TRUẤT PHẾ HỘI ĐỒNG TP. WESTMINSTER MỘT HÀNH ĐỘNG NGU XUẨN.
Với hành động truất phế ba vị dân cử này người dân TP. Westminster sẽ chà đạp lên nền dân chủ mà mình đang có để trở thành công cụ tay sai cho những thế lực đen tối.
Quyền Được Biết
Thành phố Westminster Tiểu bang California đang đối diện với một kỳ bầu cử khó khăn và nhiều thử thách khi có một kẻ tự xưng là “tỷ phú” Hoàng Kiều bỏ tiền ra đòi bãi nhiệm ba vị dân cử gốc Việt là Thị Trưởng Tạ Đức Trí, Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ và Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí với những cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ và không có bằng chứng.
Trước tiên chúng ta hãy xem lại tư cách của ba vị dân cử bị Hoàng Kiều đòi bãi nhiệm:Thị Trưởng Tạ Đức Trí là một người thuộc thế hệ thứ hai theo gia đình đến Mỹ, tại đây ông ta tiếp tục con đường học vấn và tham gia chính trị, TT. Trí Tạ đã đảm nhiệm chức vụ thị trưởng Thành Phố Westminster bốn nhiệm kỳ liên tục, điều đó cũng đủ nói lên sự tín nhiệm và yêu mến của người dân trong khu vực, ngoài ra cần phải nói thêm về tư cách và lập trường thì nhận xét của chúng tôi đây là một con người có đầy đủ tư cách, có nhiệt huyết đóng góp cho xã hội vì đồng lương của một thị trưởng chỉ chưa đến 1.000 USD/tháng nhưng ông vẫn còn mang hoài bão phục vụ cho Cộng Đồng Người Việt và không màng đến lợi nhuận.
Điểm son của Thị Trưởng Tạ Đức Trí cùng các đồng nhiệm của mình là đã ra Nghị Quyết ngăn cấm cờ cộng sản, lá cờ đỏ sao vàng và tất cả đảng viên đảng cộng sản Việt Nam được đến Thành Phố Westminster. Như vậy cũng đủ chứng minh rằng những vu khống của bất kỳ kẻ nào cho rằng Thị Trưởng Tạ Đức Trí là cộng sản chỉ là những lời phát ngôn bừa bải và vô trách nhiệm.
Theo nhận định của trang Tin Quyền Được Biết đó cũng là lý do mà nhà cầm quyền csVN thông qua tên tỷ phú Hoàng Kiều muốn truất phế ông, bởi vì theo phát ngôn mới nhất của Đại Sứ Mỹ tại Việt Nam D.J. Kritenbrink con số du học sinh có mặt tại Mỹ đã là 20.000 người, trong đó đa phần là con cháu của bọn tư bản Đỏ, với danh nghĩa du học những học sinh này tìm cách ở lại Mỹ hợp pháp, tất nhiên kế hoạch nhuộm đỏ Little Sài Gòn, một vùng đất tự hào là của người tỵ nạn, thành trì chống cộng thì việc lật đổ một thị trưởng đối lập là chuyện tất nhiên.Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ xuất thân từ gia đình VNCH thuộc thế hệ thứ hai, ngoài nghề nghiệp bác sỹ bà còn là Ủy viên Giao Thông của TP, ngoài ra bà cũng là người có gắn bó với những hội đoàn quân nhân VNCH. Đây là một con người trẻ có tâm và bầu nhiệt huyết đóng góp cho xã hội và thực tế đã chứng minh khi làm việc cùng TT. Trí Tạ bà đã cùng ê kíp của mình mang lại nhiều nét văn hóa cho Cộng Đồng Người Việt xa xứ trong các kỳ Diễn Hành Tết hàng năm với những chương trình mang đậm dấu ấn quê hương và dân tộc.
Nghị Viên Hội Đồng TP Charlie Nguyễn Mạnh Chí cũng là một thế hệ thứ hai tại Mỹ, là một cư dân đến Mỹ từ rất sớm ông đã có một quá trình hoạt động chính trị lâu dài và đảm nhiệm qua nhiều chức vụ trong Cộng Đồng Người Việt, với tâm nguyện xây dựng thành phố trở thành văn minh, một địa chỉ du lịch của thế giới ông đã và đang làm được điều đó khi Little Sài Gòn hôm nay là một địa điểm mà bất cứ người Việt nào ở trong nước hay khắp nơi đều mong muốn một lần được đến.
