30.4 LẠI ĐANG BÒ ĐẾN: NGẪM MÀ ĐAU, MÀ HẬN.
Xe tăng cs ủi sập cánh cửa Dinh Độc Lập ngày 30/04/1975 nghiền nát một nền độc lập và thiết lập nên một chế độ độc tài toàn trị kéo dài mãi tận hôm nay - Hình Internet.
Phạm Thành
Facebook
Năm 1945, bằng xảo thuật lưu manh, Cộng sản Việt Nam đã cướp được chính quyền của đức vua Bảo Đại – Trần Trọng Kim. Từ đó, một bầy thổ phỉ, sống chui, sống lủi ở bưng biền, rừng rú, hang động, bãi sông, bến chợ, được trang bị luận điểm Mác xít khát máu Mác - Lê Nin: “Đấu tranh giai cấp là động lực thúc đẩy xã hội phát triển”, lên nắm quyền, và ngay lập tức chúng hành nghiệp ác với con người, đất nước Việt Nam.
Chúng thẳng tay giết 200 ngàn người và đấu tố oan sai hàng triệu người khác trong Cải cách ruộng đất năm 1953 – 1958, dưới chiêu bài “đấu tranh giai cấp” và đây là “Trận chiến cuối cùng” giải phóng loài người cho thoát ách nô lệ, tiến tới một xã hội: công bằng, tự do, dân chủ. Thực chất là chúng tận diệt trí lực của toàn dân tộc để chúng dễ bề cai trị dân tộc.
Chúng xâm lược miền Nam Việt Nam, tiêu diệt chế độ dân chủ Việt Nam Cộng hòa, rồi chúng cướp vàng bạc, châu báu, nhà cửa, ruộng vườn, đất đai của người miền Nam, biến Sài Gòn, một “Viên Ngọc ở viễn Đông” thành một bãi chợ chiều tan hoang, xơ xác. Chúng giết, chúng lừa đảo để cầm tù và đày đọa cả 1 triệu cán binh dân chính Việt Nam Cộng Hòa khi đã buông súng về với dân tộc. Chúng khủng bố, xua ép hàng triệu người miền Nam khác, buộc phải liều mình vượt biên, có tới phân nửa người phải bỏ mạng trên biển.
Bằng thủ đoạn lừa đảo “Độc lập, Tự do, Hạnh phúc”, chúng đã ngu ngốc đưa cả dân tộc vào 2 cuộc chiến tranh tàn khốc chống Pháp và chống Mỹ - Việt Nam Cộng hòa.
Kết cục, đất nước bị tanh bành, tan nát bởi bom đạn, chất độc chiến tranh, hàng chục triệu người bị chết, bị thương, phần nhiều là những lớp thanh niên trai tráng, tinh lực, tinh hoa của đất nước, và đã đuổi cho kỳ được 2 nền văn minh khai sáng bậc nhất thế giới ra khỏi đất nước, đưa dân tộc Việt Nam đi vào quỹ đạo lầm than, từ liệt cho đến ngắc ngoải và hiện đã và đang trở thành một bộ phận của Tàu Cộng, tức chết hẳn.
Chúng tiêu diệt quyền sở hữu tài sản của người dân bằng điều luật: “tất cả tư liệu sản xuất đều là của chung”, tức là “tài sản của toàn dân”, nhưng lại “do nhà nước quản lý. Sau nhiều lần chỉnh sửa, điều cốt lõi này vẫn giữ nguyên: “Điều 4. Sở hữu đất đai: Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý” và nhà nước giữ quyền: “Nhà nước trao quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất theo quy định của Luật này” – Luật Đất Đai năm 2013.
Bằng điều luật đó, chúng tha hồ cướp, dưới nhiều hình thức tội ác.
