HỒNG KONG - KÝ ỨC NHẠT PHAI…
Hình Internet
Giao Thanh Pham
Facebook
So với năm ngoái, đường phố Hồng Kông trong 3 tháng qua quả là yên tĩnh. Đã qua rồi những cuộc biểu tình rầm rộ, vì mọi người phải nằm nhà để phòng ngừa dịch bệnh Covid-19. Cả thế giới cũng vậy, ai cũng lo lắng về đại dịch Covid-19 nên chẳng còn ai chú tâm đến chuyện của Hồng Kông nữa. Thế là, chính quyền Trung Quốc chụp ngay cơ hội, để thực hiện những thay đổi mạnh mẽ với tốc độ kỷ lục tại đây.
Chỉ 10 ngày sau khi chính quyền Bắc Kinh tháo bỏ việc Cô Lập ở Vũ Hán, trung tâm của đại dịch, họ đã chuyển sự chú ý sang Hồng Kông và gia tăng áp lực, lợi dụng tình thế trong khi cả thế giới ai cũng đang bận tâm về đại dịch.
Bắc Kinh đã khai pháo vào ngày 17 tháng 4, khi văn phòng liên lạc của họ ở Hồng Kông đã phá hủy một cách hiệu quả những gì mà dân Hồng Kông đã cố gắng thiết lập suốt hai thập niên qua trên pháp lý, qua tuyên bố chính thức rằng, chính quyền Bắc Kinh có toàn quyền can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông, khiến các học giả và các chuyên gia pháp lý ở đây trở tay không kịp.
Ngày hôm sau, 15 người lãnh đạo kỳ cựu của phong trào đấu tranh dân chủ của Hồng Kong đã bị bắt giữ vì vai trò của họ trong các cuộc biểu tình hồi năm ngoái. Vài ngày sau đó, chính quyền trung ương của Hồng Kông và Ma Cao đã ban hành một loạt các tuyên bố, lên tiếng ủng hộ những nghị quyết do văn phòng liên lạc của chính quyền Bắc Kinh đưa ra, đồng thời lên án các nhân vật và các chính trị gia đối lập. Chỉ trong khoảng thời gian năm ngày, các quy tắc làm việc giữa Bắc Kinh và Hồng Kông – trước đây được biết đến như là một đất nước với 2 vùng tự trị - đã được chính quyền Bắc Kinh xóa bỏ, viết lại hoàn toàn và không gặp bất kỳ phản kháng nào của người dân Hồng Kông cũng như của thế giới.
Vào thời điểm này, cảnh sát đã trở nên cứng rắn và tàn bạo hơn bao giờ, vì họ muốn dập tắt mọi phản kháng trong trứng nước, sợ rằng phong trào đấu tranh có thể bùng nổ trở lại mạnh mẽ như hồi năm ngoái. Họ lợi dụng tình trạng Cô Lập và Cách Ly trong chiến dịch ngăn ngừa lây nhiễm Covid-19 như một lý do để bào chữa cho việc ngăn cấm, nhằm chống lại mọi hình thức tụ tập. Chính quyền Bắc Kinh đã học bài học của năm ngoái, khi các cuộc biểu tình đã khởi sự với những cuộc tuần hành rầm rộ chống lại dự luật dẫn độ gây tranh cãi, đã thu hút hơn một triệu người dân Hồng Kông, dẫn đến những bế tắc không thể giải quyết.
“Quan ngại” về sự bộc phát trở lại của các trận chiến đường phố như hồi năm ngoái, chính quyền Bắc Kinh đang thúc đẩy chính phủ Hồng Kông thông qua một loạt các đạo luật, nhằm củng cố quyền lực của chính quyền trung ương. Và với cuộc bầu cử lập pháp sắp diễn ra vào tháng 9 tới đây, nhiều người lo ngại, chính phủ thân Bắc Kinh sẽ tìm cách loại bỏ các ứng cử viên của phe đối lập.
Trường học cũng chịu nhiều áp lực. Nhiều giáo viên sợ bị trả thù vì sự ủng hộ của họ đối với các cuộc biểu tình trước đây và lãnh đạo điều hành của Hồng Kông, bà Carrie Lam đã cảnh báo rằng, các sinh viên chống đối là thành phần đã bị đầu độc bởi những thông tin sai lệch và những lý tưởng sai trái.
Mới cách đây mấy tháng, phong trào Ủng Hộ Hồng Kong của người Việt ở trong nước cũng như ở hải ngoại nở rộ như hoa mai mỗi độ xuân về, thì hôm nay, chẳng còn một ai, dù chỉ một người, cập nhật tin tức, cũng như đóng góp những bài viết ủng hộ cho cuộc tranh đấu của Hồng Kong nữa. Có lẽ cái phong trào “Giải Phóng Hồng Kông” nay đã lỗi thời, hết còn khả năng câu được nhiều Likes và dụ được nhiều Shares như những bài viết ca tụng Donald Trump và việc vận động cho ông ta tái đắc cử vào cuối năm nay.
Có ai còn nhớ những cuộc đấu tranh của Venezuela?
Có ai còn nhớ những cuộc biểu tình vào 2 ngày 10 và 17 tháng 6 năm 2018 ở Sài Gòn?
Nhớ làm sao nổi cái dĩ vãng đã được bỏ lại đàng sau xa tít mù khơi.
PHẢI CHĂNG VIỆC ĐẤU TRANH CHO DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN của NGƯỜI DÂN VIỆT, NÓ CŨNG CHẠY THEO MỐT của THỜI ĐẠI?