Nhưng điều quan trọng nhất là trong nhiệm kỳ của mình cả ba người, Trí Tạ, Kimberly Hồ và Charlie Nguyễn Mạnh Chí đều không hề có điều tiếng, scandal nào để có thể cáo buộc tội danh cho họ và khởi động chiến dịch bãi nhiệm các vị dân cử ngoài chương trình của tên tỷ phú dỏm Hoàng Kiều khuấy động.
Tiếp theo chúng ta sẽ cùng xem các ứng viên điền vào chỗ trống một khi cả ba vị dân biểu hiện nay bị bãi nhiệm là những ai?
Trích: Có ba người muốn thay thế Thị Trưởng Trí Tạ, đó là ông Tài Đỗ (nghị viên Westminster), ông Christopher Ochoa (nhà báo), và ông Vũ Mạnh Phát (tức nhà văn Kim Vũ).
Có sáu người muốn thay thế Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ, đó là ông Khải Đào (nhà báo), ông Tâm Đỗ (nhà giáo), ông Mark Lawrence (cư dân Westminster), ông Carlos Manzo (ủy viên quy hoạch Westminster), cô Samantha Bảo Anh Nguyễn (chủ doanh nghiệp), và ông Frank Trần (kỹ sư).
Trong khi đó, chỉ có hai người muốn thay thế Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, đó là ông Jamison Power (ủy viên Học Khu Westminster) và ông Cư Trần (chuyên viên điện).
Về ông nghị viên Tài Đỗ thì kỳ này chắc chắn là sẽ rớt chức khi có một người đứng ra tố cáo ông ta đã quyến rũ và ngoại tình với vợ mình trước Hội Đồng Thành Phố, đây là một việc chưa hề có tiền lệ và tư cách của một nghị viên như vậy là điều không thể nào chấp nhận được, như vậy chỉ còn có hai người tranh chức Thị Trưởng là ông Christopher Ochoa (nhà báo), và ông Vũ Mạnh Phát (tức nhà văn Kim Vũ). Tuy nhiên ứng viên Christopher Ochoa là một người nước ngoài trong khi đây là địa phận của người Việt cho nên xác xuất bỏ phiếu cho ông sẽ không cao, còn ông Vũ Mạnh Phát là một nhà văn, nhà nghiên cứu Phật học, và là một người đã về hưu thì tư duy của ông không hiểu có theo kịp thời đại?
Chức danh Phó Thị Trưởng gồm có các ứng viên là ông Khải Đào (nhà báo), ông Tâm Đỗ (nhà giáo), ông Mark Lawrence (cư dân Westminster), ông Carlos Manzo (ủy viên quy hoạch Westminster), cô Samantha Bảo Anh Nguyễn (chủ doanh nghiệp), và ông Frank Trần (kỹ sư). Như vậy ngoài hai người nước ngoài khác tư tưởng và ngôn ngữ thì có bốn ứng viên tranh chức với Bà Kimberly Hồ tuy nhiên nhìn chung không có ứng viên nào đủ trọng lượng để có số phiếu ủng hộ cao.
Khải Đào là ai?
Về nhân vật mang tên”nhà báo” Khải Đào này thì là những người làm báo chuyên nghiệp chúng tôi không hề thấy y viết được bài báo nào cho ra hồn ngoài những video clip những chuyện không đâu vào đâu được post lên Youtube, điểm đặc biệt của KĐ là y luôn dùng cái câu: “tôi nói thế có đúng không ạ...?” để dẫn dắt người nghe phải đi theo suy nghĩ của mình, tuy nhiên đó chỉ là những thính giả không có trình độ nhận định chứ đối với người có trình độ thì họ sẽ nói “Không” và sẽ yêu cầu nhân vật Khải Đào không nên dùng cụm từ đó trong buổi nói chuyện với mình.
Dấu ấn trong cái “nghề báo” của nhà báo Khải Đào là y đã dùng những lời lẽ không hay để quy chụp cho người dân Quận Tư Sài Gòn là một bọn ăn cắp khi y bị mất một laptop và đã có một cô giáo chuyển giới tính mang tên Bích Trâm đăng đàn phản bác và móc họng luôn cả những người cư ngụ tại hải ngoại là nghèo hơn những kẻ sinh sống trong nước. Một kẻ ăn nói hàm hồ như Khải Đào liệu có xứng đáng với chức danh Phó Thị Trưởng để thay mặt tất cả người dân cư ngụ tại đây hay không?
