DÂN VIỆT NAM LÀ LOẠI DÂN MANG TÂM LÝ NÔ LỆ XU THỜI.
Một đám rãnh rỗi vác cờ đi ủng hộ D. Trump từ trong nước thật đúng là "Chuyện nhà thì nhác, chuyện chú bác thì siêng" QĐB - Hình Internet.
Nguyên Anh
Cuộc bầu cử đã chấm dứt với phần thắng nghiêng về phía ứng viên Joe Biden với số phiếu đại cử tri dẫn trước tuyệt đối 279/214 hơn hẳn đối thủ 65 phiếu đại cử tri mà D. Trump không thể nào bắt kịp hoặc xoay chuyển tình thế.
Chuyện bầu cử của nước Mỹ là do người dân Mỹ quyết định thế nhưng tâm lý tôn sùng lãnh tụ trong tâm lý người Việt đột biến hơn hẳn các nhóm dân khác làm cho nhiều người ngạc nhiên bởi vì chỉ có vài nhóm thiểu số người Việt ngoài ra người Nhật, Hàn, Mễ, Phi, Thái; Lào, Cam...; tại đất nước nay không có ai ủng hộ D. Trump cuồng nhiệt đến như thế; có lẽ đó là hệ tư tưởng tôn sùng lãnh tụ của người dân một quốc gia phong kiến hàng ngàn năm và sau đó là một chế độ độc tài đảng trị trong đó trung thành, suy tôn lãnh tụ là điều bắt buộc, vì thế họ vẫn mang tâm lý nô lệ của mình dù cho đã định cư tại những quốc gia dân chủ văn minh và trở thành công dân đất nước mới.
Chuyện những người tôn thờ lãnh tụ đang gây náo loạn tại Little Sài Gòn cũng sẽ chìm vào quên lãng bởi vì cái thuyết âm mưu mà họ đang rỉ tai cho nhau nghe chỉ là bị ngộ độc những gì mà D. Trump rêu rao, nước Mỹ mà dễ gian lận đến thế sao? Chỉ cần nhìn vào hồ sơ nạp vào các lãnh sự để xin đến Mỹ còn không qua mặt họ được thì làm sao có thể lũng đoạn ở thượng tầng cơ cấu pháp luật? Minh chứng rõ nét nhất là D. Trump khiếu kiện tùm lum nhưng đều bị tòa án bác bỏ bởi vì những gì ông ta nói chỉ là vu khống mà không có bất kỳ một chứng cứ nào...
Đó là chuyện của nước Mỹ.
Thế nhưng vì sao người dân Việt Nam đang sinh sống trong nước bỗng hóa rồ ủng hộ Trump và làm những chuyện không giống ai?!
Những nhóm người kéo cờ Trump chạy vòng vòng, những quán bar lấy tên Trump để đặt cho mình, chỉ có Trump là số 1, Trump là niềm tin, là cứu tinh của nước Việt Nam.
Nhưng có thực sự là như vậy không?
Hoàn toàn không như suy nghĩ của người Việt, bởi vì trong 4 năm nhiệm kỳ của mình Trump chỉ đến Việt Nam có hai lần, một là khi diễn ra Hội Nghị APEC tại Đà Nẵng năm 2017 và lần thứ hai là Hội nghị Thượng Đỉnh Mỹ - Bắc Hàn 2019 và Trump đã rời đi sau một thời gian ngắn ngủi sau khi không đạt được thỏa thuận, ngoài ra trong nhiệm kỳ của mình Trump không quan tâm đến những giá trị dân chủ, nhân quyền của những quốc gia bị cộng sản cai trị mà chỉ chăm bẳm vào những hợp đồng kinh tế điển hình là hợp đồng hàng chục tỷ đô la bán máy bay Boeing 737 cho công ty VietJet Air Việt Nam; ngoài ra những tên độc tài như Putin, Tập cận Bình, Kim Jong Un đều được xem là bạn tốt của Trump như ông ta nói thì như vậy liệu rằng cơn lên đồng tập thể về D. Trump sẽ phải giải thích như thế nào?
