"VIỆT NAM LUÔN LÀ NÔ LỆ CỦA THẾ GIỚI
SUỐT 300 NĂM QUA"
Quyền Được Biết: Một videp clip hài còn hơn cả phim hài khi anh chàng chủ tịch xã bị tố là đã dùng năng lực và quyền hạn của mình để "bóp zú bà già", đ/c chủ tịch phản bác lại là mình hỏng có ham zú của bà già, ngay lập tức đ/c rơi vào tình huống thích...zú gái tơ. Thiệt là hỏng có cái ngu nào như cái ngu này, hỏng hiểu đảng csVN có thấy cán bộ của mình ngu quá lợn không nhỉ?!
Đó là câu nói được trích trong một đoạn chát của một người Hàn Quốc với một cô gái người Việt Nam. Người Hàn này còn nói: ""Đây là nền dân chủ mà bọn Việt Nam không bao giờ hiểu và sẽ không bao giờ đạt được. Đây là trình độ của xã hội thượng đẳng. Xin lỗi vì tao đã khai sáng cho mày bởi đây sự thật và điều hiển nhiên. Việt Nam đã chịu thất bại lớn trong lịch sử và trở thành nước nghèo nhất thế giới vì bọn nó luôn nói những điều như mày... Việt Nam như là bọn nô lệ của Hàn. Việt Nam luôn là nô lệ của cả thế giới suốt 300 năm qua. Mày nghĩ tương lai ra sao, độc lập à, tỉnh lại đi. Nếu người Việt không sửa cái thái độ ngu học thì cái kỉ nguyên nô lệ vẫn tiếp diễn. Xin lỗi. Chấp nhận sự thật và tỉnh lại đi."
Status này sau khi được "xuất bản", nó đã được lan xa trên các trang mạng xã hội. Người dựng bờm lên tấn công lại quá nhiều mà người điềm đạm để nhìn lại chính mình thì quá ít. Vì sao vậy?
Theo kinh nghiệm của cá nhân tôi, những người "dựng bờm, tấn công, chửi bới, lăng mạ người Hàn là những người thiếu kĩ năng, văn hoá tranh biện. Thiếu kiến thức lịch sử, kinh tế, chính trị, xã hội, chiều sâu phong tục, văn hoá; truyền thống, tư duy, lối sống... lúa nước của dân tộc mình. Thiếu cả kiến thức hội nhập quốc tế và tinh thần tự do, dân chủ... của các nước văn minh, tiến bộ, đáng sống... Là những người giàu lòng tự ái mà thiếu lòng tự trọng, tự tôn dân tộc... Là những người bị ảnh hưởng đậm đặc lối hành ngôn hung hãn, xấc xược, ngạo mạn của một dân tộc luôn ngủ trong mơ "bách chiến bách thắng, đánh thắng 3 đế quốc to, tài ba, sáng suốt..."... Là những người không biết mình là ai, đang ở đâu? Là những người ưa phỉnh nịnh, dối trá bịp bợm lẫn nhau... Cái ý thức tự ái dân tộc của những người ấy thật tội nghiệp, đáng thương...!
Tôi đánh giá cao người Hàn Quốc đã phát ngôn trong Status của họ về nền kinh tế và bản chất của người Việt. Họ chắc chắn phải là người rất am hiểu lịch sử, kinh tế, chính tri, xã hội và đặc biệt là bản chất, tính cách người Việt thì họ mới dám "đục" sâu vào cái "cốt lõi" bản chất ấy, xã hội ấy, lòng tự ái ấy... của người Việt. Họ khẳng định nền DÂN CHỦ không bao giờ Việt Nam đạt được, bởi đây là trình độ ở xã hội thượng đẳng (đẳng cấp cao). "Việt Nam đã chịu thất bại lớn... nghèo... nô lệ của Hàn... của thế giới suốt 300 năm qua..." Bởi Việt Nam chưa biết, chưa hiểu thế nào là DÂN CHỦ? Tôi chứng minh qua một chuyện nhỏ:
Sáng nay, tôi đăng cái Status: "Tội cho những ai thương vay khóc mướn!" (Câu chuyện về một thầy giáo ở tỉnh Cà Mau lỡ bán cho học trò 20 cái khẩu trang, bị kiểm điểm và thầy đã nhận lỗi trước nhà trường và báo chí...), tôi đã nhận được hàng trăm bình luận của các bạn, tạm tổng kết: 70% ý kiến bày tỏ cảm thông với thầy (bảo vệ nồi cơm mà phải chịu nhẫn nhục); 25% ý kiến phản đối, yêu cầu thầy cần phải bày tỏ chính kiến đúng-sai rõ ràng; 5% ý kiến khác (nghi ngờ báo đăng không đúng sự thật).
