NGƯỜI VIỆT DỄ BỊ CAI TRỊ VÀ DỄ BỊ ÁM HẠI
nguồn hình Internet
Đỗ Ngà
Thực ra bóng đá cũng như món nhậu mà thôi. Có điều bóng đá là món ăn tinh thần còn món nhậu là thứ món ăn vật chất. Cảm xúc vui mừng khi có bàn thắng hoặc khi đội nhà vô địch là một món ăn tinh thần rất ngon. Vui mừng và thể hiện điều đó là rất bình thường.
Thế nhưng vì miếng nhậu mà đâm chém nhau bỏ mạng, hay vì một vài bàn thắng mà tự gây cái chết cho mình và cho người khác là điều đáng bàn. Đứng trước miếng mồi và mạng sống người ta đã chọn miếng mồi ngon để thỏa mãn cơn thèm khát mà bất chấp cái giá phải trả. Đa phần người Việt chúng ta vẫn không định hình được cái nên và không nên để sống sao cho đúng. Chúng ta là một tập thể rất dễ bị cai trị. Vì sao? Vì đơn giản kẻ cai trị chỉ cần thổi phồng những điều vớ vẩn trở thành to lớn thì đám đông sẽ lao đầu vào đó như những con thiêu thân.
Không phải ngẫu nhiên mà bọn Tàu cứ dùng đi dùng lại đúng một chiêu nhưng người Việt luôn sập bẫy. Mua lá điều, mua móng trâu, mua rễ tiêu vv... chỉ là một chiêu, nhưng dân ta cứ luôn bị sập bẫy. Người Tàu họ cũng biết "bọn Việt Nam nó ngu lắm! Nhử bằng một miếng mồi thơm trước mắt là chúng vứt luôn tương lai cho chúng cho ngộ phá." Với hàng trăm lần tung chiêu dân Việt dính đòn đúng trăm lần thì điều đó chứng tỏ bọn Tàu nắm quá rõ người Việt.
ĐcsVN đã làm cho dân Việt như thế thì rất dễ trị, nhưng ngược lại dân tộc Việt Nam cũng rất dễ bị hại bởi bọn láng giềng nham hiểm.