Ngụy@21
Thông tin rò rỉ từ trong nước cho biết sức khỏe của đ/c Bồ Tát Đỗ Mười, nick name Bù Tát Đê Em đang tiến triển xấu, có khả năng đ//c sẽ chuyển hộ khẩu xuống Diêm La Điện để gặp Boác Hồ báo cáo (láo), cũng như báo công (Lụi) nhằm được boác vinh danh và ban thưởng cho huy hiệu 1 năm tuổi...ngục.
Quá trình hoạt động trên dương thế của đ/c là một quãng thời gian tận tụy phục vụ kách mệnh, khởi đầu từ một anh "Thiến Heo" mà miền bắc gọi là "Hoạn Lợn" làng nhàng, đ/c đã đu theo boác Hù để đi theo con đường cộng sản.
Sau khi boác chết và chiếm được miền nam Việt Nam Bù Tát ĐM đã có công triển khai tinh thần vô sản lên toàn quốc mà dấu ấn của đ/c là ba lần đổi tiền, tờ 500 đồng của miền nam được quy ra 1 đồng của miền bắc tức là người miền nam nghèo xuống gấp 500 lần.
Ngoài ra dấu ấn đậm nét của đ/c là "Đánh tư sản mại bản", trong đó đ/c cướp sạch tất cả tài sản của giới tiểu thương miền nam đặc biệt là Hoa Kiều Chợ Lớn, sau đó đồng chí quy tập lại và...chia chác cùng các đ/c cấp cao trong BCT trong thời điểm đó.
Có thể nói đ/c là người có công đầu trong việc mở màn giai đoạn bao cấp, ngăn sông cấm chợ trên toàn quốc, dẫn đưa đất nước vào vùng đói nghèo, lạc hậu.
Khi về hiu, đ/c vẫn nhiệt tình đóng góp cho kách mạng bằng cách làm ba tăng cho những thằng đại za miền Nam bằng cách đến nhà chúng ăn dầm nằm dề để hù dọa bọn cán bộ nhãi nhép địa phương.
Với những công lao cũng như công đức đó đ/c đã được một vài tên sư cọ tu hành theo pháp môn "theo voi hít bã mía' bâng bi lên hàng Bồ Tát, một phẩm hạnh cao quý của các bậc đại từ, đại giác như Đức Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát.
Tất nhiên với những tội lỗi của mình khi gây ra hàng loạt biến cố đau thương cho dân tộc thì đ/c được người dân phong tặng danh hiệu "Bù Tát" chứ không phải là Bồ Tát một danh hiệu cao quý.
Cầu an cho đ/c, người dân mong muốn đ/c chết mẹ đ/c đi cho rồi, sống lâu chỉ nằm thoi thóp ngậm sâm như đại tướng Võ Condom, chỉ để bọn con cháu đem đ/c ra làm bùa hù dọa người khác.
Kính chúc đ/c mỗi khi nhắm mắt ngủ sẽ thấy những oan hồn bị đ/c cướp của cho đến tán gia bại sản uất ức tự tử, những vong hồn người dân vượt thoát khỏi đất nước Mù lòa bỏ mình trên biển cả, bị hải tặc hãm hiếp giết chết, các hồn oan đó sẽ nắm tay đ/c Bù Tát đến gặp Diêm Vương trước khi chuyển đ/c về khách sạn Diêm La Điện tầng thứ 18.
Cố lên nhé đồng chí Bù Tát Đê Em (ĐM).
https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/do-muoi-hosp-hanoi-09222018083653.html