Riêng ba ứng viên của chức Phó Thị Trưởng còn lại là ông Tâm Đỗ, Samantha Bảo Anh Nguyễn và ông Frank Trần thì chúng tôi không có ý kiến và các ứng viên chức vụ nghị viên của ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đều do quyền lựa chọn dân chủ của người dân, tuy nhiên như đã nói từ phía trên là “Chúng ta không thể bãi nhiệm ba vị dân biểu đương nhiệm khi không có lý do và bằng chứng cụ thể. Đó là một dấu ấn xấu cho các vị dân biểu trong quá trình hoạt động chính trị của mình."
Do đó người dân Thành Phố Westmister nên sáng suốt và đánh dấu NO vào các ô truất phế để các vị lãnh đạo đương nhiệm an tâm tiếp tục công việc của mình cho đến hết nhiệm kỳ.
Vài nét về tên trọc phú Hoàng Kiều:
Nhiều người Việt thường ngưỡng mộ quá đáng với cái tâm lý giàu thì nịnh, nghèo thì khinh và cho dù không được kiểm chứng vẫn cứ tung hô y là tỷ phú, chuyện này cũng như tờ báo Mỹ Forbes ca tụng tên tư bản Đỏ Phạm Nhật Vượng, một tên chuyên nâng bi và cấu kết cùng bọn lãnh đạo csVN lập dự án mua rẻ đất đai của người dân và làm giá hay xây dựng để bán. Qua nhiều bài viết của chúng tôi đã bóc trần dù Vượng Vin có nổ y là tỷ phú đô la thì cũng không chứng minh được tiền của mình là tiền sạch qua hóa đơn thuế thì Hoàng Kiều cũng thế y cũng chỉ là một tên giàu hỗn nhưng nói y là tỷ phú thì chỉ là trò đùa dai bởi vì thậm chí ngay cả nhiều người cũng không biết một tỷ đô la nó nhiều như thế nào...; Nhưng thôi tiền của y thì mặc xác y tuy nhiên những hành vi của Hoàng Kiều chỉ là những hành động đánh bóng bản thân một cách ngu xuẩn của những kẻ thất học mà chúng tôi sẽ điểm sơ qua cho quý vị thấy rõ hơn.
Event qua lễ tang của Lý Tống:
Lý Tống là một anh hùng ai cũng biết, nhưng khi người anh hùng chết thì cả một Cộng Đồng người Việt quyên góp chỉ được hơn 5.000 đôla lo hậu sự(!), ngay lúc đó Hoàng Kiều xuất hiện mua đất đai, đứng ra lo tang lễ cho Lý Tống rình rang theo đó y nhân cơ hội đánh bóng cho mình.
Người Việt thường chỉ nhìn hiện tượng chứ ít khi nhìn vào bản chất cho nên ai cũng trầm trồ ca tụng Hoàng Kiều nhưng có ai biết anh hùng Lý Tống đã có cuộc sống như thế nào tại San Diego? Ông ở nhà mướn Hoàng Kiều có cho ông ta đồng nào đâu? Mà không chỉ riêng Lý Tống mà còn biết bao chiến sỹ VNCH đến Mỹ muộn màng đang phải rửa chén, lau nhà có thấy ai cho họ một đồng nào? Vì thế cho dù có làm cái lễ tang rầm rộ (nhằm quảng cáo cho mình) thì hương linh anh hùng Lý Tống cũng chưa chắc đã mỉm cười.
Event qua cái chết của diễn viên Hài Anh Vũ:
Anh Vũ từ trong nước qua tấu hài kiếm tiền và không may tử vong bất ngờ, ngay lập tức Hoàng Kiều lăng xăng xuất hiện cầm 30.000 đôla cho gia đình diễn viên này, nhưng Anh Vũ là ai? một diễn viên bài trùng cùng diễn viên kịch nói Hồng Vân - đảng viên đảng cộng sản Việt Nam, do đó hành động của HK chỉ cho thấy sự chơi nổi, chơi ngông để chứng tỏ ta đây là kẻ có tiền chứ thật sự sự suy nghĩ bên trong con người của hắn chỉ là rỗng tuếch, một con ếch ngồi đáy giếng mà cứ tưởng mình là con bò.
Event qua những phát ngôn và chiêu trò lố bịch:
- Với những phát ngôn như “Đêm 7, ngày 3”, về phụ nữ của y thì ai cũng thấy tư cách tên khốn này quá tầm thường, xin lỗi lão già hơn bảy bó mà nổ banh xác pháo, cứ hỏi thử đàn ông trung niên xem họ sẽ nói như thế nào, mà cũng không ai lại đem cái chuyện phòng the riêng tư của mình ra cho bàn dân thiên hạ trông thấy, nó chỉ có trong suy nghĩ của những tên thất học (dù cho có học hàm, học vị cao nhưng qua lời nói và việc làm hiện lên bản chất), thích chơi nổi, chơi ngông.
