KHÔNG PHẢI ‘ĐI XIN CÔNG NHẬN’ MÀ LÀ PHẢI THAY ĐỔI
CHÍNH CƠ CHẾ CỦA MÌNH.
Tiếp theo chuyến thăm của TT. J. Biden nâng tầm quan hệ giữa VN và Mỹ lên tầm cao mới thì Phạm Minh Chính – Thủ tướng csVN cũng có chuyến công du đến Hoa Kỳ ‘kêu gọi, tìm kiếm’ cơ hội đầu tư và cuối cùng là xin Bộ Thương Mại Mỹ “Công nhận VN có nền kinh tế thị trường”, một ước nguyện mà chính Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ đã nêu ra trong cuộc hội kiến cùng J. Biden trước đó không lâu.
Cũng như những yêu cầu trước, yêu cầu Mỹ công nhận nền kinh tế thị trường của Việt Nam sẽ bị phớt lờ, bởi vì các lý do sau:
- Nền Kinh tế thị trường mà đảng csVN ma giáo thòng thêm cái câu: “Định hướng xã hội chủ nghĩa”, là một mô hình kinh tế độc tài, không giống ai, khi những cơ quan nhà nước cộng sản nắm giữ hết những mặt hàng chiến lược, chính điều đó quyết định giá thành sản phẩm của doanh nghiệp, cho nên đó không phải là một thị trường tự do như những quốc gia khác. Để hiểu rõ hơn chúng ta hãy nhìn vào các mặt hàng sau:
1. Xăng dầu: Độc quyền của công ty quốc doanh, họ có quyền quyết định giá cả sản phẩm của mình, tất nhiên nó ảnh hưởng đến giao thông vận chuyển, nó khiến cho giá thành phải cộng thêm chi phí thay vì giá gốc lúc ban đầu.
2. Điện: Giá cả họ nắm giữ, chỉ có điều chỉnh lên chứ không hề xuống, đặc biệt hơn, khi cho mình là nền kinh tế thị trường nhưng khách hàng sẽ bị phạt thẳng tay nếu xài quá định mức theo bậc thang lũy tiến không khác gì bọn cho vay xã hội đen. Chỉ cần đóng tiền trễ là bọn điện lực sẽ cắt điện khiến cho ảnh hưởng đến sản xuất và kinh doanh. Giá tiền điện cũng ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm.
3. Nước: Là một quốc gia được thiên nhiên ưu đãi, hệ thống sông rạch chằng chịt khắp vùng lãnh thổ, đặc biệt là tại miền nam, thế nhưng đảng cs ma giáo tính tiền bơm và xử lý nước cung cấp cũng không kém phần bóc lột, cá biệt hơn các Cty thủy cục còn tính thêm tiền xử lý nước thải vào đầu dân, ngoài trấn lột ra những khoản phụ thu này cũng góp phần kéo theo giá cả thành phẩm tăng cao.
4. Gas: Mặt hàng này cũng nằm trong tay các Cty quốc doanh, chỉ nghe nói giá gas lên chứ ít khi thấy xuống, giá tăng làm cho những doanh nghiệp xử dụng phải tăng giá thành thành phẩm cộng cùng những loại phí liên quan.
5. Viễn Thông: Tại VN các Cty viễn thông đều là của nhà nước, trong thế kỷ 21 khi mà các quốc gia khác không hề tính tiền gọi điện thoại di động thì nhà cầm quyền vẫn tính tiền người dân từng phút, từng giây, thậm chí những cái tin nhắn cũng được tính tiền thì kinh tế thị trường cái quái gì? Đừng nghĩ là những tập đoàn đa quốc gia giàu có sẽ rộng rãi cho qua mà ngược lại đó cũng là một rào cản để họ ngần ngại đầu tư vào Việt Nam, bởi lẽ họ phải trang bị phương tiện liên lạc cho nhân viên, mà chi phí phát sinh sẽ không hề nhỏ.
6. Vàng, ngoại tệ: Những mặt hàng này cũng nằm trong tay ngân hàng nhà nước, họ có quyền điều chỉnh giá USD và VND mỗi ngày chủ yếu có lợi cho mình mà trước đây Mỹ đã từng lên tiếng về việc VN giảm giá tiền đồng nội tệ. Việc ngân hàng csVN quyết định giá ngoại tệ trong nước cũng làm cho giới xuất nhập khẩu lao đao khi chỉ cần thay đổi một con số là sẽ mất đi một khoản tiền.
