BOT-Độc Tài và Dân Chủ

21 Tháng Tám 20175:02 CH(Xem: 4893)

                                                      BOT-ĐỘC TÀI VÀ DÂN CHỦ


BOT_9



Nguyên Anh




Chuyện ầm ỉ về cái trạm thu phí BOT Cai Lậy trong thời gian gần đây chỉ là giọt nước làm tràn ly, từ nhiều chục năm nay việc dựng các trạm thu phí trên khắp các ngã đường Việt Nam là chuyện đã, đang và sẽ xảy ra.

Nhiều người đã bóc mẽ những cái trạm thu phí trên khắp các tỉnh thành Việt Nam là hoạt động của các nhóm lợi ích vì con số lời kinh khủng, đó là sự cấu kết của những kẻ cơ hội và đám quan chức dòi bọ xã nghĩa, thực tế đằng sau những ngôn từ hào nhoáng như trạm thu phí, BOT mà bất cứ chiếc xe nào giao thông qua cũng phải móc tiền ra đóng là một chiêu trò móc túi của bọn cướp đường có ba tăng, chúng dùng quyền hạn độc tài của mình để bóp hầu bóp cổ người dân trong một vùng đất bị bưng bít thông tin, bị bao vây không lối thoát…

Trạm thu phí tại Việt Nam thì nhiều vô số kể, bất cứ tỉnh thành nào cũng có và con số doanh thu hàng tỷ đồng mỗi ngày chui vào túi ai chỉ có trời mới biết, bởi vì sự minh bạch thông tin là một mặt hàng xa xí phẩm hoàn toàn không tồn tại trong một thể chế độc tài, phi dân chủ.

Sự phản kháng của người dân bằng đôi co, cãi lộn không đem đến kết quả mong muốn, tuy nhiên điều đó đã cho toàn dân thấy được cái chính quyền của mình chỉ là một bọn vô lại, chúng tự cho mình cái quyền móc túi người dân và khi đánh thẳng vào cái hầu bao của người lao động thì bản năng tự vệ của họ sẽ phản ứng thể hiện cái quyền dân chủ của mình, nhưng rất tiếc những hành động tẩy chay, dùng tiền lẻ mua vé cũng sẽ chỉ là một sự ép buộc thỏa hiệp trong phẩn uất.

Đó là kết quả ngu dân Việt Nam mà chế độ cộng sản đã làm được sau hàng chục năm tuyên truyền, nhồi sọ, và người dân là những nạn nhân của chính sách đầu độc về một quốc gia duy ý chí.

Sự thể hiện dân chủ manh mún của người dân về cái trạm thu phí BOT Cai Lậy chỉ là hành động tự phát nhưng đó cũng là xuất phát điểm của đốm lửa dân chủ sẽ bùng lên ngày mai vì dân trí người dân hôm nay nếu nói đã được nâng cao thì không đúng mà bởi vì họ đã quá bội thực với những tuyên truyền sáo rỗng, nói một đằng, làm một nẻo của nhà cầm quyền.


- Ngoài trạm thu phí BOT ra thì bao nhiêu người sẽ quan tâm đến trữ lượng dầu khí Việt Nam khai thác và bán cho nước ngoài, những đồng tiền đó chảy vào túi tham của những ai?

- Hai mỏ vàng Bồng Miêu và Phước Sơn khai thác hàng ngàn tấn vàng bán cho ai, số tiền đó được dùng vào việc gì?

- Các mỏ than Quảng Ninh, Uông Bí khai thác cạn kiệt được dùng vào việc gì mà ngày hôm nay Việt Nam phải nhập than của Trung Cộng?

- Mỏ quặng Bô Xít Tây Nguyên khai thác lời lỗ ra sao, không ai nghe nói đến chỉ thấy những hồ chứa bùn thải đe dọa môi trường hàng trăm năm, còn doanh nghiệp khai thác của Trung Cộng thì báo lỗ dài dài, lỗ sao không cuốn gói về nước mà vẫn tiếp tục khai thác?

- Fomosa đem lại lợi ích gì cho Việt Nam? Số lợi mà nó đem đến đánh đổi lại việc biển VIệt Nam nhiểm độc, ngư trường phá sản, hải sản bị đầu độc trực tiếp, con người bị đầu độc gián tiếp sao không có cơ quan nào báo cáo?