Khi thì thì chúng đè ngửa dân ra, di súng vào bụng, vào đầu dân để cướp như các vụ bắn anh Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng (2012), vụ ủi người ở Cần Thơ (2012), ĐắK Nông (2016), Sa Pa, Lào Cai ( 2018), vân vân;
Khi thì chúng tiền hô hậu ủng, huy động công an, bộ đội tới cấp sư đoàn với súng ống đạn dược, các khi tài quân sự hùng hậu, tiến hành cướp như tiến hành một trận đánh giặc, bằng cách, vây dân, dồn nhốt dân lại, và không ngần ngại nổ súng vào dân để cướp như vụ cướp đất Văn Giang ở tỉnh Hưng Yên (2014); Thủ Thiêm (2005), Lộc Hưng (2019) ở thành Hồ; Dương Nội và mới đây nhất, ngày 9.1.2020, là vụ ở Đồng Tâm, Hà Nội.
Nhưng, cướp tàn bạo nhất, triệt để nhất, sâu rộng nhất, quy mô nhất là chúng cướp bằng thủ đoạn lừa đảo qua các dự án đầu tư, đền bù bằng tiền với giá rẻ mạt, trả một, lợi một ngàn, một triệu, một tỷ lần. Nhiều địa phương một mét vuông đất chỉ được đền bù với giá trị không bằng một bát phở. Chúng cướp rồi chia nhau, giàu có lên lên nhanh chóng, rồi vênh vang cái mặt tỷ phú này, tỷ phú nọ.
Tệ nhất là chúng cướp đất của dân rồi đem dâng cho ngoại bang Tàu Cộng. Hiện tại, người Trung Quốc, doanh nhân, doanh nghiệp Trung Quốc đã tràn ngập trên lãnh thổ Việt Nam, không có một khu vực trọng yếu nào lại không có. Chỉ nêu một ví dụ, Trịnh Văn Quyết, tức Quyết FLC, đã dùng tiền của Tàu Cộng, mua đất đai ở các tỉnh ven biển Việt Nam, suốt từ Quảng Ninh cho đến Cà Mau, không có tỉnh nào lại không có mặt.
Cùng với việc cướp đất, cộng sản Việt Nam còn hoành hành cướp cơm ăn, áo mặc của dân bằng cách mở rộng và gia tăng việc đánh thuế trên các loại hàng hóa. Hiện tại chúng có tới 412 loại thuế giáng vào đầu chúng. Để tận thu, chúng không miễn trừ thuế bất kỳ một loại hàng hóa nào, thậm chí có nhiều loại hàng hóa, thuế đánh còn chồng chéo lên nhau. Điển hình như giá xăng dầu, chúng thường xuyên tăng giá, giảm chỉ chiếu lệ, nhằm bảo đảm mức lợi nhuận 50% so với giá nhập khẩu. Hiện tại, gía xăng dao động khoảng 20.000VNĐ/ lít, trong khi giá xăng trên thị trường thế giới giá đang giảm sâu, tới 30%. Hoặc như giá điện, chúng tùy thích tăng, đảm bảo mỗi đầu người mỗi tháng phải nộp cho chúng trung bình từ 200.000 – 300.000 VNĐ. Giá điện tiêu dùng cho sinh hoạt hiện nay sắp sĩ 3.000VNĐ/ kWh.
Con gà, con vịt của nông dân cũng không thoát thuế chồng lên thuế bởi các trạm thuế luôn được giăng đầy trên nẻo đường giao thông. Nhưng tàn bạo, trắng trợn nhất là chúng thi nhau dựng BOT trên tất cả các đường giao thông, không trừ một loại đường nào, ngay cả đường quốc lộ 1A cũng vậy, để chúng thỏa thích vơ vét.
Ngẫm mà đau, mà hận vô cùng bọn tà quyền cộng sản Việt Nam. Chỉ chăm chắm vào đàn áp, phá hoại, giết người, cướp của và bán nước, làm tay sai cho Tàu Cộng, chúng chưa từng làm được một điều gì tốt đẹp cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Ấy thế mà dân Việt Nam vẫn tung hô chúng muôn năm ngày ngày.
45 năm ngày 30.4 lại đến: Ngẫm mà hận, mà đau.