VIỆT NAM: QUỐC GIA CHÀ ĐẠP NHÂN QUYỀN TRẮNG TRỢN!
Nguyên Anh
Nước Việt Nam dưới sự cai trị của tập đoàn băng đảng cộng sản là một quốc gia chà đạp nhân quyền trắng trợn!
Là một nhà nước không chính danh vì tự chiếm lấy quyền cai trị bằng bạo lực không thông qua trưng cầu dân ý cho nên đảng cs luôn luôn lo sợ bị lật đổ, cái bóng ma diễn biến, chuyển hóa, cách mạng màu luôn là ác mộng đối với đảng cho nên họ đã dùng rất nhiều biện pháp để quản lý thể xác cũng như tâm hồn công dân, cho dù những biện pháp đó chà đạp nhân quyền một cách thô bạo mà bất cứ ai ở những quốc gia văn minh đều thấy kinh ngạc khi đảng trao cho công an toàn quyền mà người ta thường mỉa mai gọi là 'công an trị'.
Trong thời kỳ nắm Bộ công an csVN - mà những người tiến bộ đều biết đây là một bộ máy tàn bạo không thua kém gì bọn SS Quốc Xã Đức - Tô Lâm, Tô Ân Xô, hai tên này đã làm nhiều trò rất ruồi bu, nhằm lập công bảo vệ đảng cầm quyền nhưng lại chà đạp nhân quyền người dân trắng trợn.
Trước tiên bọn chúng bắt buộc người dân trong nước phải đăng ký thông tin cá nhân để mua chiếc sim điện thoại, sau đó bọn chúng làm ra cái gọi là ‘số hóa’ trong thời đại 4., thay đổi cái CMND bằng cái căn cước công dân có gắn chip, sau đó nữa thì công dân phải lên trụ sở công quyền khu vực để lăn tay, chụp hình cho cái gọi là 'định danh', ở giai đoạn này công dân Việt Nam đã trở thành những con lừa bị đánh số, những hành vi phát ngôn, hội họp, hay những gì mà đảng cs định hình là có hại cho chế độ thì sẽ bị truy quét qua hệ thống định vị, truy tầm, truy nã và đọc lệnh bắt giữ theo những điều luật độc tài mà bọn chúng soạn ra như 72, 258, 331…;
Tô Lâm, bộ trưởng bộ SS công an csVN cũng là một tên vô lại khi trước đây vài năm dẫn binh lính qua Đức bắt cóc thằng quan tham Trịnh Xuân Thanh về nước lập công dân bác Lú, cũng chính hắn đã chơi cái trò độc tài ngu dốt xóa bỏ phần nguyên quán trong cái hộ chiếu VN, sau khi bị thế giới tẩy chay thì lại sửa lại như cũ gây ra thiệt hại về thời gian và tiền bạc cho người dân, thế nhưng là một bộ máy độc tài toàn trị cho nên y vẫn điềm nhiên tại vị. Ngoài ra Tô Lâm, Tô Ân Xô cũng là tấm gương điển hình ‘nói một đàng – làm một nẻo’ của người cs khi đến thăm lăng mộ của tên thánh tổ cs Karl Marx tại Anh xong cùng bầu đoàn đi xơi bò dát vàng, dát bạc, trong khi trong nước người dân đang đói khổ vì dịch Covid 19 hoành hành.
Động thái mới của bộ công an csVN là bắt buộc người dân phải xuất trình giấy tờ chính chủ phương tiện giao thông, gây nên xáo trộn xã hội nghiêm trọng. Lực lượng CSGT toàn quốc tha hồ nhũng nhiễu làm tiền người dân, ai muốn đóng phạt thì cứ đến kho bạc đóng cho nhà nước cs, ai muốn lẹ làng hơn thì dúi vào túi bọn ma cô mãi lộ này một số tiền để được châm chước cho đi, nhà nước và công an đều được lợi.
Việc đòi hỏi giấy tờ xe chính chủ là quyết định đúng nhưng bộ công an csVN mà đứng đầu là tên Tô Lâm đã áp dụng một cách máy móc theo đúng câu: “Nhiệt tình cộng ngu dốt thành phá hoại!”