- Những chiếc tàu ngầm Ki lô, máy may tiêm kích Nguyễn Tấn Dũng mua của Nga Sô có cái giá thành đội lên mỗi chiếc 500 ngàn USD sao không thấy người dân nào thắc mắc?


Và còn rất nhiều nữa những vụ án mà bọn dòi bọ cộng sản tàn phá tan hoang đến nỗi một tên nghị gật trong cái quốc hội xã nghĩa đã phải thốt lên: Rừng đã hết-Biển đã chết!


Đó là hậu quả của sự câm nín chịu đựng trong khiếp nhược và cách sống bàn quang thụ động của người dân Việt Nam!

Nhìn gần hơn có ai tự hỏi rằng:

- Tại sao chúng ta phải mua xăng, dầu với cái giá mắc hơn thế giới, một lít xăng gánh gần phân nửa giá trị thực tiền thuế, tiền đó dùng làm gì? Chạy vào túi ai?

- Tại sao chúng ta lại phải trả tiền điện theo cung cách lũy tiến, trong khi thủy điện triển khai khắp nơi, mỗi mùa nước lũ chúng thản nhiên xã tràn cứu đập làm chết nhiều mạng người mà không có ai phải chịu trách nhiệm?


- Những cái giá nước sinh hoạt cao ngất trời tại một quốc gia sông nước có phải là hợp lý, ngoài ra những dịch vụ viễn thông, truyền thông cũng đều cao ngất ngưỡng trong khi đồng lương người lao động không hề tăng có phải là hợp lý?


- Những khoản thu an ninh quốc phòng, bảo vệ khu phố có cần phải đóng không khi ngư dân ra khơi bị giặc truy sát không hề thấy bóng dáng người lính nào bảo vệ, còn ở khu phố thì trộm cắp như rươi?

Tất cả đều không dám nghĩ, hoặc có nghĩ nhưng không dám nói vì sợ hãi rằng sẽ bị chụp cho cái mũ “ phản động-chống phá nhà nước ta, đảng ta”!


Qua sự việc BOT Cai Lậy, người dân đã biết thể hiện cái quyền dân chủ manh mún của mình thế nhưng sự phản động của nhà cầm quyền vẫn cực đoan hơn khi vẫn tiếp tục triển khai cái trạm móc túi người dân bởi vì cái tâm lý độc tài, độc đảng cho mình là tầng lớp cai trị vẫn hiện hữu trong đầu óc của những người cộng sản.


Hành động tiếp theo của người dân không thể nào để chìm xuồng và tiếp tục chấp nhận sự bóc lột trắng trợn này, chiến dịch mua vé bằng tiển lẻ cũng chỉ là phương thức câu giờ, chữa cháy tạm thời không giải quyết được vấn đề, chúng ta cần tẩy chay mạnh mẽ hơn, nếu không dùng được vũ lực để giải tỏa trạm thu phí Cai Lậy nói riêng và các trạm thu phí trên toàn quốc có thể dùng phương đình công, bãi khóa, các phương tiện sẽ không tham gia giao thông, kinh tế cửa ngỏ miền Tây sẽ bị tê liệt, xe chở công nhân ngừng chạy sẽ dẫn đến nhà máy ngừng hoạt động, hoa quả, thủy hải sản không thể xuất khẩu, khi đó sức ép sẽ trở nên mạnh mẽ, tạo áp lực cho nhà cầm quyền xuống thang trong việc bóc lột người dân.

Tuy nhiên qua sự việc Cai Lậy, tính dân chủ của người dân Việt đã được nhen nhóm, chúng ta hãy đặt ra những vấn đề phi lý mà mình phải chịu đựng hàng ngày, lên tiếng một cách công khai đòi hỏi quyền  lợi chính đáng của mình, xa hơn nữa khi nhận thức của đại bộ phận người dân  đã dịch chuyển theo chiều hướng dân chủ hóa thì sự dân chủ đó sẽ đòi hỏi đến những giá trị cao quý hơn, vô giá hơn, tất nhiên đó sẽ không còn là một sự đòi hỏi mà đó sẽ là sự tranh đấu cho dân tộc bởi vì:

Chúng ta là những con người chứ không phải là những con vật!


Muốn sống trong một xã hội dân chủ thì bắt buộc chúng ta phải có những con người dân chủ, điều đó không là gì quá xa vời mà đó là những hiện thực đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại Việt Nam.

