thông qua, trở thành luật, người dân VN sẽ bị tròng thêm vào cổ một cái ách, bị theo dõi chặt chẽ mỗi khi ra đường, di chuyển bằng xe gắn máy, nhất cử, nhất động đều bị ghi lại, lưu trữ vào trung tâm dữ liệu – kể cả lúc dừng xe...đi tiểu vào một gốc cây, bụi rậm nào đó. Không đi sâu vào chuyện người dân mất tự do trong sinh hoạt hàng ngày, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bị theo dõi, ai cũng biết chuyện gắn chip theo dõi hành trình người lái xe gắn máy sẽ đem lại cho chế độ CSVN một mối lợi không nhỏ. Tương tự như việc thay đổi ...
Tại sao cộng sản VN luôn ngăn cản, làm khó dễ việc làm từ thiện của tư nhân?
30 Tháng Mười 2023
8:16 CH
Anh Trần Quyết Thắng, người điều hành nhóm Rebike For Kids vào tháng 3 năm 2021 đã từng bị báo Hà Tĩnh vu khống có liên lạc với VOICE – (nghe nói) là một tổ chức phản động có cơ sở ở Thái Lan (1). Sau khi kiến nghị phản đối chuyện vu không bị phớt lờ, anh Thắng đăng bản kiến nghị lên facebook khiến báo Hà Tĩnh, sở Thông Tin&Truyền Thông phải họp lại và dẹp bỏ chuyện vu khống. Tưởng thế là yên, ngày hôm nay Nghệ An Thời Báo lại moi bài vu khống của báo Hà Tĩnh ra đăng lại để đánh lạc hướng chuyện cản trở việc làm thiện nguyện của anh Thắng và nhóm Rebike For Kids.
Một cái bẫy việt vị
23 Tháng Mười 2023
8:35 CH
Khá đông người bênh vực công an, cho rằng việc truy tố hình sự Ngọc Trinh vì tội gây rối trật tự công cộng là đúng, họ cho rằng Ngọc Trinh quả thật có gây rối “trật tự công cộng” bằng những hình ảnh biểu diễn xe mô-tô trên facebook. Phe chống lại việc truy tố Ngọc Trinh, phản đối việc bắt tạm giam, chỉ trích công an đã quá lạm quyền, tùy tiện khởi tố Ngọc Trinh về một tội chẳng những không đáng mà cũng không có cơ sở pháp lý. Đó là chưa kể Ngọc Trinh đã bị phạt vi cảnh về tội này dù bằng chứng chỉ là những hình ảnh được chính Ngọc Trinh đưa lên facebook. Ở đây rất dễ nhận ra một điều rất ư... ruồi bu. Nếu nghĩ rằng những hình ảnh...
Từ Đốt Rừng Phương Nam đến Nữ Hoàng Nội Y
20 Tháng Mười 2023
8:03 CH
Ngọc Trinh đột nhiên bị ghép cái tội lãng nhách “gây rối trật tự công cộng”. Thế nào là gây rối trật tự công cộng thì công an nhà Sản không (có thì giờ) giải thích, bắt cái đã, mọi chuyện tính sau. Vi phạm an toàn giao thông ở những nước tự do, dân chủ Âu-Mỹ cũng như đa số các nước khác trên thế giới, khi chưa gây tai nạn giao thông chỉ bị tịch thu bằng lái, giam giữ tối đa 24 tiếng đồng hồ rồi thả, đóng tiền phạt vi cảnh, chờ ngày trình diện một phiên tòa dân sự. Điều rất ngạc nhiên là trước đó, Ngọc Trinh đã bị phạt vi cảnh vì tội này...
Đất sình phương Nam
17 Tháng Mười 2023
9:36 CH
“Sự cố” đúng ra chẳng có chi ồn ào, náo nhiệt nếu không có sự tham gia, góp lời bàn của một vài cây đa, cây đề trong làng văn chương xứ Vệ như anh Ô-sin Huy Đức – tác giả Bên Thắng Cuộc. Ô-sin Huy Đức gọi những khán giả phê phán, chỉ trích phinh Đất Sình Phương Nam là mang tâm thức nô lệ, sợ hãi những chuyện không đáng. Anh Ô-sin cho rằng những khán giả phê phán, bài xích cuốn phinh vì nội dung cũng như lời đối thoại trong phinh nhằm đề cao Thiên Địa Hội, Nghĩa Hòa Đoàn – hai tổ chức kiểu anh hùng Lương Sơn Bạc xuất xứ từ Trung Hoa...
Cổ phiếu Vinfast (VFS) - Cái chết đã được lập trình?
