Năm nay hoa đào nở
Tại nơi xứ quê nhà
Một thằng Trần Tuấn Anh
Phải ngậm ngùi từ chức
Kéo thêm bao thằng khác
Bị thi hành kỷ luật
Vì tội làm thất thoát
Hàng trăm ngàn tiền tỷ
Tiền bạc của nhân dân
Những con sâu mọt này
Vẫn còn nhiều vô kể
Đang đục khoét khép nơi
Tù giam nào chứa hết
Đám giặc như quân Nguyên
Năm nào hoa đào nở?.
Đất nước được yên vui
Nhân dân không ngậm ngùi
Trong cảnh nghèo khốn khổ
Cây đào nở thêm bông
Và không còn sâu mọt
Đục khoét của nhân dân
Đất nước ta đang cần
Một tương lai dân tộc
Xoá tan bọn cộng sản
Sẽ không có độc tài
Và không có tham nhũng
Quần chúng trong nhân dân
Xây dựng lại quê hương
Việt Nam thời đại mới
Thời đại của nhân dân
Mãi mãi là của dân
01.02.2024
Hoa Mai Nguyen
Hình Trần Tuấn Anh - nguồn TTV+
Hình Trần Tuấn Anh - nguồn TTV+
Gửi ý kiến của bạn