Hãy thể hiện cái Quyền Dân Chủ của bạn.

Đó chính là thế lực để xóa sổ cái đảng độc tài mang tên đảng cộng sản Việt Nam!

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23 Tháng Bảy 202111:07 CH(Xem: 12745)
Đã không có dân chủ, công bằng thì làm sao có được văn minh? Văn minh nào có được khi tầng lớp lãnh đạo nước nhà thi nhau, giành nhau chích ngừa trước, chọn cho mình con đường sống còn ai chết thì không quan tâm? Thành phần lãnh đạo đã vậy thì trách sao hạng thứ dân chen lấn giành nhau để được test virus? Làm sao mà khoác khuôn mặt đạo đức để khuyên răn người dân bình tĩnh đừng đạp lên đầu nhau mà hãy chờ đến lượt mình trong khi cái đạo đức đảng viên chỉ là cái loại đạo đức giả, một cái mặt nạ được đắp bằng bột tô vẽ tinh tươm nhưng đã mau chóng rạn vỡ và rơi xuống thảm hại trước một con virus?
23 Tháng Bảy 202111:06 CH(Xem: 8105)
Em đã thấy cái tai hại của sự câu view của em chưa ? Em câu được bao nhiêu view mà bây giờ anh bị bay chức. Các anh lãnh đạo thì làm mặt lạnh với anh và còn đang họp bàn đòi kỷ luật anh. Sáng nay mấy ảnh còn bắt anh phải đi xin lỗi cái thằng công nhân ốm nhom ốm nhách đó. Lúc anh xin lỗi, nó còn cười cười, nhìn cái bản mặt nó mà anh hận thấu trời xanh, chỉ muốn đấm ngực mà chết. Nhưng anh không chết đâu. Anh sẽ trả thù. Quân tử 10 năm sau trả thù cũng chưa muộn.
22 Tháng Bảy 202111:01 CH(Xem: 6527)
Chính quyền CS bày ra phiếu xét nghiệm Covid âm tính có giá trị 3 ngày, đấy rõ ràng là hành động bóp nghẹt chuỗi cung ứng hàng thiết yếu. Khi chuỗi cung ứng này bị nghẽn, hệ quả là nó đã tạo ra khoảng trống cho gian thương vơ vét sạch tiền trong túi người dân, và thực tế đã chứng minh điều đó. Như vậy với mệnh lệnh “giấy thông hành 3 ngày” nó dẫn tới hậu quả dân thiếu ăn mà tiền dự trữ cũng bị vét sạch. Thị trường có hồi phục hay không nó phụ thuộc vào túi tiền của dân sau dịch. Khi túi dân bị vét cạn thì làm sao thị trường hồi phục sức mua sau dịch đây? Điều đó dẫn tới...
22 Tháng Bảy 202111:00 CH(Xem: 8459)
Bản thân người viết bài này đã từng chứng kiến một ông trật tự khu phố, mặt như đâm lê, lạnh lùng đá tung gánh cá quả của một bà già nông thôn ngay tại vỉa hè của phố Tô Hiến Thành, Hà Nội. Những con cá quả bắn tung trên mặt đường khiến bà già xót của phải nằm bò ra để ngăn chúng khỏi lao xuống rãnh thoát nước, bất chấp bị kẻ “bảo vệ mình” đạp thêm cho mấy cái vào mạng sườn. Không biết khi hành động như vậy, ông trật tự kia đang nghĩ gì trong đầu? Trước mắt ông ta là người dân lành, khốn khổ kiếm sống và vì thế mà mắc lỗi hay là kẻ thù nguy hiểm...
22 Tháng Bảy 202110:59 CH(Xem: 6201)
Vậy là chú phải đi bộ bơm nước chứ không thể không bơm vì cả trang trại vịt còn đó vậy mà phạt thêm một lần nữa là 2 lần, không đi bơm nước thì đàn vịt ra sao? Mặc dù Ủy ban BR-VT ra công văn những trường hợp chăn nuôi, ra đồng để tăng gia sản xuất như Chú Ba đây đều được phép đi lại. Thế mà chúng nó quyết phạt bất chấp trái luật để... cho đủ chỉ tiêu. Phạt kiểu bất chấp thế này là ăn cướp chứ không có thi hành nhiệm vụ gì cả. Sao các ông lại ác quá vậy?
21 Tháng Bảy 202111:46 CH(Xem: 15242)