04 Tháng Mười 2023
8:35 CH
Việc cổ phiếu Vinfast mất giá 90% không làm cho những nhà đầu tư chứng khoán (invest) - không phải đầu cơ (speculate), các nhà băng ngạc nhiên, họ đã dự doán, chờ đợi chuyện này. Họ đã biết VFS sẽ chết, họ biết từ lúc VFS chưa được khai sinh (IPO) trên sàn Nasdaq. Lên sàn Nasdaq vào ngày 15.08.2023, cân nặng 22kg, ít ngày sau cậu bé VFS lớn như thổi, chỉ trong khoảng 2 tuần hơn, không biết ăn thực phẩm “chức năng” nào, vào lúc nặng nhất cậu cân nặng hơn 93 kg. Một đám con nhang, đệ tử, cô hồn, các đảng trong nước cũng như hải ngoại reo mừng, ca tụng với những lời có cánh. Ông bố Phạm Nhật Vượng của cậu hí hửng, hả hê, hân hoan, hớn hở vì thằng con lớn như thổi của mình.
Tản mạn chuyện phát hành cổ phiếu IPO của VinFast
17 Tháng Tám 2023
7:56 CH
Nay thị trường chứng khoán thế giới đã phục hồi mạnh mẽ sau... 22 năm, DJI từ 7.000 lên tới 36.000, DAX từ 2.000 lên 15.700 điểm. Qua đó cho thấy, người đầu tư cần có một cái đầu thật lạnh để biết khi nào cần bán, khi nào cần mua. Ngoài những cán bộ, lãnh đạo cộng sản VN dùng cổ phiếu VinFast để rửa tiền (lỗ chút đỉnh cũng không sao), không biết có con nai tơ nào nhẹ dạ tin vào những bài báo lá cải, nổ như tạc đạn của Cộng Sản, bỏ tiền mua cổ phiếu của VinFast chăng? Nếu có thì chết chắc và chắc chết.
Tại sao CSVN tiếp tục tưởng niệm anh hùng Lê Văn Tám?
09 Tháng Tám 2023
8:54 CH
Vậy đâu là lý do tuần báo Văn Nghệ của thành phố HCM tiếp tục làm lễ tưởng niệm Lê Văn Tám? Câu trả lời thật ra rất đơn giản: - ĐÓI! Đúng thế! Vì đói, đói quá nên các quan chức văn nghệ của thành Hồ phải tìm cách vòi tiền đảng. Sáng tác thơ văn thì không có tài, không có khả năng, lại bị kềm kẹp trong cái vòng kim cô của đảng. Nhìn sang các ngành nghề khác như y tế, giáo dục, truyền thông, quốc phòng, xây dựng, điện lực, xăng dầu...nghề nào cũng có ăn mà ăn thật dễ dàng, ăn ngập mặt, ăn phè phỡn, ăn căng bụng, ăn không từ một thứ gì.
Tâm sự chiếc ghế gẫy
01 Tháng Bảy 2023
5:05 CH
Thế rồi một “sự cố” xẩy ra khiến cuộc đời tôi thay đổi. Tôi bị gẫy 2 xương sườn giữa thân mình, tôi qụy xuống từ lúc đó. Bị vào lúc nào, nguyên nhân, do ai gây ra...tôi không nhớ, chỉ biết minh bị một cú “sốc” thật nặng. Từ đó không còn mấy ai làm bạn với tôi, họa hoằn lắm mới có một hai người chạy bộ ghé ngang, coi tôi như một chỗ tựa...để cột lại dây giầy. Tôi chợt thấy buồn, buồn da diết, buồn tê tái, buồn não nề, buồn (vào hồn không tên) khi thấy mình vô dụng, không còn có ích cho xã hội, cho người dân Hà Nội nói riêng, người dân Việt Nam nói chung. Nhiều lúc cảm thấy cô đơn, tuyệt vọng, nhất là vào những ngày xuân, ngày hè nắng đẹp...
Quê Hương là chùm khế... ngọt?
24 Tháng Sáu 2023
6:09 CH
Trở về VN để nghỉ hưu, kinh doanh, làm từ thiện...là quyền tự do của mỗi người nhưng nhắm mắt, che tai, ngậm miệng trước những bất công của xã hội, những gian manh, xảo trá, tàn độc, thâm hiểm của chế độ CS với người dân thì cách hành xử có khác chi loài vật? Tệ hại hơn nữa là còn viết bài khuyến khích, kêu gọi người khác hành động, chọn lựa như mình. Nghĩ rằng có quốc tịch nước ngoài, trong túi rủng rỉnh đồng đô la, euro...là yên tâm, không sợ chế độ CS động chạm đến mình là quyền tự do của mỗi người nhưng xin đừng tìm kiếm tín dụng với chế độ CSVN bằng cách xúi trẻ ăn cứt gà. Tấm gương Genias Guy, người Canada 67 tuổi...
Quay lại