ĐcsVN ĐANG ĐỨNG TRƯỚC NHỮNG KHÓ KHĂN
VÀ THÁCH THỨC.
Tình hình hiện nay trên thế giới đang phải guồng mình để đối phó với đại dịch Corona virus, nó đang làm cho nhiều người dân vô tội bị nhiễm bệnh và gây nên tử vong. Corona virus xuất phát tại Vũ Hán TQ mà do ĐcsTQ cố tình tạo ra là một loại vũ khí sinh học giết người trên toàn thế giới, hiện nay các quốc gia vẫn chưa chế tạo ra thuốc điều trị.
Đại dịch Corona virus đang lây lan khắp nhanh chóng tại các nước Châu Âu làm cho đảo ngược sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày đối với nhân dân địa phương . Nhiều quốc gia đã đóng cửa biên giới, ngừng hoạt động các chuyến bay quốc tế, các trường học đóng cửa, khu vực vui chơi du lịch giải trí, nhà hàng, rạp chiếu phim, các trận thể thao như bóng đá, bóng chuyền. Bơi lội, đua xe v.vv đã dừng hoạt động hoàn toàn cho đến giữa tháng 4. Điều đó nó làm cho ảnh hưởng kinh tế trầm trọng trong thời gian tới đây, nhiều hãng xưởng kinh doanh vừa và nhỏ sẽ bị phá sản. Nếu không có biện pháp kìm hãm đại dịch Corona virus mà nó vẫn gia tăng lây lan thì chắc chắn một điều là thế giới sẽ rơi vào tình trạng khủng hoảng kinh tế toàn cầu như năm 2008 trước đây.
Như chúng ta đã biết, đất nước Việt Nam là một đất nước nghèo khổ, nền kinh tế xuất nhập khẩu phụ thuộc hoàn toàn về phía Trung Quốc mà hiện nay TQ đang khủng hoảng từ mọi phía và không có cách tháo gỡ, nó cũng đang là một ngòi nổ của một chế độ CS độc tài sẽ tan vỡ ra nhiều mảnh vì vậy TQ không còn thời gian để nhòm ngó tới Việt Nam trong lúc này, cho nên có thể khẳng định một điều là nền kinh tế Việt Nam đang gặp phải rất khó khăn trong lúc này. Cứ theo đà như này thì chỉ vài tháng tới các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ đua nhau phá sản.
Đại hội ĐcsVN lần thứ 13 đang hướng tới, nhà cầm quyền cộng sản gặp nhiều khó khăn và thách thức, trước tiên vẫn phải nói đến dịch bệnh Corona virus, VN không đủ điều kiện để khống chế, nhưng vẫn giỏi khống chế dịch bệnh bằng mồm để cho dân hài lòng bằng lỗ tai.
Đại hội sắp tới ĐcsVN lấy tiền ở đâu ra mà tổ chức đại hội, cá nhân tôi thiết nghĩ các ông tự tổ chức thì tự trích những đồng tiền tham nhũng ra mà bầu bán với nhau, những con sâu trong guồng máy có tiền chất cao hơn núi. Nuôi vợ, cặp bồ nhí mua nhà riêng cho gái đẹp nhưng vẫn bòn xén những đồng tiền trên tấm thân gầy nhỏ bé của nhân dân VN chúng tôi. Nhân dân VN không muốn chi trả những đồng tiền lãng phí cho những màn trình diễn nhàm chán trong các đợt đại hội lừa bịp suốt nhiều năm qua.
Ông TBT kiêm CTN Nguyễn Phú Trọng luôn rêu rao rằng, chúng ta hãy tìm kiếm những người có đức, có tài để phục vụ đất nước và quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, thanh trừng những kẻ cơ hội. Những người có đức có tài và yêu quê hương đất nước đang bị các ông giam cầm trong các ngục tù đen tối đấy và còn rất nhiều người đang cất nói tự do và dân chủ bị ông chụp cho cái tội phản động, ngày đêm các ông cho an ninh canh chừng, chốt cửa tại nhà riêng của họ đấy, đâu có phải tìm xa xôi gì cho đời mệt mỏi.
Ông Trọng nói là quyết tâm đẩy lùi tham nhũng, thanh trừng những kẻ cơ hội. Hắn phát biểu như thế thì chẳng khác gì đang chĩa súng vào TT Nguyễn Xuân Phúc và tất cả các cán bộ đảng viên cao cấp trong một thế chế độc tài đang làm việc xung quanh hắn.
Và hắn đang chửi chính bản thân mình, khi mà hắn là một kẻ tham nhũng quyền lực với một đít ngồi hai ghế, nhưng hắn rất hay lẩn trốn với những lúc đất nước gặp lâm nguy, hiện nay hắn đang lặn ngụp trong suốt một thời gian dịch bệnh Corona virus và không hề thấy trên truyền hình báo chí. (!)
ĐcsVN tồn tại được bao lâu nữa, đó là một câu hỏi mà trong chúng ta tự tìm lấy câu trả lời, ta không thể nuôi mãi một đám ăn không ngồi rồi, chúng chỉ nghĩ tới tham nhũng đất đai và bán tài nguyên, khoáng sản cho TQ, đẩy dân tộc chúng ta sắp phải làm nô lệ cho Tàu cộng. Bắc thuộc ngàn năm đang đứng trước mắt chúng ta lẽ lòng nào lại nhắm mắt làm ngơ.
Hãy cùng đoàn kết tranh đấu để xóa bỏ chế độ CS độc tài tại Việt Nam thì nhân dân ta mới thực sự ấm no và hạnh phúc xã hội công bằng, pháp luật công minh.
16.03. 2020
HMN.