Vũ Phương Anh, một nhà báo của Đảng, có bố làm tại bệnh viện hữu nghị Việt Xô. Nhờ vào mối quan hệ này, bà Phương Anh “tranh thủ” chích thuốc ngừa Covid, sau đó bà ta đăng ảnh, khoe trên mạng xã hội. Giám đốc bệnh viện trần tình với báo chí rằng, liều thuốc Pfizer này chích cho bà ta là liều thuốc còn sót lại sau khi chích cho một đoàn cán bộ cao cấp. Một lần nữa, có thể thấy hình bóng “giai cấp mới” của Djilas trong câu chuyện này. Một hình ảnh hoàn chỉnh. Nếu Vũ Phương Anh là lớp dưới, chuyên “hưởng xái” của giai cấp này, thì cả đoàn “cán bộ cao cấp” “được” chích Pfizer là tầng lớp trên, đầy quyền lực của “giai cấp mới.”
21 Tháng Bảy 202111:42 CH(Xem: 3300)
Cho tới những chuyện lạm quyền, hống hách, hành hạ sách nhiễu dân, sự bất công, bất bình đẳng trong xã hội VN thể hiện trong đại dịch vẫn sẽ tiếp tục diễn ra dài dài. Dư luận chỉ khiến cho nhà cầm quyền và những kẻ nhất thân nhì thế “khôn” hơn, “kín” hơn, chẳng hạn, từ bây giờ trở đi nếu có ngu xuẩn mà phạt dân thì không quay video, nếu có được chích ngừa trước thì im không khoe khoang lên mạng xã hội, nếu Hà Nội có được chích ngừa nhanh hơn, nhiều hơn vùng khác-dù vùng đó đang bị dịch nặng hơn, thì lơ đi v.v và v.v… Còn bản chất của cả một chế độ là không bao giờ thay đổi!
20 Tháng Bảy 202110:41 CH(Xem: 11830)
Thay vì nhồi sọ học sinh bằng những bài giảng sắt máu tuyên truyền thì nên có những bài giảng và vị trí của Việt Nam, một quốc gia nghèo và đông dân, nên dạy cho học sinh biết về GDP của VN hôm nay nằm trong top những quốc gia nghèo nhất thế giới, nên dạy cho học sinh về lòng tự trọng, về danh dự và liêm sỹ của con người, nên giáo dục cho công dân sự mặc cảm thay vì tự hào để rồi đa phần đều sống trong những niềm tin giả tạo trong khi người Việt Nam đi ra thế giới thì bị khinh khi xa lánh vì chỉ hai từ tên nước đã nói đến một loại người ngu ngốc, tham lam, ăn cắp, lường gạt…
19 Tháng Bảy 202111:26 CH(Xem: 5655)
Còn lắm những kẻ còn không biết bánh mì là lương thực đang ngồi giữa chốn 3 quân, giữa triều đình, nhưng hàng ngày ban hành những chính sách, những nghị quyết bắt toàn dân phải tuân theo, mà chính họ còn không biết bánh mì là một loại lương thực. Đất nước ta bị cai trị bởi những kẻ không biết bánh mì nó là lương thực, mà thích cãi cố và lại còn thích khoe cái ngu... nó ngồi xổm trên luật pháp, trên đầu trên cổ Nhân dân. Nhân dân ta, y chang cậu bé áo đen gầy nhom bị bầy sói quây như muốn chực chờ nuốt chửng.Cả đất nước, Dân tộc này bị cai trị bởi kẻ ngu nhưng mất dạy...
18 Tháng Bảy 202111:21 CH(Xem: 2739)
Việt Nam bận ngạo nghễ quá, tưởng “virus corona sẽ vẫy tay chào Việt Nam ra đi trong nắng hè rực rỡ” nên không thèm chuẩn bị một cách khoa học. Thế là các cấp lãnh đạo tự hào ngạo nghễ xúi dân đi bầu cử, đi ăn chơi đàn đúm, đi làm CCCD. Không ngờ, con V.uhan nó tái xuất giang hồ, làm cho cái ngạo nghễ thành ô nhục. Phải nói rằng, hầu như người đứng đầu chính phủ Phạm Minh Chính và nội các đã không thể đưa ra một quyết sách chống dịch mà có hiệu quả tối thiểu nào. Họ liên tục ban ra các quyết sách chỉ có lợi ích cho một nhóm người. Mà không hề nghĩ tới lợi ích toàn dân.
04 Tháng Năm 2024
