Lãnh đạo cộng sản Việt Nam:
12 lần sàng, tuyển chọn là 12 lần cặn bã dồn tụ, lên ngôi.
Nhóm Bà Đầm Xòe.
FB. NB. Phạm Thành
Tính đến năm 2016, ĐcsVN đã qua 12 lần đại hội, tức qua 12 lần sàng lọc, tuyển chọn nhân tài cho đảng theo tiêu chuẩn “đảng không có quyền lợi nào khác ngoài quyền lợi của nhân dân (Nguyễn Văn Thưởng). Nhưng, nhìn vào thực tế, tôi có thể khái quát: Hơn bảy mươi năm qua, ĐcsVN chưa từng làm được một việc gì có ích cho đất nước và dân tộc. Vì rằng, cứ qua mỗi lần đại hội sàng lọc và lựa chọn đường lối kiến quốc thì, những tinh hoa của dân tộc đều bị đảng sàng cho văng ra ngoài từ dần dần cho đến hết, để bây giờ trong đảng toàn là những kẻ cặn bã đáng khinh của xã hội và đặc biệt, kẻ càng có chức có quyền cao bao nhiêu thì lại càng tham và càng ngu bấy nhiêu, tức là thứ cặn bã, điển hình bốc mùi nhất trong đống cặn bã đó. Nguyễn Phú Trọng, đương nhiệm vua Việt Nam bây giờ, là hình ảnh tinh hoa điển hình của sự dồn tụ cặn bã qua 12 lần sàng, tuyển chọn đó. Ông ta là tinh anh số một trong đảng, nhưng lại là kẻ ngu, tham đạt mức nức tiếng gần xa ở trong nước và ngoài nước.
Đó là sàng lọc để chọn ra con người. Còn sàng lọc để định ra đường lối, cứ qua mỗi lần sàng thì tự do, dân chủ, quyền sống quyền mưu cầu hạnh phúc của nhân dân lại bị bóp nghẹt hơn lên và cuối cùng thì đường lối còn lại duy nhất là duy trì, tăng cường và nuôi dưỡng một bộ máy đàn áp, bóc lột, coi dân như kẻ thù, coi dân là đối tượng bị trị, bị vặt lông, nhất nhất phải tuân thủ theo mệnh lệnh của ông chủ là đảng cộng sản. Đó là lý do tại sao bộ máy quản lý xã hội bây giờ toàn là người từ cộng an, bộ đội chuyển sang.
Tại sao lại như vậy? Vì rằng, bản chất các lần sàng lọc, tuyển chọn của đảng chỉ là sàng và tuyển chọn những con chó chỉ biết trung thành gâu gâu muôn năm với chủ nghĩa xã hội và gâu gâu muôn năm với lãnh đạo cấp trên, đồng thời họ đã được cài hệ điều hành chỉ để/ chỉ biết gâu gâu cắn xé, ăn thịt cho đến tiệt nòi tiệt nọc mọi tinh hoa của đất nước, dân tộc. Và dù anh ta có học hành ở đâu, như thế nào, rốt cuộc anh ta cũng trở về bản chất của đảng: Ngu, tham. Đó là lý do tôi khẳng định 12 lần sàng lọc, tuyển chọn nhân tài của ĐcsVN là 12 lần sàng lọc, tuyển chọn để chỉ còn lại một lũ cặn bã cầm quyền và cai trị đất nước Việt Nam như hiện nay.