Các bài viết (20)
Về tác giả
Danh sách tác giả
Nguyễn Bình Phương
Mới nhất
A-Z
Z-A
Vô cảm hay vô tri
08 Tháng Ba 2022
11:32 CH
Chính phủ Ukraine khôn khéo chọn bạn mà chơi, tìm đồng minh mà đứng, dũng cảm đồng lòng cùng dân chúng chống ngoại xâm. Một cựu tổng thống khoác súng trường đứng cùng những người dân lính, một tổng thống tuyên bố chỉ cần giúp súng đạn chứ không thèm một cuốc quá giang. Làm sao lương tâm con người bỏ rơi họ được. Chính ông TBT đảng Cộng sản Việt nam tuyên bố hoạch toẹt nếu chống Tàu thì làm sao yên ổn lo đại hội Đảng. Khi dân chúng chống Tàu thì bị đàn áp như kẻ thù. Nếu Tàu đánh thì lấy ai bênh, lấy ai chống Tàu.
Những trò phản dân chủ.
23 Tháng Mười Hai 2020
8:01 CH
Đêm qua trong một cuộc họp tại Nhà Trắng, tên tội đồ Flynn lại đưa ra chuyện dùng Thiết quân luật (Martial Law) để giữ ghế cho Trump. Một cái chuyện động trời như vậy, vào một thời bình thường, hẳn đã là một vụ bê bối có thể làm chủ xị thành tội phạm. Thời này, chuyện đó được bàn tán cứ như một quyền lực tổng thống và hàng triệu người vẫn bất chấp ủng hộ. Chuyện này Flynn đã công khai kêu gọi từ mấy tuần nay, và tin về cuộc họp đêm qua cũng đã bị lộ ra. Sau đó Trump tweet “Martial Law = Fake News.” Mong là vậy Trump nhé. Chỉ có điều tui sợ ngài lắm rồi, cái tin gì thật thì ngài vẫn cho là Fake News đấy thôi...
Hai con đường ảo vọng của T+
30 Tháng Mười Một 2020
11:12 CH
Vào 11/2016, chỉ hai tuần sau khi đắc cử, Trump tuyên bố sẽ rút khỏi TPP. 11 nước còn lại sửa đổi hiệp định thành CPTPP và ký kết lại; Hoa kỳ đứng bên ngoài. Chính phủ Trump khởi xướng cuộc chiến thương mại với đòn bẩy thuế quan đã mang về nhiều thiệt thòi cho Mỹ và chẳng tạo được áp lực gì đáng kể với Trung+. Và giờ đây với sự kết thúc của chính phủ Trump, không rõ nó sẽ kết thúc những dở dang như thế nào. Tháng 11/2020, Trung+ và 14 nước khác trong vùng ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) do Trung+ khởi xướng; một lần nữa bỏ lại Hoa Kỳ đứng bên ngoài.
Mất gì mà không làm vui lòng ông ta?
11 Tháng Mười Một 2020
8:42 CH
Viên chức đó nói tiếp “Không ai nghiêm túc nghĩ rằng kết quả sẽ thay đổi. Ông ta đã đi chơi golf vào cuối tuần này. Nó không giống như ông ta đang hoạch định làm sao để ngăn Joe Biden nắm quyền vào ngày 20 tháng 1. Ông ta đang tweet về việc đệ nạp vài vụ kiện, những vụ kiện đó sẽ thất bại, sau đó ông ta sẽ tweet thêm về cách cuộc bầu cử bị đánh cắp, và sau đó ông ta sẽ ra đi.” Chuyện nghe cứ như ở xứ rừng rú man rợ nào. Cả một nền tảng dân chủ được đem ra làm trò đùa cho chúa thượng và vẫn coi là "có mất gì."
Thay thế Bộ Trưởng Quốc Phòng Mark Esper
09 Tháng Mười Một 2020
10:47 CH
Mark Esper, người đã từng bị chỉ trích là "người biết vâng lời" ("Yes man"), thậm chỉ bị cả chính Trump gọi như vậy. Nhưng ông cũng từng có những lúc bảo vệ quan điểm của mình và làm ngược lại ý Trump. Esper lên tiếng xin lỗi sau khi tháp tùng Trump đi nhà thờ trong một động thái được xem có tính chính trị, phản lại quy tắc quân đội đứng ngoài chính trị. Esper từng phản đối ý định của Trump để đưa quân đội xuống các đường phố để trấn áp phong trào biểu tình chống bạo lực và phân biệt chủng tộc.
