Donald Trump và viên đạn cuối cùng
Sau khi bị thất bại trong việc kêu gọi cử tri đoàn phá hoại kết quả bầu cử vào ngày 14.12.2020, ngày 19.12.2020, ông Donald Trump, đương kim tổng thống đã lắp viên đạn cuối cùng của ông vào khẩu súng, viên đạn được dự trù khai hỏa vào ngày 06.01.2021, ngày quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Joe Biden là tổng thống thứ 46.
Trước khi bay đi Mar-A-Lago về khu resort nghỉ ngơi của mình ở Florida, ông Trump gửi tweet kêu gọi những người ủng hộ ông, tập trung biểu tình vào ngày 06.01.2021 - trước tòa nhà quốc hội ở Washington D.C, nơi phó TT Mike Pence sẽ chứng thực kết quả bàu cử - với lời lẽ kích động bạo lực “It will be wild”. (1)
Đây sẽ là viên đạn cuối cùng của ông Trump, nó sẽ nổ hay lép, trúng ai, làm bị thương hay chết ai không? Chưa biết! Nhưng rõ ràng nó là viên đạn được nhắm thẳng vào hiến pháp Mỹ, hay nói cho rõ hơn là nền Cộng Hòa 245 năm với thể chế dân chủ, tự do cũng như hệ thống và định chế bầu cử của Mỹ.
Những viên đạn nhắm vào hiến pháp Mỹ mà ông Trump bắn ra sau ngày 03.11.2020 đã không trúng hoặc trúng nhưng không có tác dụng gì đáng kể ngoài việc làm trò cười cho các nước trên thế giới, còn dưới mắt các nhà lãnh đạo độc tài như Vladimir Putin, Tập Cận Bình, Kim Jong-Un, Mohammed bin Salman... ông là một xạ thủ tồi, không biết cầm súng.
Theo nhận định của các chuyên gia, giáo sư đại học về luật pháp nổi tiếng của Mỹ ở Cornell, Harvard, Yale... cũng như các nhà quan sát, bình luận viên quốc tế thì viên đạn cuối cùng của ông Donald Trump bắn vào ngày 06.01.2021 sẽ không có gì khác một viên đạn mã tử, tức là loại đạn hơi, không có đầu đạn. Ngoài việc tạo ra một tiếng nổ, nó chẳng có tác động, ảnh hưởng gì đến việc ông Joe Biden sẽ tuyên thệ thành tổng thống thứ 46 vào ngày 20.01.2021. Tuy nhiên về mắt xã hội thì khác, nó sẽ khiến cho xã hội Mỹ bị phân hóa, chia rẽ nặng nề, lâu dài.
Điều khôi hài chen lẫn chua chát, đắng cay, tủi nhục là viên đạn ông Trump sửa soạn bắn vào hiến pháp Mỹ trong ngày 06.01.2021 lại được vài chục triệu người ở cách xa nước Mỹ hàng chục ngàn cây số hân hoan, háo hức, hí hửng, hào hứng... chờ đợi với những bình luận, ý kiến trên mạng xã hội ngập ngụa kích động bạo lực khiến người đọc có cảm tưởng việc phá nát thể chế dân chủ, xóa bỏ hiến pháp, nền cộng hòa Mỹ của ông Donald Trump sẽ làm thay đổi cuộc đời của họ hoàn toàn.
Không kể những khuôn mặt ở trong nước chuyên phát tán, tung tin giả, thuyết âm mưu có hàng chục ngàn hoặc hơn những người theo dõi trên mạng xã hội Facebook, Twitter, Youtube như Lê Luân, Trần Đình Thu, Lê Hoài Anh, Hoàng Hải Vân...còn có một số tu sĩ Phật Giáo, Thiên Chúa Giáo, Tin Lành...
Dù hoàn toàn không hiểu biết gì về cơ chế, hệ thống bầu cử, luật pháp, hiến pháp của Mỹ, họ lên mạng xã hội viết status, kêu gọi, kích động 75 triệu tay súng ở Mỹ đồng hành cùng ông Trump trong ngày 06.01.2021. Con số 75 triệu tay súng này ở đâu ra? Phải chăng họ căn cứ vào 74 triệu phiếu cử tri đã bầu cho ông Trump? Có facebooker còn loan tin với hình ảnh là 10 triệu người đã ghi danh tham gia biểu tình... giành lại chính nghĩa cho ông Trump.
Khi quốc hội Mỹ chính thức xác nhận ông Joe Biden là tổng thống thứ 46 ở quốc hội tại Washington D.C, chắc chắn sẽ có biểu tình chống đối, gây ra bởi những người dân Mỹ tin theo lời ông Trump là cuộc bầu cử ngày 03.11.2020 có gian lận. Cho dù cuộc biểu tình sẽ có sự tham dự của những nhóm da trắng cực hữu như KKK, Hell’ s Angels, Proud Boys... có thể sẽ xẩy ra bạo loạn, cộng với sự phản đối của một số dân biểu, nghị sĩ đảng viên Cộng Hòa muốn quậy phá buổi xác nhận này thì kết quả bầu cử cũng không thể thay đổi, nó chỉ làm chậm trễ tiến trình xác nhận trong vài tiếng đồng hồ. Lực lượng cảnh sát ở thủ đô Washington đã chuẩn bị mọi chuyện.
Với những người tỉnh táo, sáng suốt, không bị Donald Trump mà mắt, lừa bịp bằng những lời dao to, búa lớn, những hứa hẹn hoang đường... ai cũng thấy Trump là người có bản chất tiểu nhân, không đủ dũng lược, không có can đảm công khai thừa nhận sự thua cuộc của mình nhưng lại thừa gian manh, quỷ quyệt để xúi dục người khác làm bậy, gây hỗn loạn để đánh phá nước Mỹ cho tan hoang trước khi rời khỏi tòa Bạch Ốc.
Có người đặt câu hỏi: “-Liệu Trump sẽ xuất hiện trước đám biểu tình ở Washington D.C để tạo khí thế, dẫn dắt đám biểu tình ?” Câu trả lời rất rõ ràng: - Sẽ không bao giờ có chuyện đó! Từ trong bản chất, Donald Trump là kẻ hèn nhát với quá khứ 5 lần khai bị gai xương để trốn lính, mới nghe biểu tình chống đối trước tòa Bạch Ốc đã hoảng sợ chạy xuống hầm trú ẩn, can đảm lắm Trump chỉ có thể ngồi trong xe chắn đạn với mật vụ bảo vệ, núp sau lưng, hàng rào người ủng hộ, “fan cứng” bắn viên đạn cuối cùng vào nền Cộng Hòa Mỹ.
Giả sử rằng viên đạn cuối cùng được Trump bắn vào hiến pháp, nền Cộng Hòa Mỹ vào ngày 06.01.2021 thành công, cuộc biểu tình đòi “công đạo” cho Donald Trump khiến quốc hội phải hủy bỏ kết quả bầu cử, Trump tiếp tục làm tổng thống Mỹ thêm 4 năm nữa, đất nước, dân tộc Việt Nam, các phong trào đấu tranh cho dân chủ, tự do, đòi hỏi nhân quyền, tự do ngôn luận, tự do báo chí trong nước sẽ nhận được gì để phải tham gia lên đồng, gõ trống, đập phèng la, múa may theo các đồng cô, bóng cậuvề một sự kiện cách xa mình hàng chục ngàn cây số?
Hãy nhìn vào thực tại của đất nước, tự tìm câu trả lời trước khi lên đồng nhẩy múa, bẹo hình, bẹo dạng, lảm nhảm...
Gửi ý kiến của bạn