Hôm thứ Hai 22/3, Sidney Powell, bà luật sư chuyên nói láo xoen xoét trong kỳ bầu cử ở Mỹ vừa qua, đang bắt đầu xanh mặt lên chối bỏ những lời cáo buộc hung hăng trước đây của bà về những máy bầu cử của hãng Dominion đã bị chỉnh sửa để tạo ra gian lận có lợi cho ông Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.
Trong một thời gian dài, bà ta đã lập đi lập lại lời cáo buộc trên mà không hề đưa ra được tí tẹo bằng chứng nào. Nay đối diện với việc hãng máy Dominion đâm đơn kiện vì tội phỉ báng, có nguy cơ bị phạt số tiền khổng lồ, bà ta bắt đầu cuống đít lên, bèn giở chiêu mới học được của Việt cộng: 'Lúc ăn tiền thì không sao, khoẻ lắm, nhưng lúc gặp nguy cơ phải ra toà thì tự nhiên đổ bịnh tâm thần hoặc là bị ung thư.' Hôm thứ Hai, bà ta đã bác bỏ đơn kiện đó bằng cách cãi lý theo kiểu tâm thần rằng, 'mình nói ra nhưng đâu có ai thực sự tin theo đâu, mà thiệt hại với không thiệt hại?' Bà nói: “Chả có người biết điều nào lại đi nghe và chấp nhận những lời cáo buộc trước đây của tôi một cách nghiêm túc”. Rồi là: Không ai tỉnh táo, biết suy luận nào có thể kết luận rằng những buộc tội của bà cho công ty Dominion nằm trong hệ thống gian lận bầu cử có liên hệ với nước Venezuela là những phát biểu của sự thật.
Đọc tin này, nhiều người Mỹ lại nghĩ rằng chính những lời xạo láo của bà đã góp phần tạo nên vụ tấn công toà nhà quốc hội ngày 6/1, cho nên họ đã phản ứng dữ dội trên Twitter. Dưới đây là trích một vài ý kiến của họ:
- Christopher Miller: Biện hộ ghê nhỉ? Chủ yếu là: Không có ai tỉnh trí lại đi nghe lời tôi một cách nghiêm túc cả.
- John Aravosis: Này bà lùn Sidney Powell, Không ai có thể kiện bà về tội phỉ báng đâu, khi mà mọi người ai cũng đã biết bà là một đứa nói láo rồi.
- Michael Marshall Smith: Đúng là không ai tỉnh táo lại đi nghe theo thuyết âm mưu của bà ta một cách nghiêm túc. Nhưng mà bà ta có nhắm tới những người tỉnh trí đâu. Bà ta nhắm tới đám đông người theo chủ thuyết MAGA, và một số người trong bọn họ đã (tin theo) đi tấn công vào toà nhà quốc hội, một số khác đến giờ vẫn không chịu chấp nhận kết quả bầu cử.
- Kurt Bardella: Tôi muốn bà Sidney Powell phải nói điều này ra với từng người một trong số những người đã nổi dậy tấn công toà nhà quốc hội ngày 6/1 với ý định treo cổ Phó tổng thống và làm thịt bà Chủ tịch Hạ Viện.
Tôi muốn bà ta nói điều này ra cả với gia đình của những nhân viên cảnh sát điện Capitol đã bị giết hại...
Trước sự phản ứng của dư luận, không biết độc chiêu này có cứu được bà phen này không, bởi vì thực ra bà cũng có lý: Trên đời này, không có luật pháp nào lại đi kết án một người tâm thần cái tội ăn nói lảm nhảm. Chỉ có điều, chắc từ nay bà ta sẽ tởn tới già, không dám giỡn mặt với luật pháp Mỹ nữa, và chắc là cho tới chết bà sẽ không quên tự nhủ với mình rằng: Bé mồm chứ, chớ có mà loan tin giả, kẻo có ngày thần khẩu sẽ hại cái xác phàm.
Gửi ý kiến của bạn