Các quốc gia văn minh đều đỏi hỏi người sử dụng phương tiện phải là chính chủ nhằm truy cứu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn cho bản thân hoặc người khác – Nhưng không phải chỉ là chủ xe mới được điều khiển – bởi vì chủ xe hoàn toàn có quyền đăng ký với hãng bảo hiểm của mình để thêm tên người thân vào tài sản, do đó những người có tên trong bảo hiểm hoàn toàn hợp pháp khi điều khiển phương tiện có tên mình. Mặt khác, tại Việt Nam người dân mua xe thường không sang tên mà chỉ có giấy công chứng, nay bắt buộc họ tìm chính chủ xe để làm gì? Nếu nói như bộ công an csVN thì những tờ giấy công chứng của người bán và người mua là vô giá trị thì những phòng công chứng tồn tại để làm gì?. Chiếc xe bán lòng vòng nhưng nếu người chủ cuối có đầy đủ giấy tờ công chứng từ chủ nhân gốc và những chủ nhân tiếp theo thì giấy tờ đó hoàn toàn hợp lệ để sang tên. Thành ra những hành động đòi hỏi bắt buộc chính chủ là hành động thừa, còn vận dụng một cách máy móc như những gì đang diễn ra trong nước chỉ là chiêu trò làm khó người dân nếu không muốn nói là sửa luật để làm tiền người dân!
Làm phiền người dân chua đủ, bộ công an csVN còn phi dân chủ hơn khi cho nhân viên tự tiện đến nhà người dân để răn đe không được tham gia các cuộc hội họp của những tổ chức đấu tranh hay tôn giáo khác, bọn sai nha này kéo cả lũ đầu trâu mặt ngựa đến nhà người dân để hù dọa về cái bóng ma mà bọn chúng lo sợ mang tên “thế lực thù địch, phản động”, “bọn chống đối nhận tiền của nước ngoài”…; nhằm làm cho người dân lo sợ mình có thể bị bắt bất cứ lúc nào, ủa, cái nhà nước quản lý sâu sát từ đáy quần chúng nhân dân trở lên mà cũng còn lo sợ nữa sao, đảng csVN nuôi hàng triệu binh lính cả công an lẫn quân đội mà lại lo sợ rằng người dân đứng lên lật đổ mình thì quả là một cái đảng vô loài, hèn nhát.
Với những hành vi đó đảng csVN đã cho người dân thấy:
- Trong một quốc gia độc tài, độc đảng, đảng đã trao quá nhiều quyền hành cho bộ máy công an, một lực lượng dùng để bảo vệ người dân tại các quốc gia khác thì lại phải bảo vệ đảng cầm quyền và xem người dân là kẻ thù.
- Cái quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, nơi có hơn 500 đại biểu mà 99% trong đó là đảng viên đảng cs chỉ là một bộ máy ăn theo nói leo, đây không phải là một cơ quan làm Luật mà chỉ là một bộ máy tay sai đảng nói sao nghe vậy, nói theo nghĩa dân gian là một lũ âm binh.
Thông tin mới nhất từ nước ngoài cho biết một số dân miền Trung và miền Bắc Việt Nam đã đóng từ 50 cho đến 70 ngàn đô la một người cho bọn buôn người để được đưa tới biên giới Mexico chờ được vào Mỹ xin tỵ nạn, hoặc nếu có cơ hội thì trốn luôn bất hợp pháp tại Mỹ, nhưng giấc mơ đó sẽ mau chóng lụi tàn vì nước Mỹ ngày nay không dễ dàng đến như thế, tất cả sẽ được nhốt trong nhà tù di trú và trục xuất về Việt Nam, một đất nước lúc nào cũng xoen xoét là đáng sống nhất thế giới với đủ thứ tự hào, thế nhưng người dân hết là 'Thuyền Nhân' thì đến 'Thùng Nhân' và bây giờ là 'Kiếm Tiền Nhân', tất cả đều muốn trốn thoát khỏi cái đất nước quỷ ám mang tên nước CHXHCN Việt Nam!