BAO GIỜ THÌ HẾT LŨ LỤT MIỀN TRUNG?
Đó là một câu hỏi của một bạn hỏi tôi trong tin nhắn.
Xin thưa rằng sẽ không bao giờ hết những đợt lũ lụt miền Trung trong nhiều năm tới, người dân miền Trung sẽ phải sống chung với lũ cho đến hết cuộc đời.
Xin thưa rằng sẽ không bao giờ hết những đợt lũ lụt miền Trung trong nhiều năm tới, người dân miền Trung sẽ phải sống chung với lũ cho đến hết cuộc đời.
Mấy trăm dự án thủy điện tại khắp tỉnh miền trung được Chính phủ phê duyệt, nạn chặt phá rừng làm thủy điện khiến cho rừng bị thu hẹp lại rồi đến mùa mưa lũ các tập thủy điện liên tiếp xã lũ cứu đập nó sẽ còn gây thảm họa ngập lũ nhiều hơn nữa.
Kế tiếp đó là các phương tiện truyền thông báo chí của đảng kêu gọi hỗ trợ, cứu nạn, trên tinh thần tương tương thân, tương ái ủng hộ giúp đỡ cho bà con vào quỹ Mặt Trận Tổ Quốc VN, hoặc Hội Chữ Thập Đỏ, đó cũng là cơ hội cho bọn chúng ăn chặn chia chác cho nhau.
Với chính sách của nhà cầm quyền VN nhiều năm nay thì việc làm từ thiện, đi hỗ trợ tới vùng miền lũ lụt cũng được cánh tay dài của đảng quản lý độc quyền, nghiêm cấm hội đoàn hay cá nhân tự phát làm tự thiện, sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của đảng csVN.
Chúng ta đã chứng kiến trong mấy ngày qua các chính quyền địa phương cố tình tìm mọi cách ngăn chặn làm khó dễ cho các đoàn xe ở các tỉnh thành khác đến miền Trung hỗ trợ lũ lụt, có nhiều đoàn xe và người đi cứu trợ họ đã bị các cán bộ địa phương chặn lại, sống trong chế độ cộng sản chủ nghĩa là thế đấy, thương xót cho đồng bào vùng lũ. Chính quyền địa phương khu vực vùng lũ lụt còn trục lợi trong như đứng ra tổ chức cho thuê xuồng máy cano, thuyền di chuyển đến vùng điểm lũ với giá 4 triệu đồng cho một đợt mà chỉ chuyển được khoảng 25 xuất hàng hỗ trợ.
Lũ lụt sẽ còn bám theo năm tháng với người dân trong các tỉnh vùng phía Trung VN và còn có rất nhiều tấm lòng hảo tâm của người Việt luôn tìm cách giúp đỡ với một trái tim biết thương yêu lẫn lẫn nhau trên tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách nhưng vẫn bị những trái tim đen tối của một bầy quạ đen mổ xẻ trên xác thịt đồng bào VN chúng ta. Mà bọn chúng đang đại diện của một guồng máy độc tài, một đảng cướp dùng luật rừng để chiếm đoạt những khoản tiền gây quỹ lũ lụt.
Như thế là chúng ta đã biết, kẻ được hưởng lợi trong các đợt thảm họa lũ lụt này chính là các tập đoàn thủy điện, bọn chúng đều là sân sau của các quan chức cao cấp đầu ngành, rồi sau đó là quan chức nhỏ ở cấp địa phương hưởng lợi từ những đoàn cứu trợ, bọn chúng kêu gọi ủng hộ gây quỹ cứu trợ nhằm ăn chặn những khoản tiền đó.
Những con người phải gánh chịu hậu quả và bị lợi dụng trong các đợt thảm họa lũ lụt đó là nhân dân chúng ta, đều là nạn nhân của một chế độ CS mà chúng gây ra. Nhân dân VN đang đóng thuế để nuôi đảng cướp, chúng giết hại chúng ta, điều này thì hầu hết người dân VN đã nhìn nhận ra, vì vậy các đoàn cứu trợ tự muốn đến tận nơi các vùng tâm điểm lũ để tận tay trao quà, chứ không muốn ủy quyền cho Mặt Trận Tổ Quốc VN, hay Hội Chữ Thập Đỏ, đơn giản là 2 tổ chức này đã không còn niềm tin trong lòng nhân dân nữa.
Như thế là chúng ta đã biết, lũ lụt miền Trung sẽ không bao giờ hết, kẻ gây ra lũ lụt và được hưởng lợi là ai thì chúng ta đã nhận diện.
Lẽ lòng nào phải chấp nhận điều đó mà chúng ta không dám nói lên sự thật, vạch trần bộ máy độc tài và tham nhũng đã và đang giết hại đồng bào nhân dân ta.
Chỉ có xóa bỏ chế độ CS thì nạn lũ lụt sẽ giảm dần, người dân sẽ bớt đau khổ và không còn phải sống chung với lũ.
Nhân dân VN đâu còn gì nữa mà mất, vì vậy hãy đoàn kết để xóa bỏ chế độ độc tài, đưa đất nước bước sang trang sử mới với một thời đại có tự do, dân chủ, ấm no và hạnh phúc như nhiều nước dân chủ văn minh trên thế giới hiện nay.
23.10.2020
HMN.
Gửi ý kiến của bạn