Vậy, 70% cảm thông kia nói lên điều gì? "Đạo lí dân tộc" à? Chấp nhận thân nộ lệ à? Chấp nhận ở bầu thì tròn, ở ống thì dài, sống ở chế độ nào thì phải theo chế độ đó à? Đấu tranh thì làm gì được người ta, thiệt thân thôi...? Gương bao người vào tù kìa! Cụ Kình 58 tuổi đảng kìa! Các trí thức, chí sĩ yêu nước lên tiếng đều bị dập vùi kìa...! Quá nhiều lí do để cảm thương, để thui chột ý chí, lòng tự trọng và chấp nhận phải không các bạn? Vậy, bạn đang là ai? Bạn có quyền con người không? Có danh dự, chính kiến không hay sống lệ thuộc, thụ động?
Vậy, vì sao các bạn lại phát điên lên mà chửi người Hàn Quốc kia nhỉ? Xin thưa! Người Việt có tư tưởng cấp tiến ít lắm! Hiếm lắm! Đại bộ phận là ăn theo nói leo, tư tưởng tự ti, nhược tiểu, sống dựa dẫm, ỷ lại, ích kỉ, tư hữu, khôn lỏi, ngậm miệng ăn tiền, ăn bám cả về vật chất lẫn tinh thần (ăn mày quá khứ, ăn bám sự đấu tranh của người khác)... Đây chính là bản chất, tính cách của người Việt từ bao thế kỉ nay và nó càng bộc lộ rõ từ khi có một đảng lãnh đạo... Có người bảo người Việt bị nô lệ trên chính quê hương của mình, có đúng không? Người Hàn nói: "Mày nghĩ tương lai ra sao, độc lập à, tỉnh lại đi. Nếu người Việt không sửa cái thái độ ngu học thì cái kỉ nguyên nô lệ vẫn tiếp diễn. Xin lỗi. Chấp nhận sự thật và tỉnh lại đi." Nghe ra đau đớn thế nào nhưng lại quá đúng, quá chính xác! Bạn đang sống đời nô lệ, bạn biết không?
Hãy nhìn sâu vào dân tộc mình, bản thân đớn hèn của mình để cảm ơn họ! Họ khinh mình cũng là một sự kích hoạt lòng tự ái, tự trọng của mình để mà thay đổi, mà vươn lên. Không chỉ người châu Á họ khinh ghét người Việt đâu mà cả các nước châu Âu, châu Mỹ... nữa đấy. Biết nhục để vươn lên! Tại sao sau thế chiến II (1945), các nước Tây Âu hay Hàn Quốc, Nhật Bản lại đi theo con đường TBCN của Mỹ để trở nên giàu có, mặc dù Nhật bị "nếm mùi" hai trái nguyên tử của Mỹ? Đấy là họ giàu lòng tự trọng, biết người biết ta để ứng xử đúng.
Cách đây gần một thế kỉ (1925), Phan Châu Trinh đã diễn thuyết ở một trung tâm Sài Gòn, ông nói: người Việt không hiểu và không có luân lí, không có hội đoàn, sống ai biết người đó, ai bị chèn ép mặc ai; xu hướng bợ đỡ kẻ mạnh, tiếp tay cho những kẻ "cướp có giấy phép"; a dua vùi dập kẻ yếu...
Ngẫm cho đến bây giờ dân Việt Nam vẫn thế. Người giàu, người biết thời cuộc thì vơ vét của công cao chạy xa bay; người cấp tiến thì quá ít và nghèo, tính liên kết rời rạc, phẫn chí; dân đen nghèo và công chức sống lệ thuộc nồi cơm thì cam chịu. Họ rủ nhau cam chịu, rủ nhau cảm thông, rủ nhau hèn và chấp nhận bị khinh. Do vậy, dân trí thấp thì con đường đến với TỰ DO, DÂN CHỦ vẫn là một giấc mơ xa... xa lắm!
(P/s: Tôi cung cấp cho các bạn một video của một chị Thợ cấy Dương Nội, trình độ hết lớp 7 nhưng đã làm chủ "buổi tiếp dân" tại UBND xã Dương Nội. Với lập luận sắc bén, mạch lạc, đanh thép, chị đã tự bảo vệ được mình trước những luận điệu vu cáo của chính quyền, đồng thời hặc tội kẻ đã sàm sỡ mình... Xem người có tri thức, có trình độ có hơn chị nông dân này không nhé!).
https://www.facebook.com/nguyenthitam28972/videos/854959534928360/