Ở tầm của uỷ viên Trung ương Đảng, có thể lập sân sau để kinh tài. Có thể nói, đằng sau mỗi một quan chức là cả một bộ máy tham nhũng đồ sộ. Ví dụ như ông Vương Đình Huệ, ông lập hẳn sân sau cho em họ đứng tên; nuôi đệ tử ruột làm tay hòm chìa khóa, đảm nhận chức năng kết nối từ ông Huệ và chính quyền tỉnh, nhận dự án từ Trung ương rồi đẩy xuống tỉnh, sau đó trao dự án vào tay em họ ông Huệ. Không có đất nước nào mà mức độ tham nhũng kinh khủng như Việt Nam. Sau lưng mỗi quan lớn đều là một hoặc vài tập đoàn, chuyên rút ruột ngân sách. Điều này gây nguy hiểm cho nền kinh tế đất nước vô cùng. Mỗi ghế quan chức đều...
03 Tháng Năm 2024
Vào ngày 22-1-2018, ông ta bị kết án 13 năm tù. Ông Thăng bị xét xử vào ngày 14 và 15 tháng 12, 2020 vì liên quan đến một vụ bê bối tham nhũng khác và nhận 10 năm tù. Trường hợp của Thăng không phải là trường hợp cá biệt. Khoảng 20 cá nhân khác có liên quan đến lĩnh vực dầu khí và ngân hàng cũng bị kết án, trong đó có ông Trịnh Xuân Thanh, người đứng đầu tập đoàn dầu khí Petrovietnam, người bị bắt ở Đức và đưa về Việt Nam. Ông Thanh bị kết án tù chung thân. Sau đó, Phan Văn Anh Vũ hay còn gọi là “Vũ Nhôm”, một ông trùm kinh doanh bị bắt ở Singapore. Ông Vũ Nhôm lãnh 17 năm tù.
30 Tháng Tư 2024
Với sự ra đi “bất ngờ” của ông Vương Đình Huệ, đảng CSVN đã rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị lớn nhất từ trước tới nay. Những người thay thế ông Huệ và ông Thưởng chỉ đếm trên đầu ngón tay gồm Bà Trương Thị Mai, 66 tuổi, quê Qủang Bình, Bí thư Trung ương đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Thủ tướng Phạm Minh Chính, 66 tuổi, quê Thanh Hóa và Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm, 67 tuổi, quê Hưng Yên. Tuy nhiên ai sẽ thay ông Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư để lãnh đạo Đảng khóa XIV càng mù mịt hơn, vì những người có điều kiện nhất đã bị loại.
29 Tháng Tư 2024
Trong trại, dù Kẻ Nằm Vùng có lời khuyên trước là không nên – nhưng tướng Trọng, thay vì mặc quần áo dân sự như mọi người tị nạn khác – tiếp tục diện bộ quân phục đại lễ với đầy đủ phụ tùng, dây biểu chương, huy chương, nón kết…đi vào nhà ăn tập thể. Tướng Trọng được 4 người đàn ông đang ngồi ăn, đứng dậy đón chào nghiêm chỉnh đúng tác phong thuộc cấp. Tuy nhiên ngay sau đó bị một số người, có khá nhiều phụ nữ chửi bới, ném thức ăn vào người, khiến ông tối tăm mặt mũi, được Kẻ Nằm Vùng kéo chạy ra ngoài nhưng rồi phải trốn vào một nhà cầu công cộng.
24 Tháng Tư 2024
Bộ phim Kẻ Nằm Vùng hay Cảm tình Viên (The Sympathizer) dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Nguyễn Thanh Việt, được sản xuất bởi A24 và Rhombus Media, đạo diễn Hàn Quốc Park Chan-wook, với sự hiện diện của 2 tài tử nổi danh trong cộng đồng người Việt hải ngoại là bà Kiều Chinh, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, đã bắt đầu công chiếu tập 1 trên HBO từ ngày 14 tháng 4 năm 2024. Phim chiếu gần 10 ngày rồi nhưng không thấy giới phê bình văn học, nghệ thuật hải ngoại có bài nào nhận xét, đánh giá tập 1 và 2. Những cây đa, cây đề nổi tiếng trong làng báo, truyền thông hải ngoại thường viết bài bình luận tác phẩm văn chương, phim ảnh… hoàn toàn im lặng.