Lập luận của người Việt trong và ngoài nước khi ủng hộ Trump là do ông ta dám đánh TQ, kẻ thù của Việt Nam, một điều mà chưa có Tổng Thống Mỹ nào trước đây dám làm, theo suy diễn của họ B. Obama đến TQ thì đi cửa sau máy bay không thảm đỏ, J. Biden thì quỳ xuống trước cái chết của một người da đen, theo quan điểm của người Việt Nam (học theo văn hóa TQ xa xưa) quỳ như thế là hèn, đi cửa sau là nhục. Đó là những nhận định hời hợt đến ấu trĩ của nhiều người còn thực sự B. Obama đã lên án trực tiếp Tập Cận Bình về đàn áp nhân quyền, còn J. Biden khi quỳ xuống với một người dân bình thường chỉ làm cho nhân cách ông ta cao lên như châm ngôn đã từng nói.
Đó cũng là lý do vì sao mà ông ta thắng cử trở thành tổng thống thứ 46 của HCQ. Hoa Kỳ.
Hiện tượng cuồng tín một lãnh tụ nước ngoài của người dân trong nước chỉ có thể nói lên hai điều:
- Một đám lu xu bu chơi nổi ra vẻ ta đây quan tâm đến vận mạng chính trị thế giới.
- Sự khao khát dân chủ như người dân Mỹ - Một điều hoàn toàn thiếu vắng trong quốc gia độc tài csVN.
Ở vế thứ nhất thì lời giải khả thi hơn khi một số kẻ rãnh rỗi, khoe xe hơi, cắm cờ để le lói, để chảnh chọe chứ thực ra họ - không – có – tư – cách gì để làm điều đó khi mình là công dân Việt Nam.
Ở vế thứ hai thì lời giải đáp không khả thi khi đại bộ phận người dân trong nước, ngay cả những kẻ ủng hộ Trump cũng không hề quan tâm đến vận mệnh đất nước mình, là công dân một quốc gia cộng sản không hề có một chút giá trị nào trong hệ thống bầu cử, đảng đưa bao nhiêu ứng viên là cứ đi gạch như một cái máy trong hệ thống đảng cử dân bầu, họ không buồn quan tâm đến sự thực mình chỉ là một loại sinh vật sống phù du dưới sự cai trị của đảng cộng sản thế thì nói họ ủng hộ D. Trump từ Việt Nam chỉ là một trò hề không hơn không kém.
Muốn được phất cờ ủng hộ ứng viên như nước Mỹ thì điều kiện tiên quyết đầu tiên là phải dẹp bỏ đảng cộng sản, trách nhiệm chính của người dân trong nước, sau đó muốn có sự cạnh tranh công bằng qua hệ thống bầu cử như xứ người thì phải có đa đảng phái cùng cạnh tranh rõ ràng và được lòng người dân thì mới có thể phất cờ, gióng trống đi ủng hộ ứng viên của mình, còn làm một công dân một quốc gia độc tài toàn trị thì thật là mâu thuẩn khi chuyện đất nước mình không lo lại đi ủng hộ một quốc bầu cử của quốc gia khác thì chỉ có những kẻ tâm thần mới làm như thế.
Cuối cùng qua bài học dân chủ của cuộc bầu cử này cho người dân Việt Nam cả trong và ngoài nước học thêm thế nào nào là dân chủ, đó là sức mạnh của lá phiếu thể hiện lòng dân ước muốn, cho dù D. Trump có bỏ ra 6 tỷ đô la đi khiếu kiện (chứ đừng nói chỉ có 60 triệu như công bố) thì con đường rời khỏi Nhà Trắng của ông ta sẽ không bao giờ thay đổi.
Đơn giản chỉ vì ông ta chỉ là người đứng đầu ngành Hành Pháp, ông ta không thể nào chi phối được cả hai ngành Lập Pháp và Tư Pháp, ba nhánh độc lập trong hệ thống Tam Quyền Phân Lập được nước Mỹ lập ra để kiểm soát lẫn nhau.
Cứ chờ đi, ngày 20/01/2021 ngày đăng quang của Tân Tổng Thống Thứ 46 của HCQ. Hoa Kỳ và xem ai sẽ là Tổng Thống.
Còn người dân Việt Nam thì hãy nhìn lại đất nước mình và tự hỏi rằng khi nào các bạn sẽ có một nhà nước Tam Quyền?