Làm theo lương tâm của bạn, cứu lấy nước Mỹ!
02 Tháng Mười Một 2020
10:26 CH
Cho Trump, hay không cho Trump, đó là câu hỏi. Chuyện cũng không có chi việc bạn đã bỏ phiếu cho Trump vào năm 2016, hầu hết những người bảo thủ cũng đã làm; chúng ta từng muốn một người ngoài cuộc vào làm rung chuyển hệ thống. Nhưng ông ta đang phá hủy toàn bộ tòa nhà. Bạn không đồng ý với nhiều chính sách của Biden cũng không sao. Vấn đề là liệu nước Mỹ có còn là nước Mỹ hay không. Tương lai của gia đình chúng ta, cộng đồng của chúng ta, quốc gia vĩ đại của chúng ta và Thế giới đang bị đe dọa!
Qanon - Nguồn gốc của các thuyết âm mưu
01 Tháng Mười Một 2020
8:25 CH
Những lập luận bênh vực hay biện hộ cho Trump như ông chỉ ăn lương 1 đồng, làm tổng thống để dẹp tham nhũng, đủ mạnh mẽ để chống lại thế lực ngầm, Covid là giả tạo, Covid bị thổi phồng, rồi Trump bị Covid là ân phước của Chúa,... hoá ra đều đi ra từ những mẫu tin của QAnon. Và không ít những lập luận hay các thuyết âm mưu của nó cũng được nhai lại trong một nhóm truyền thông thiếu trung thực của người Việt. Trump tất nhiên tiếp sức QAnon và ngược lại. Đầu tháng rồi, QAnon đã bị Facebook cấm tiệt vì chuyên loan tin giả. Trong những ngày tháng cuối của chiến dịch, khi thấy đường thắng quá mong manh, Trump...
Tỷ phú - Tỷ nợ
17 Tháng Mười 2020
11:31 CH
Nhưng tôi cũng lo lắm bác à. Bác khai tỷ phú mà làm ăn ra sao lại đóng thuế có 750 Mỹ kim. Tôi biết dân Mỹ như tui ai cũng ráng trừ đầu trừ đuôi để bớt thuế hợp pháp, nhưng bác chơi kiểu này thì đúng là ngồi xổm trên đầu IRS, bởi vậy nó mới o-đít bác. Tụi công tố của SDNY ở Nữu Ước nó khét tiếng, nó không để bác yên đâu. Thôi thì có làm cho Cộng hoà mất mặt vì nuốt lời cũng cứ ráng đẩy bà ACB vô Tối cao Pháp viện nha, lợi đủ đường đấy. Có tốn kém cũng ráng kiện tới kiện lui ở TCPV để giấu giấy thuế, tốn kém quá thì nói chú Barr nhà nó gánh về Bộ Tư pháp đứng làm bị đơn giúp. Bác nhớ cái vụ kiện hiếp dâm - mạ lỵ mà bác...
Tin Giả
15 Tháng Mười 2020
11:06 CH
...Nhưng không sao, có chuyện để gây khói mù là đủ, và phe Cộng hoà từ bà Conway đến ông nghị Hawley đến phòng Chiến sự Trump thi nhau đăng tin là Joe Biden nói dối. Ngay cả Twitter và Facebook cũng ngăn chặn sự lan truyền bài báo đó vì cho rằng nó đáng ngờ vực. Hàng loạt các tờ báo khả tín đã phanh phui cách làm truyền thông ma đạo của New York Post, mà bài phanh phui được dịch bên dưới chỉ là một. Bao nhiêu tin thật về kẻ nói dối đến 20.000 lần trong bốn năm thì ok, bao nhiêu sai quấy bị phanh phui thì ok. Giờ có một cái tin nguỵ tạo thì một nữa quốc gia lại phát cuồng.
Vũng lầy của Trump
11 Tháng Mười 2020
9:06 CH
,... và chính phủ phải trả tiền cho các hoạt động đó. Nhưng không chỉ có thế. Những người đi tìm các hợp đồng từ chính phủ, tìm sự thiên vị của Trump, đã có một điểm đến trong bốn năm qua: các cơ sở kinh doanh của Trump, từ sân gôn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng. Những địa điểm như Mar-a-Lago, Doral, Trump Intl Hotel là những nơi họ tìm đến. Họ tổ chức sự kiện ở đó, mướn phòng ở đó, mua thẻ thành viên ở đó (giá thẻ là 250 nghìn đô la một năm tại Mar-a-Lago), và tìm cơ hội gặp Trump hoặc tay chân Trump ở đó...
Quay lại