24 Tháng Tư 2024
Vốn là đảng cướp nên tìm một người có khả năng, vừa khôn ngoan vừa hiểm độc để có thể nắm đầu trùm công an là người ngăn chặn mọi chống đối từ bên trong cũng như bên ngoài thì không dễ kiếm. Đại diện trong Quốc Hội chỉ là bù nhìn. Đại hội đảng là chiến trường thanh lọc, sắp xếp hàng ngũ trung ương, địa phương và chính trị bộ là giai đoạn cuối cùng để chọn lãnh đạo tương lai. Đừng coi thường tiến trình "dân chủ" của CSVN đi từ trên xuống dưới. Vì mục tiêu của đảng là cầm quyền. Mọi đe dọa quyền lực đảng có nghĩa đảng sẽ bị tiêu diệt. Để tìm lãnh đạo có khả năng đó đòi hỏi Khôn và Ác. Từ trên...
23 Tháng Tư 2024
Tuy nhiên lịch sử của Việt Nam đã phủ nhận sự mạo nhận này. Chưa hề có cuộc trưng cầu ý kiến nào chứng minh “Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân”. Vì vậy, khi bị chống đối, ban Tuyên giáo Trung ương đã quay cuồng với giọng điệu thù nghịch: “Tính chất nguy hiểm của những phương thức, thủ đoạn này ở chỗ chúng tạo dựng nhận thức sai lệch, mơ hồ, hoài nghi, hoang mang, dao động, gây “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, làm lung lay niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, tạo tâm lý bức xúc, chống đối trong xã hội. Điều đó ảnh hưởng tiêu cực đến...
22 Tháng Tư 2024
Điều đáng chú ý là Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính cả hai lần gặp hai vị lãnh đạo công nghệ này đều mời họ xây dựng nhà máy sản xuất ở Việt Nam. Trong khi đó, khác với Samsung, cả hai công ty này đều không sở hữu nhà máy sản xuất sản phẩm cho chính họ. Điều đó khiến nhiều người đặt ra câu hỏi là lãnh đạo Hà Nội có thực sự hiểu đối tác mình đang nói chuyện? Ai cũng thấy Việt Nam đang đứng trước những cơ hội lớn để nhận được đầu tư lớn hơn về công nghệ nói riêng và kinh tế nói chung
21 Tháng Tư 2024
Cũng đáng chú ý là chuyến thăm Trung Hoa của ông Huệ đã xẩy ra chưa đầy một tháng, sau khi Đảng CSVN cách chức Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng ngày 20/03/2024. Ông Thưởng, 54 tuổi từng được coi là ngôi sao sáng trong 4 Lãnh đạo hàng đầu, và là người có nhiều triển vọng thay ông Nguyễn Phú Trọng. Ông bị cách chức vì “đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm”. Tham nhũng cũng có vai trò trong vụ mất chức của ông Thưởng. Vì vậy, chuyến đi Bắc Kinh của ông Vương Đình Huệ càng được củng cố cho vị trí chính trị của ông trong tương lai, vì chính ông đã bảo đảm với Tập Cận Bình và các nhà lãnh đạo...
17 Tháng Tư 2024
Ở tấm thứ nhất, hình một viên cảnh sát mặc bộ quần áo màu kem, nón kết cũng màu kem là điều hoàn toàn sai. Đồng phục của cảnh sát VNCH là áo trắng, quần xám, áo 2 túi, nút áo trên gần sát cổ, không hở cổ hoặc phanh ngực, bên trên túi phải có bảng tên, tay áo trái có huy hiệu cảnh sát. Nón kết cũng trên trắng, viền xám ở dưới. Huy hiệu có dòng chữ Tổ Quốc, Công Minh, Liêm Chính khác với huy hiệu của quân đội là Tổ Quốc, Danh Dự, Trách Nhiệm. Cái chào tay của người trong hình cũng sai không đúng quân phong, quân kỷ. Khi chào, lòng bàn tay phải úp xuống, ngón cái hơi quặp lại, 4 ngón còn lại duỗi thẳng khép vào nhau, cánh tay...