Trên đây chỉ là những mặt hàng chiến lược có ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, đó là còn chưa nói đến tiền thuế, tiền lương công nhân, đóng góp cho quỹ này, quỹ nọ…; khiến cho doanh nghiệp lao đao phá sản hàng loạt.
Muốn Mỹ công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường thì không phải là đi năn nỉ ỉ ôi, hành vi đó không khác gì một đứa bé nhỏng nhẻo, mè nheo, mới được bẹo má khen xinh thì vòi vĩnh được cho kẹo. Đó không phải là đường lối hành động minh bạch của một quốc gia mà đó chỉ là sự đòi hỏi một chiều, đáng nói hơn hành vi đòi hỏi này nếu không được đáp ứng thì sẽ đem lại sự nhục nhã cho Việt Nam thêm một lần nữa!
Hãy nhìn những chiếc xe Toyota Camry, người Nhật sản xuất với những chi tiết kỹ thuật cao, cải tiến nhiều năm liền, giá thành bên Mỹ chỉ có trên dưới 23.000 đô la, thế nhưng cũng chiếc xe đó được bán tại Việt Nam thì giá lên đến trên dưới 65.000 đô la, gần gấp 3 lần giá gốc, phần tiền đó vào túi ai? Vào cái chính phủ độc tài đảng trị chứ ai, bọn họ cho rằng mình có quyền cho nên áp thuế để ăn chặn trên đầu người dân một cách trắng trợn, ai mà chỉ trích thì đảng sẽ ngụy biện là mình đã có ký kết những hiệp định kinh tế, theo đó giá xe sẽ giảm dần từ cột mốc X, Y, Z xa lắc nào đó. Thế thì đợi đến lúc đó đi rồi hãy tính nhé đảng, có đâu mà cứ giở trò lưu manh chỉ cốt đem lại lợi ích cho mình, còn đối tác thì mặc xác nó. Như thế mà lại đòi công nhận mình có nền KTTT thì nếu không phải lưu manh thì cũng là một lũ bịp bợm.
Để đạt yêu cầu là có nền KTTT thì đảng csVN phải dẹp ngay những công ty quốc doanh đang nắm quyền quyết định giá cả, sau đó là tư nhân hóa toàn diện hệ thống kinh tế của mình, những công ty quốc doanh núp bóng cổ phẩn nhà nước 51% còn tư nhân 49% với hệ thống đảng, đoàn, bên trong phải bị xóa sổ, các hệ thống đảng ủy khắp xã hội như trường học, bệnh viện, công ty phải biến mất để tư nhân hóa hoàn toàn. Sau đó VN phải đi theo mặt bằng giá cả chung của thế giới, không có việc kềm giá, hai giá, trợ cấp, bao cấp, mà phải tuân thủ theo luật chơi của thị trường, trong đó đáng nói là đồng lương của người lao động phải vượt lên theo kịp mặt bằng giá chung của thế giới, khi đó không cần phải năn nỉ thì tự nhiên thế giới sẽ công nhận VN có nền KTTT tự do đúng nghĩa chứ không riêng gì nước Mỹ.
Lại nói về Phạm Minh Chính, tay thủ tướng xuất xứ từ Tỉnh Thanh Hóa, cái tỉnh có cả làng đi ăn mày cho nên Chính cũng không khác, khi Covid-19 xảy ra, chính y đã thú nhận rằng mình đã mất tư cách khi cùng các tên đồng bọn van xin, xin xỏ vaccine khắp thế giới, cứ tưởng sau cú nhục quá mạng này y đã biết thân, biết phận, ai dè y lại tái xuất với một bộ dạng ăn mày mới là đi ‘xin Mỹ công nhận VN có nền kinh tế thị trường’, bỏ đi Chính, về nước cải cách lại cái cơ chế của mình, dẹp luôn cái ‘định hướng XHCN’ đi thì mới có hy vọng thành công!
Tham khảo:
https://laodong.vn/thoi-su/de-nghi-my-som-cong-nhan-viet-nam-la-nen-kinh-te-thi-truong-1240253.ldo