- Chơi nổi bằng cách lấy Ngọc Trinh, một cô vợ trẻ hơn mình vài chục tuổi. Đây chỉ là chiêu cũ rích mà dân Việt Nam thường gọi là trò “Bá Đạo”. Làm như vậy chỉ để dựa hơi tên tuổi cô vợ người mẫu để tiếp cận thị trường Việt Nam, một hợp đồng trao đổi hai chiều, bên có tiền, bên có sắc nhưng những chuyện này không ai show ra cho thiên hạ đàm tiếu ngu như cái tên Hoàng Kiều trọc phú.
- Bỏ tiền làm show ca nhạc cho người dân đi xem miễn phí và tặng chai rượu dỏm của y cho họ chỉ là một trò event quá đổi tầm thường, mấy người đi xem về ca tụng ơn đức của y nhưng có ai thấy Hoàng Kiều đến các khu chợ ABC, Mỹ Thuận, Á Đông tổ chức những bữa ăn miễn phí, những hộp bánh Trung Thu tặng cho đồng bào nghèo của mình đang lê lết ăn xin tại đó với tâm nguyện chia sẻ với tư cách một người giàu có?
- Dùng tiền để lật đổ các vị dân cử Thành Phố Westminster chỉ có hai giả thuyết:
1. Tay sai của cộng sản phá nát Cộng Đồng Hải Ngoại nhằm dễ dàng thực thi Nghị Quyết 36.
2. Thỏa mãn cái bản ngã của một tên thất học có tiền để chứng tỏ cho thiên hạ biết mình là ai.
Như thế thì chắc mọi người phần nào đã nhận ra được con người của Hoàng Kiều, kẻ đang cố tình phát nát TP. Westmister. Cũng xin nói cho rõ là Trang Tin Quyền Được Biết không hề quen biết, có quan hệ với Phó Thị Trưởng Kimberly Hồ cũng như Nghị Viên Charlie Nguyễn Mạnh Chí, riêng TT. Trí Tạ thì có gặp đôi lần trong những sự kiện...; tuy nhiên chúng tôi hoạt động trong khu vực Little Sài Gòn và thấy những chuyện chướng tai gai mắt mà cả một thành phố không ai dám lên tiếng cho nên chúng tôi đành cất tiếng nói để lấy lại hai chữ Công Tâm cho những con người đang bị vu khống.
Riêng cáo buộc TT. Trí Tạ là cộng sản khi trao bằng khen cho diễn viên Ngô Thanh Vân trong bộ phim Hai Phượng thì theo góc nhìn của chúng tôi đây là một trò chụp mũ rẻ tiền của những kẻ thiếu đầu óc. Ai còn rao giảng về "Lằn ranh Quốc - Cộng" hãy trả lời về 20.000 du học sinh đa phần là bọn Đỏ đang cư ngụ tại Cali, chúng đang đỏ hóa người dân từng ngày và bối cảnh hiện nay không còn cho phép người chống cộng cố thủ khi đối phương cứ liên tục tấn công mà là thời khắc giao thoa, tiếp nhận và phản tuyên truyền mới có thể được toàn dân trong nước ủng hộ, khi đó mới có thể tiêu diệt được cs. Còn cố thủ thì cứ tiếp thủ, từ thủ đến thua chỉ là một bước tiến.
Hãy là người thông minh và lên tiếng bảo vệ cho các vị dân cử của mình.
TP. Westminster cần những người lãnh đạo trẻ tuổi, dám nghĩ, dám làm.
Người Dân TP. Westminster không cần những người lãnh đạo bất tài vô tướng, háo danh, rỗng tuếch.
1. https://youtu.be/c7sE_0c0iT8
2. https://youtu.be/utbibOHj5aE
3. http://viendongdaily.com/dr-kimberly-ho-ung-cu-nghi-vien-thanh-pho-westminster-qyuE78Qs.html
4. https://www.nguoi-viet.com/little-saigon/cong-dong/11-nguoi-ung-cu-bai-nhiem-3-dan-cu-goc-viet-o-westminster/
5. https://vietbao.com/a301662/nha-van-kim-vu-se-ung-cu-thi-truong-westminster