NGẪM CHO THẾ SỰ BUỒN CƯỜI
Tại cái đất nước mù lòa mang tên nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tình hình chính trị đang hồi gay cấn và sôi động từng giờ với việc hàng loạt tên tham quan bị bắt, bị truy tố trong chiến dịch “Diệt chuột đừng để vỡ bình” của TBT. Nguyễn Phú Trọng.
Dư luận trong lẫn ngoài nước bàn tán xôn xao sau khi các con giòi xã nghĩa cung khai ra thì ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính, các thày bàn thi nhau phán đích đến cuối cùng sẽ là Nguyễn Tấn Dũng, cựu Thủ Tướng hai nhiệm kỳ của nước Việt Nam, người ta háo hức trông chờ để được xem ngày tàn của bạo chúa, tên Ba Ếch sẽ đền tội còn một số khác thì bàn ra tán vào rằng khó mà động được đến Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Chính Trị bởi vì ở nước Việt Nam cộng sản luôn khác với mô hình của thế giới, ở đó chỉ có làm chủ tập thể, cùng làm, cùng xơi, cùng chén chú chén anh và khi bể bạc thì cùng nhau...đổ thừa.
Mà cũng lạ, Thủ Tướng Ba Ếch có đền tội hay không hay Trọng Lú ôm đầu máu cũng không có ảnh hưởng gì đến tình hình chén cơm manh áo của người dân, bởi vì bọn họ đâu có giúp gì cho người dân trong nước, chúng chỉ chia nhau tàn phá non sông, thằng Dũng hay thằng Trọng cũng đều như nhau, không có thằng nào có lương tâm để cảm thấy cắn rứt khi nhìn thấy trẻ em vùng núi co ro trong giá rét, để cảm thông những ngư dân bị bắn chết, cầm tù trên đường đánh bắt trộm tại nước ngoài, để thấy những cái chết thương tâm đang diễn ra từng ngày từng giờ tại Việt Nam, đơn giản chúng đã thấm nhuần cái tư tưởng đạo đức của HCM, một loại tư tưởng phát xít Lê Nin Nít.
Chúng không phải là con người!
Thăng, Dũng hay Trọng cũng đều có giá trị thấp như nhau, chúng đại diện cho 4 triệu đảng viên đảng cộng sản, một bọn giòi bọ đang đục phá quê hương ngày đêm, từ tên đảng trưởng cho đến bọn đảng viên thấp hèn bên dưới và thằng nào chết người dân chỉ thở phào rằng may quá đã bớt một con sâu đang gặm nhấm mình, thế thôi.
Thời sự Việt Nam diễn ra như một vở kịch hài, nơi mà khán giả là gần 100 triệu con người bị bưng bít thông tin, bị nhồi sọ một chiều, họ không biết tin ai, không biết ai là diễn viên chính và ai là kép phụ, ai sẽ là minh quân còn kẻ nào sẽ là bạo chúa, họ chỉ biết nhìn vào cái kết cục của vở diễn và suy đoán người thắng cuộc đích thị là minh quân nhưng rất tiếc, tất cả đã bé cái nhầm, cả người thua và người thắng đều là bạo chúa, thằng này chết đi thì sẽ có thằng khác lên thay, không có Thăng, Dũng., Trọng thì những con giòi khác sẽ ngoi lên ngay lập tức.
Đó là tác hại nặng nề của chủ nghĩa cộng sản, một chủ thuyết ngoại lai lạc hậu được người csVN tô hồng mị dân và bước lên xác của dân tộc đê dành lấy vị trị thống trị đất nước, trong đó tất cả đảng viên đảng cs đều được ban phát bỗng lộc, được làm ngơ để trục lợi bất chính và khi đã hình thành các ổ nhóm khổng lồ có tên gọi là nhóm lợi ích thì họ sẽ cắn xé lẫn nhau như một bầy thú hoang khi không còn kiếm được các nguồn lợi nhuận cho phe cánh của mình.
Người dân Việt Nam đừng quá trông chờ vào nhửng trò hề rẻ tiền của đảng cộng sản mà hãy nhìn vào thực tế là tập đoàn Fomosa vẫn đang tàn phá non sông xả thải đêm ngày hủy diệt vùng biển, bùn đỏ Bô Xít Tây Nguyên tại tam giác Việt-Miên-Lào đang là quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào, ngư dân phải trở thành những thằng ăn trộm hải sản tại nước ngoài, các trạm thu phí BOT vẫn tiếp tục mọc ra, giá xăng, điện tiếp tục lên để móc những số tiền còm cỏi của chúng ta nhằm nuôi sống chế độ và sau tất cả là giặc Tàu đã tràn ngập lãnh thổ, âm mưu sát nhập nước Việt Nam, hủy diệt một dân tộc để thâu tóm vào Trung Hoa đại lục đã thành hiện thực, tương lai nào cho chúng ta và các thế hệ mai sau?
Đó mới là vấn đề chính cần được toàn dân Việt Nam suy nghĩ nghiêm túc và tự tìm lấy câu trả lời, còn bọn giòi bọ cộng sản thì nhiều lắm, xử không bao giờ hết, chỉ khi nào người dân đứng lên làm cách mạng và nếu thành công thì mới có thể bài trừ triệt để loại sâu dân mọt nước này.
Gửi ý kiến của bạn